PhotoStory

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc

Thực hiện: Hoài Anh Nguyễn

(Dân trí) - Từ đầu dịp nghỉ lễ đến nay, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ở Hà Tĩnh đón 18.000 lượt du khách tới dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 1

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách tập trung về Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Hoài Anh).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 2
Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 3

Những đoàn du khách về Ngã ba Đồng Lộc đến từ khắp mọi miền đất nước như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An,... Nhiều đoàn là các cựu chiến binh, học sinh (Ảnh: Vũ Đặng).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 4

Tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong, nhiều người không khỏi xúc động, bật khóc (Ảnh: Vũ Đặng).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 5

Chiều 30/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Quốc Vũ, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, cho biết mặc dù thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C, nhưng từ đầu kỳ nghỉ đến nay, khu di tích đã đón hơn 18.000 lượt khách tới dâng hương (Ảnh: Hoài Anh).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 6

"Ban quản lý đã phân công 100% viên chức, người lao động túc trực đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ du khách dâng hương, tưởng niệm và nghiên cứu, khám phá, tìm hiểu các câu chuyện lịch sử, tư liệu, hiện vật cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống", ông Vũ nói (Ảnh: Vũ Đặng).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 7

Bên cạnh đó, việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội được tiếp tục được Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc chú trọng. Việc này nhằm đưa hình ảnh, các câu chuyện lịch sử, các tư liệu, hiện vật đến gần hơn nữa với thế hệ trẻ và người dân cả nước, qua đó cũng thu hút thêm nhiều du khách (Ảnh: Vũ Đặng).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 8

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, dịp này, ban quản lý tổ chức trưng bày hình ảnh "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Từ huyền thoại tới tương lai".

Mục đích nhằm mang đến cho du khách những cái nhìn chân thực nhất về "tuyến lửa" Trường Sơn, trong đó có Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Vũ Đặng).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 9

Hình ảnh trưng bày được kỳ vọng sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua những kỳ tích về sức mạnh chiến đấu, sự hy sinh của một thế hệ cha anh đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc cùng chiến thắng của quân và dân ta (Ảnh: Hoài Anh).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 10

Ngã ba Đồng Lộc những năm kháng chiến là con đường độc đạo để hậu phương miền Bắc chi viện vào miền Nam. Biết được điều đó, từ tháng 4 đến tháng 10/1968, Mỹ tập trung lực lượng không quân đánh phá và ném xuống ngã ba này gần 50.000 quả bom các loại. Bình quân, mỗi m2 đất tại Đồng Lộc phải gánh chịu ít nhất 3 tấn bom (Ảnh: Hoài Anh).

Hàng vạn người vượt nắng nóng hơn 40 độ C về Ngã ba Đồng Lộc - 11

Trưa 24/7/1968, Tiểu đội 4 - Thanh niên xung phong (thuộc Đại đội 2, Tổng đội 55) gồm 10 cô gái được giao nhiệm vụ san lấp hố bom và sửa đường để thông xe sau các đợt ném bom của máy bay địch.

Chiều cùng ngày, trận bom thứ 15 dội xuống Đồng Lộc, một quả bom rơi trúng cửa hầm nơi các nữ thanh niên xung phong trú ẩn. Hầm sập, các chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người trẻ nhất mới 17, ba chị lớn nhất cùng 24 tuổi (Ảnh: Hoài Anh).