DNews

Giới trẻ dậy sớm, đổi vé máy bay để chụp ảnh với hoa bằng lăng ở Hà Nội

Tiến Bùi

(Dân trí) - Những ngày gần đây, cây hoa bằng lăng trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ nở rộ khiến nhiều bạn trẻ sẵn sàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ để có bức ảnh ưng ý.

Giới trẻ dậy sớm, đổi vé máy bay để chụp ảnh với hoa bằng lăng ở Hà Nội

Có mặt trên đoạn vỉa hè dọc hồ Hoàng Cầu vào lúc 14h30 thứ bảy, phóng viên Dân trí bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nhiều bạn trẻ ăn mặc đẹp đến chụp ảnh cùng những cây hoa bằng lăng đang trong thời gian nở rộ.

Trước đó, vào những ngày trong tuần, khu vực này chủ yếu thu hút sự chú ý của những người làm văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa ra chụp ảnh. Sang đến hai ngày cuối tuần, lượng người trẻ tập trung ở đây khá đông đúc, thậm chí chen chúc, tràn xuống cả dưới lòng đường để "sống ảo".

Trào lưu chụp ảnh cùng hoa bằng lăng khiến giới trẻ thích thú thời gian qua (Video: Tiến Bùi - Ngô Trung Dũng).

Tranh thủ dậy sớm, đi ngày đầu tuần cho bớt đông đúc

Tình cờ có chuyến du lịch tại Hà Nội vào khoảng thời gian hoa bằng lăng nở rộ, Hoàng Quân (SN 2002, Bình Định) đã nhanh chóng sắp xếp công việc, lịch trình tham quan để có thể đến tận nơi kiểm chứng địa điểm đang được nhiều bạn trẻ quan tâm.

"Dự định ban đầu của tôi là lưu trú tại Hà Nội trong vòng 4 ngày nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp những dãy phố Hoàng Cầu phủ kín hoa bằng lăng, tôi đã thay đổi quyết định.

Hoa bằng lăng thì ở đâu cũng có, nhưng ở Hà Nội năm nay lại nở rộ đến bất ngờ. Vì là cơ hội hiếm có nên tôi không thấy tiếc khi lựa chọn nán lại đây vài ngày để ngắm nhìn mùa hoa tím lãng mạn này", Hoàng Quân chia sẻ.

Giới trẻ dậy sớm, đổi vé máy bay để chụp ảnh với hoa bằng lăng ở Hà Nội - 1

Do vé máy bay đặt lại khá sát ngày nên chi phí của Hoàng Quân bị tăng thêm khoảng vài triệu đồng.

Trước đó, chàng trai Bình Định đã đến khu phố này một lần nhưng vì quá đông nên chưa có được bức ảnh ưng ý. Rút kinh nghiệm, Quân quyết định chọn trở lại vào ngày thường trong tuần để có thể thoải mái chụp hình mà không sợ vướng nhiều người ở phía sau.

Không mất nhiều chi phí di chuyển, ăn ở như Hoàng Quân, Thu Hà (SN 2001, Nam Định) tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa, rủ bạn bè đến phố Hoàng Cầu để kịp "đu trend" (bắt kịp trào lưu) chụp ảnh cùng dàn hoa bằng lăng tím.

Nhằm tránh tình trạng chờ đợi quá lâu, cô nàng sinh năm 2001 chủ động chuẩn bị sẵn các tạo dáng cơ bản và không lựa chọn chụp hình ở cây bằng lăng cạnh chiếc ghế gỗ hay cây bằng lăng nằm cạnh khu vực để xe đạp công cộng nổi tiếng trên mạng xã hội, được mọi người ưa thích.

Thu Hà bộc bạch: "Chụp với bằng lăng tím thì nên chọn kiểu trang phục nữ tính, nhẹ nhàng với tông màu trắng, vừa tôn chủ thể, vừa không bị chìm vào màu sắc của hoa.

Tôi đã "canh" ở đây mấy ngày, nhưng do lượng người đổ về tuyến phố này chụp ảnh quá đông nên phải tranh thủ những lúc ăn trưa, chạy qua bên đường ven hồ Hoàng Cầu chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước khi hoa tàn".

Chen chân, xếp hàng chụp ảnh với hoa bằng lăng

Thời gian vừa qua, cây bằng lăng nằm cạnh khu vực để xe đạp công cộng ở hồ Hoàng Cầu chính là địa điểm nổi bật, thu hút đông các bạn trẻ đến check-in, chụp ảnh.

So với các dãy phố khác, cây bằng lăng ở khu vực dọc hồ Hoàng Cầu có phần nhỏ nhắn, chiều cao thấp và hoa nở đều đẹp hơn. Đây chính là điều kiện tốt để mọi người thoải mái chụp ảnh, bắt trọn toàn bộ khung cảnh nở rộ của hoa.

Sau khoảng 20 phút chờ đợi để đến lượt, Thanh Trang (SN 2002, Vĩnh Phúc) chưa thực sự cảm thấy mãn nguyện trước công sức bản thân đã bỏ ra cho buổi chụp hình với hoa bằng lăng.

Giới trẻ dậy sớm, đổi vé máy bay để chụp ảnh với hoa bằng lăng ở Hà Nội - 2

Cố gắng chọn nhiều góc khác nhau nhưng Thanh Trang vẫn chưa có bức ảnh vừa ý vì vướng những người xung quanh.

Thanh Trang cho biết: "Tôi biết đến mùa hoa bằng lăng ở trên mạng nên rất muốn đến đây để xem thử có đẹp như trong ảnh hay không. Có mặt tại khu phố này lúc đầu giờ chiều, tôi khá bất ngờ khi thấy khá đông xe cộ để chật kín cả một góc vỉa hè.

Thật khó để có được những bức ảnh đẹp khi đằng sau lưng có rất nhiều người. Dù đoán trước được tình trạng này nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho buổi chụp hôm nay. Khi về nhà, tôi sẽ phải chỉnh sửa khá nhiều mới có thể đăng tải lên trang cá nhân".

Trong khi đó, Hải Ninh (SN 2001) phải chuẩn bị ở nhà khoảng hai tiếng cho cả phần trang điểm và làm tóc để có diện mạo chỉn chu, tự tin nhất khi đi chụp ảnh.

Hải Ninh tình cờ biết đến địa điểm đang "gây sốt" thông qua các video ngắn trên nền tảng TikTok. Nhận thấy xu hướng của giới trẻ thời gian này là check-in với hoa bằng lăng nên cô nàng đã quyết định ghé qua vào dịp cuối tuần.

Giới trẻ dậy sớm, đổi vé máy bay để chụp ảnh với hoa bằng lăng ở Hà Nội - 3

Hải Ninh dành riêng buổi chiều cuối tuần để có thể ngắm nhìn khung cảnh ngập sắc tím của cây hoa bằng lăng.

Khi đến nơi, Hải Ninh cảm thấy bất ngờ trước khung cảnh lãng mạn, sắc tím rực rỡ cả một góc phố. Cô gái sinh năm 2001 không cảm thấy tiếc nuối thời gian mình bỏ ra để trang điểm và chờ đợi vì bản thân đã có những tấm ảnh đẹp ở đúng vị trí nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội.

"Vì là địa điểm chụp ảnh miễn phí, được nhiều người quan tâm nên việc chờ đợi, xếp hàng là khá bình thường. Chỉ cần mọi người chú ý giữ khoảng cách với nhau, không leo trèo nguy hiểm hay tràn xuống đường gây ảnh hưởng đến phương tiện giao thông đi lại là được rồi", Hải Ninh nói thêm.

Các trào lưu chụp ảnh tại những địa điểm nổi tiếng đang dần trở nên phổ biến hơn với giới trẻ Việt. Chỉ với một số hình ảnh đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội sẽ nhanh chóng được cộng đồng Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) tìm kiếm và ngay lập tức đến check-in.

Trước đó, bức tường Leninn nằm trên phố Ấu Triệu, khu vực tường hoa ngũ sắc tím tại đường Miếu Đầm hay quán cà phê đêm ở phố Tống Duy Tân (Hà Nội) cũng gặp phải tình trạng tương tự, khiến những người dân sinh sống xung quanh bị ảnh hưởng ít nhiều.