Khách Tây lạc đường được mời luôn vào đám cưới ở Ninh Bình ăn uống no say

Huy Hoàng

(Dân trí) - Muốn đến Thung Nham nhưng hai vị khách nước ngoài lại lái xe đi lạc xuống Hoa Lư, Ninh Bình nên đã dừng lại hỏi thăm tại một đám cưới ven đường. Không ngờ họ được gia chủ mời luôn vào ăn uống no say.

Mới đây, đoạn video ghi cảnh hai vị khách nước ngoài được mời vào một đám cưới ăn uống, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong video, người xem có thể thấy hai vị khách vui vẻ ăn uống cùng mọi người.

Do không rành về ngôn ngữ của nhau nên mọi người phải nhờ sự hỗ trợ từ phần mềm dịch trên điện thoại. Mặc dù vậy, tất cả đều cười nói và ăn uống vui vẻ, gần như không còn khoảng cách.

Khách Tây lạc đường được mời luôn vào đám cưới ở Ninh Bình ăn uống no say (Nguồn video: Vũ Minh Phong).

"Có lẽ điều này chỉ có ở Việt Nam. Khách nước ngoài tới du lịch lại được trải nghiệm thêm văn hóa lễ cưới của người bản địa thì còn gì thú vị hơn", tài khoản có tên Việt Nguyễn nhận xét.

Trong khi đó, tài khoản Tiến Đạt cho rằng "khó ở đâu có được sự thân thiện và hiếu khách như người Việt Nam, sẵn lòng chào đón những người bạn phương xa cho dù trước đó chưa từng biết họ là ai".

"Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm đẹp đáng nhớ của hai vị khách khi nhớ về Việt Nam", tài khoản Ly Trần cho biết.

Theo tìm hiểu, đây là đám cưới diễn ra tại Hoa Lư, Ninh Bình. Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Vũ Minh Phong, hiện làm nghề đá mỹ nghệ, cho biết, mình là người quay video rồi chia sẻ lên mạng xã hội để làm kỷ niệm cho vui, không ngờ lại nhận được sự chú ý từ cộng đồng.

Theo anh Phong, đây là bữa tiệc cưới bạn thân của mình diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua. Bữa tiệc tổ chức vào khoảng 17h. Khi đó, hai vị khách nước ngoài đang đi xe máy qua rồi dừng lại để hỏi đường. Họ cho biết muốn tìm đường tới Thung Nham, nhưng không ngờ lạc đến Hoa Lư. Tuy nhiên mấy người bên họ nhà chú rể đã chạy ra, vui vẻ mời khách vào dự tiệc luôn cho vui.

Khách Tây lạc đường được mời luôn vào đám cưới ở Ninh Bình ăn uống no say - 1

Hai vị khách nước ngoài ăn uống vui vẻ trong bữa tiệc cưới ở Ninh Bình (Ảnh cắt từ clip).

Vì không rành ngôn ngữ nên gia chủ đã nhờ cậu em họ hiện học lớp 12 tới ngồi cùng mâm với 2 vị khách nước ngoài, vừa để phiên dịch, vừa trò chuyện cho họ bớt bỡ ngỡ.

"Cả hai đều ăn uống trò chuyện rất vui, dù nhiều người không rành tiếng Anh và phải nhờ phần mềm dịch thuật trên điện thoại. Vị khách nam được người nhà chú rể tới bàn chúc rượu khá nhiều. Anh cũng vui vẻ uống tới say mà không nề hà, giữ khoảng cách. Nhờ có sự xuất hiện của hai vị khách lạ, không khí bữa tiệc cũng sôi động náo nhiệt hẳn", anh Phong nhận xét.

Chú rể Đỗ Khắc Quang cho biết, sự xuất hiện của hai vị khách ngoại quốc là kỷ niệm đáng nhớ trong đám cưới của vợ chồng anh. Khi đang mải cùng vợ đi chào mâm, anh Quang rất bất ngờ khi nhìn thấy hai vị khách lạ. Tuy nhiên do quá bận rộn nên anh cũng không kịp hỏi danh tính của cả hai mà chỉ kịp ra chào nhau vui vẻ.

"Do tôi còn bận tiếp khách nên không có thời gian giao lưu, hỏi han họ nhiều. Hai vị khách ở lại ăn uống hơn một tiếng rồi gửi lời chào tạm biệt rồi đi luôn. Nếu qua dịp này họ được tìm hiểu thêm về phong tục tập quán trong đám cưới của người Việt và cảm nhận sự hiếu khách của người dân địa phương, tôi sẽ rất vui", chú rể nói.  

Được biết, những năm gần đây, Ninh Bình đang khẳng định vị thế trở thành một trong những điểm hút khách nước ngoài bậc nhất ở khu vực phía Bắc.

Chỉ cách Hà Nội chừng 2 tiếng lái xe, Ninh Bình không chỉ được thiên nhiên ưu đãi bởi cảnh quan hùng vỹ với hàng trăm tảng đá vôi cao chọc trời, cánh đồng lúa trải rộng bát ngát mà còn là nơi giúp khách quốc tế trải nghiệm nhiều nét văn hóa Bắc Bộ một cách chân thực nhất.