DNews

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Cặp đôi có tình yêu sét đánh từ một chuyến đi. Chàng nhạc sĩ Yan Nguyễn quyết định cầu hôn bạn gái khi cả hai chuẩn bị xuất phát chặng đường 1.000km trong giải đua xe đạp.

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp

Tình yêu đến từ một câu nói vu vơ của người lạ

"Gặp nhau, yêu và cưới vỏn vẹn trong một năm. Với nhiều người, thời gian chưa đủ dài để về chung một nhà, nhưng với chúng mình, thật may mắn vì khi chỉ mới biết nhau mấy tháng là cả hai đã nhận ra có thể đồng hành và gắn bó với nhau trong cuộc sống… Vậy nên, chúng mình đã không chần chờ gì nữa mà lên kế hoạch "cưới nhanh kẻo lỡ", Hồng Hạnh (33 tuổi, ở TPHCM) đăng tải dòng cảm xúc trên trang cá nhân những ngày đầu tháng 5.

Người đàn ông mà cô gặp gỡ, yêu và cưới chỉ trong vòng một năm ấy là Yan Nguyễn, một nhạc sĩ cùng ở TPHCM.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ của cả hai, Yan Nguyễn nhớ lại, đầu năm 2023, khi tham gia một hội nhóm tập hợp những người yêu thích đạp xe trên mạng xã hội, anh vô cùng ấn tượng với cô gái có tài khoản tên Helena Nguyễn (tài khoản mạng xã hội của Hồng Hạnh - PV). Hạnh xinh đẹp, cá tính và có những chặng đạp xe rất ấn tượng.

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 1
Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 2

Hồng Hạnh yêu thích đạp xe và có nhiều hành trình thú vị.

Thời gian đó, Hồng Hạnh chia sẻ về hành trình từ Việt Nam sang Campuchia để tham gia một giải đạp xe. Quãng đường đi, về và tham gia giải khoảng 500km, Hồng Hạnh là cô gái Việt hiếm hoi tham gia giải.

"Để đạp xe quãng đường 500km chỉ trong 4 ngày cần một nghị lực rất lớn. Cô ấy làm được điều đó nên tôi rất ấn tượng và gửi lời kết bạn qua mạng để làm quen", Yan Nguyễn nhớ lại.

Từ đó, cả hai thi thoảng nhắn tin trò chuyện những chủ đề về đạp xe. Quá trình nói chuyện, Yan Nguyễn càng thêm cảm mến cô gái trẻ nhưng chỉ dám giữ tình cảm trong lòng.

Tháng 7/2023, Yan Nguyễn rủ Hồng Hạnh tham gia giải đạp xe do một câu lạc bộ ở Quy Nhơn tổ chức. Quãng đường dài 300km từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra Quy Nhơn. Chuyến đi này đã gieo duyên khiến cả hai trở thành định mệnh của nhau.

Hồng Hạnh chia sẻ, những chặng đầu tiên, cô và bạn trai ở hai đội riêng biệt. Tuy nhiên, vì thể lực bị ảnh hưởng do thiếu ngủ và liên tục bị chuột rút nên dần dần Hạnh bị tụt lại phía sau so với nhóm.

Xuất phát sau nhóm của Hạnh, Yan Nguyễn nhìn thấy cô gái trẻ lẻ loi đi trên đường nên rủ vào ăn sáng và chia sẻ kỹ năng đạp xe hiệu quả hơn. Sau đó, dù có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhưng chàng nhạc sĩ xin tách nhóm để hỗ trợ Hồng Hạnh chặng đường còn lại.

Quãng đường sau đó, họ có nhiều thời gian trò chuyện. Hồng Hạnh vô cùng cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình của chàng trai.

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 3
Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 4
Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 5

Hoàn thành chặng đường 300km, cô gái trẻ không trở lại TPHCM ngay mà dành một ngày thăm thú Quy Nhơn bằng xe đạp. Biết được ý định này, Yan Nguyễn tiếp tục đồng hành khám phá vùng biển cùng với cô.

Cả hai đạp xe đến Kỳ Co, Eo Gió. Tại đây, một người dân địa phương hiểu nhầm Hồng Hạnh và Yan Nguyễn là cặp đôi yêu nhau đi du lịch bằng xe đạp nên đã nói rằng "gặp được người yêu có cùng đam mê là điều không dễ dàng".

Câu nói từ một người lạ vô tình chạm đến trái tim của cả hai khiến họ có chung suy nghĩ "thử tìm hiểu để tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc".

Tình yêu của cả hai cứ thế đến tự nhiên với tốc độ khiến chính bản thân họ cũng bất ngờ. Họ bỏ qua giai đoạn tỏ tình bởi "chỉ nhìn vào mắt nhau người này cũng đã có thể hiểu được ý của người kia".

Thời gian yêu nhau, họ duy trì thói quen đạp xe đạp mỗi sáng 50km. Món quà đặc biệt nhất mà Yan Nguyễn dành tặng cho Hồng Hạnh cũng là một chiếc xe đạp.

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 6

Màn cầu hôn lãng mạn trước chuyến đi 1.000km

Tháng 10/2023, cả hai cùng đăng ký tham gia giải đạp xe 1.000km từ TPHCM ra Đà Nẵng. Để tạo bất ngờ cho bạn gái, Yan Nguyễn đã chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn lúc hơn 3h sáng với sự hỗ trợ của những anh em cùng đạp xe.

Anh xếp hình trái tim từ những ngọn nến, hát tặng cô bài hát "Chỉ bằng cái gật đầu" do chính mình sáng tác. Trong ánh nến lung linh, Yan Nguyễn đeo vào tay Hồng Hạnh chiếc nhẫn cầu hôn cùng những lời yêu thương ngọt ngào. Xúc động, Hồng Hạnh đã gật đầu đồng ý.

Giải đạp xe ấy, Hạnh chỉ hoàn thành được ngày đầu và dừng lại vì không đủ sức đi tiếp. Tuy nhiên sau đó, họ quyết định cùng nhau rong ruổi trong 2 tuần đến Quảng Bình. Thời gian yêu nhau, cả hai cũng có nhiều chuyến đi ý nghĩa như khám phá cực Bắc và cực Nam Tổ quốc.

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 7
Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 8

 Chàng nhạc sĩ cầu hôn bạn gái trước một chặng đạp xe đường dài.

Đam mê đạp xe đã khiến cả hai có cơ duyên gặp nhau nên khi tổ chức đám cưới, họ quyết định sẽ rước dâu bằng xe đạp.

Sáng 6/4, Yan Nguyễn dẫn đầu đoàn rước dâu bằng 22 chiếc xe đạp di chuyển đến khách sạn, nơi gia đình nhà gái từ Đắk Nông tới lưu trú để đón người vợ xinh đẹp.

Quãng đường hơn 2km di chuyển về nhà riêng, cặp đôi khiến những người dân TPHCM không khỏi bất ngờ. Đoàn xe dâu đặc biệt trang trí hoa tươi, bóng bay di chuyển trên đường phố tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn.

"Nhiều người nói ngày cưới cần đi xe sang, ô tô xịn, nhưng với tôi được ngồi xe đạp về nhà chồng là một niềm hạnh phúc", Hồng Hạnh mỉm cười nói.

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 9
Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 10
Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 11

Hôn lễ của cả hai còn có thêm nhiều điểm đặc biệt như quà cưới là chiếc dây xích xe đạp vừa thể hiện đam mê, vừa ngụ ý về sự gắn kết của người gửi tặng.

Cặp đôi không thực hiện cắt bánh hay rót rượu mà thay vào đó, họ chọn tưới cây và rót cát với thông điệp "muốn vun vén" cho tình yêu, hôn nhân bền lâu. "Tôi nghĩ, về ý nghĩa thì việc rót cát hay tưới cây cũng tương tự như nghi thức rót rượu hay cắt bánh. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tạo ra điểm khác biệt trong hôn lễ.

Ngoài ra, tôi cũng muốn đem hai hiện vật này về nhà sau khi cưới để làm kỷ niệm để nhắc nhớ cả hai về những khoảnh khắc ngọt ngào, giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường ngày", Yan Nguyễn cho hay.

Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 12
Ghiền đạp xe, chàng trai TPHCM cưới được vợ xinh đẹp, rước dâu bằng xe đạp - 13

Cặp đôi thực hiện nghi thức rót cát, tưới cây trong ngày cưới.

Sau ngày cưới, Yan Nguyễn và Hồng Hạnh không đi tuần trăng mật mà cùng nhau thực hiện chuyến đạp xe từ Đắk Mil (Đắk Nông) đến Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột cũng là nơi xuất phát chuyến đi 300km để họ nên duyên vợ chồng. Cả hai đã có những giây phút vô cùng tuyệt vời, thư thái.

Từ câu chuyện tình yêu của mình, cặp đôi chia sẻ muốn lan tỏa tới nhiều người lối sống xanh, yêu thiên nhiên và đam mê đạp xe. "Biết đâu trên hành trình theo đuổi đam mê, bạn sẽ tìm ra chân ái của đời mình", Yan Nguyễn chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp