1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5163

Hơn 320 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ

Trung Thi

(Dân trí) - Chồng bỏ, chị Yên dắt đứa con tự kỷ về sống cùng ông ngoại. Số phận trớ trêu, khi người cha rượu chè, thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp đỡ chị Yên hơn 320 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vừa trao biển tượng trưng số tiền 198.156.395 đồng (đã được báo Dân trí chuyển khoản qua ngân hàng) của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới chị Nguyễn Cao Thị Yên (35 tuổi, trú thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc báo Dân trí còn ủng hộ trực tiếp, qua chính quyền địa phương giúp chị Yên hơn 125 triệu đồng, trong đó chuyển vào tài khoản chị Yên hơn 65 triệu đồng, tài khoản UBND xã Xuân Phước 60 triệu đồng (mục đích hỗ trợ xây nhà cho chị Yên).

Hơn 320 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 198.156.395 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Yên (Ảnh: Văn Tài).

Chị Nguyễn Cao Thị Yên là nhân vật trong bài viết "Mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ nương náu trong chòi tạm 6m2".

Hơn 10 năm trước, chị Yên kết hôn với một người đàn ông ở Đắk Lắk và sinh được 2 người con (cháu lớn 9 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi). Thời gian gần đây, giữa chị Yên và chồng xảy ra mâu thuẫn, nên quyết định "đường ai nấy đi".

Cuối năm 2023, chị Yên dắt con nhỏ về nhà ông ngoại ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân sinh sống. Người phụ nữ mang số phận lận đận nghĩ khi về quê sẽ được cha đùm bọc, ngờ đâu chỉ trong thời gian ngắn sống chung, cha của chị Yên uống rượu say xỉn la mắng, đánh đập 2 mẹ con nhiều lần.

Xót thương trước hoàn cảnh, bà con làng xóm và người thân họ hàng đã dựng một chòi tạm chừng 6m2 cho 2 mẹ con chị Yên có chỗ "chui ra, chui vào". Chòi nhỏ, thấp nên lúc mưa không có chỗ ráo để nằm, còn trời nắng không khác gì "lò thiêu".

Hơn 320 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ - 2

Chòi nhỏ của 2 mẹ con chị Yên đang nương náu (Ảnh: Trung Thi).

Cậu con trai nhỏ của chị Yên năm nay đã 7 tuổi, học lớp 1 nhưng mắc chứng tự kỷ, giảm chú ý nên chậm phát triển, nói không rõ tiếng. Bản thân đã tật nguyền, nay lại nuôi con bệnh tật khiến cuộc sống của chị Yên càng thêm bế tắc.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của chị Yên được đăng trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ 2 mẹ con hơn 320 triệu đồng.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, chị Yên xúc động tâm sự: "Mình vui lắm! Nghe tin được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền lớn mà mình mừng không ngủ được. Sắp tới, mình sẽ xây nhà để 2 mẹ con có mái ấm mới, không còn nằm lạnh co ro trong chòi tạm mỗi khi trời mưa".

Hơn 320 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ - 3

2 mẹ con chị Yên (Ảnh: Trung Thi).

Chị Yên gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng quý bạn đọc đã quan tâm, động viên và giúp đỡ gia đình chị trong thời gian qua.

Ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cũng gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập báo Dân trí cùng quý bạn đọc trong và ngoài nước đã giúp đỡ gia đình 2 mẹ con chị Yên một khoản tiền lớn để có điều kiện vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân giao lãnh đạo xã Xuân Phước tiến hành làm việc với gia đình, chọn đơn vị thi công uy tín sớm khởi công xây dựng nhà, để 2 mẹ con chị Yên có nơi ở ổn định. Tinh thần xây dựng nhà phải tiết kiệm, nhưng đảm bảo chắc chắn, an toàn.