1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều thi thể không nguyên vẹn sau vụ nổ làm 6 người chết ở Đồng Nai

An Huy Hoàng Hướng
Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

(Dân trí) - "Tiếng nổ như bom mà máy bay Mỹ thả xuống những năm trước 1975. Sau vụ nổ, tôi tức ngực", bà Mai kể.

Trưa 1/5, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa Công ty Bình Minh tại ấp Vàm (xã Thiện Tân), để điều tra vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng, 7 nạn nhân bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, công ty chuyên sản xuất đồ gỗ - nơi xảy ra vụ nổ - rộng khoảng 3.000m2. Sức ép của vụ nổ khiến một góc nhà xưởng bị thổi bay. Vật dụng trong bán kính khoảng 20m bị vỡ nát.

Nổ như bom

Nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết run khi kể về vụ nổ như bom, cướp đi sinh mạng nhiều người.

8h30 cùng ngày, bà Phạm Thị Tuyết Mai (59 tuổi) ngụ cách Công ty Bình Minh khoảng 200m, bất ngờ thấy nền nhà rung lên bần bật như động đất.

Nhiều thi thể không nguyên vẹn sau vụ nổ làm 6 người chết ở Đồng Nai - 1

Bà Mai bàng hoàng kể lại vụ nổ (Ảnh: An Huy).

Cửa cuốn bằng sắt nhà bà vừa đổ xuống thì tiếng nổ chát chúa vang lên, bà từ trên ghế bị văng xuống đất. "Tiếng nổ như bom mà máy bay Mỹ thả xuống những năm trước 1975. Sau vụ nổ, tôi tức ngực. Phải vài phút sau, tôi mới hoàn hồn và chạy ra đường xem việc gì xảy ra", bà Mai kể.

Thời điểm trên, bà Mai nhìn xung quanh không thấy xe lật, cũng chẳng có ai đi qua. Khoảng 5 phút sau, một số công nhân từ Công ty Bình Minh lái xe máy chở một số người bị thương ra đường cầu cứu, bà mới biết vụ nổ xảy ra trong nhà máy gỗ.

Tiếp theo đó, một số công nhân khác để nạn nhân lên xe rùa, vội vã đẩy ra đường. Bà Mai vội chặn các xe đang lưu thông qua khu vực nhờ hỗ trợ. "Ai lái xe qua, tôi đều hô hoán dừng lại, nhờ phụ chở nạn nhân đi bệnh viện. Rất may, mọi người đều hỗ trợ hết mình. Cứ 3 người đi một xe, tức tốc vào bệnh viện", bà Mai nói.

Theo bà Mai, các nạn nhân đều chảy máu, bất tỉnh. Họ ra máu từ mũi, miệng, lỗ tai. Một số nạn nhân khác cơ thể không nguyên vẹn, mọi người giữ nguyên hiện trường chờ cơ quan chức năng đến.

Bà chưa từng chứng kiến cảnh khủng khiếp như vậy. "Sức ép từ vụ nổ quá lớn, tôi ở cách 200m mà chịu không nổi, huống hồ gì các nạn nhân trong công ty", người phụ nữ nói.

Nhiều thi thể không nguyên vẹn sau vụ nổ làm 6 người chết ở Đồng Nai - 2

Hiện trường bên ngoài vụ nổ lò hơi tại Công ty Bình Minh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, bà Nàng Sóc (55 tuổi, quê An Giang) thời điểm xảy ra vụ nổ ngồi cách bà Mai không xa cũng bị tức ngực trước sức ép vụ nổ. Sau tiếng nổ lớn, bà cùng những người hàng xóm chặn xe máy qua khu vực nhờ đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

"Nhớ lại các nạn nhân khi sáng, tôi còn ám ảnh. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, máu từ lỗ tai chảy ra. Tôi không biết họ có sống nổi không", bà Sóc kể.

Theo bà Sóc, các nạn nhân trong vụ nổ đều ở trọ trên địa bàn. Một số người ở cùng quê với bà, họ đều khó khăn. "Hôm nay là lễ 1/5, không rõ công ty có đơn hàng gấp không mà vẫn bắt công nhân đi làm. Sau vụ việc, gia đình một số nạn nhân không có tiền đưa về quê", bà Sóc nói.

Tiếng la hét thảm thiết

Trong khi đó, một số công nhân làm tại công ty gỗ sáng nay cũng chưa hết ám ảnh sau vụ nổ xảy ra sáng 1/5.

Anh Chau Đa (32 tuổi) nhân viên Công ty Bình Minh cho biết, 7h30 sáng, anh đến công ty làm việc cùng hơn 10 người khác. Anh phụ trách công đoạn máy nối (ghép các cây gỗ với nhau), các nạn nhân thương vong trong vụ nổ làm công đoạn xẻ cây, sát bên bình hơi.

Xưởng của anh ngăn cách với bình hơi bằng nhiều kiện hàng xếp chồng lên nhau. Thời điểm nổ, anh và mọi người tại đây bị ngã xuống đất, tức ngực.

Khi bình hơi phát nổ, anh chạy ra thấy một phần xưởng kế bên đổ sập. Các công nhân bị sức ép vụ nổ đẩy văng mỗi người một góc, có thi thể không còn nguyên vẹn.

Nhiều thi thể không nguyên vẹn sau vụ nổ làm 6 người chết ở Đồng Nai - 3

Anh Chau Đa, nhân viên công ty gỗ kể lại vụ nổ (Ảnh: An Huy).

Theo anh Đa, bình hơi phát nổ dùng để lấy nhiệt sấy gỗ. "Những người tử vong tôi đều quen. Hôm nay ngày lễ, nhưng công ty vẫn yêu cầu nhân viên đi làm. Xe máy tôi để cách hiện trường vụ nổ khoảng 30m cũng bị hư hỏng", anh Đa nói.

Vụ nổ khiến nhiều nhà dân xung quanh chịu ảnh hưởng. Chị Trần Thị Trà (30 tuổi, ngụ Đồng Nai), chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ nổ. Hơn 8h sáng, chị Trà vừa đi chợ về nhà, trong lúc chuẩn bị nấu đồ ăn, tiếng nổ lớn phát ra từ công ty kế bên cách căn nhà chị sinh sống chưa đầy 200m khiến chị hốt hoảng, ôm con tháo chạy.

"Tiếng nổ lớn khiến nhà của tôi rung theo. Sợ nhà sập, tôi vội ôm con chạy ra bên ngoài. Lúc này, cả một vùng trời bao trùm bởi khói bụi, không nhìn thấy đường. May mắn, cả gia đình tôi bình an, tuy nhiên vụ nổ khiến căn nhà xuất hiện một số vết nứt", chị Trà nói.

Sau chị Trà, nhiều người dân sống cạnh khu xưởng này tháo chạy ra ngoài. Anh Văn Chức (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết, sau tiếng nổ, nhiều công nhân bên trong công ty cũng chạy ra bãi đất trống trước xưởng gỗ.

"Tôi nhìn qua hàng rào, thấy công nhân bên trong la hét, khóc thảm thiết, nhiều người nằm la liệt. Phần mái tôn phía trước và trên nhà xưởng đổ sập, mảnh vỡ văng tứ tung", anh Chức nói.

Nhiều thi thể không nguyên vẹn sau vụ nổ làm 6 người chết ở Đồng Nai - 4

Nhiều nhà dân nứt nẻ sau vụ nổ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong khi đó, chị Trầm (22 tuổi), người thân của một nạn nhân vụ nổ chia sẻ, gia đình chị từ Sóc Trăng lên Đồng Nai, làm tại công ty này đã 2 năm. Sáng nay, chị đang ngồi ở nhà, bất ngờ nghe tin người chú của mình bị thương do vụ nổ lò hơi, Trầm vẫn chưa hoàn hồn.

"Giờ tôi không được vào bên trong, không biết lúc xảy ra vụ nổ, chú tôi bị thương thế nào. Mỗi tháng chú tôi làm được khoảng 15 triệu. Nay dịp lễ, chú tranh thủ ở lại kiếm thêm để phụ giúp gia đình, không ngờ mọi chuyện lại như vậy", chị Trầm chia sẻ.

Khoảng 8h30, vụ nổ xảy ra tại Công ty Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân) làm 6 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương. Các nạn nhân là công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất đồ gỗ.

Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) xác nhận danh tính của 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ bình hơi xảy ra tại Công ty Bình Minh, gồm:

1. Lò Văn Lòn (37 tuổi) quê xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Lương Văn Hùng (32 tuổi) quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

3. Trần Văn Nguyễn (38 tuổi) quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

4. Trần Văn Cường (39 tuổi) quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

5. Xie Zhenlong (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

6. Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi) quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng.

7 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất điều trị.