PhotoStory

Bên trong "bãi biển sung sướng", một thời nhộn nhịp ở miền Trung

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - 7 năm trước, tệ nạn mại dâm ở bãi biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) đã được dẹp bỏ. Song đến nay, phía bắc khu du lịch này vẫn còn tồn tại nhiều dãy nhà nghỉ hoang tàn, chưa được chỉnh trang.

Hoang tàn "phố đèn đỏ" Xuân Thành (Video: Dương Nguyên).

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 1

Khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 5km, nằm cách thành phố Hà Tĩnh 50km, cách thành phố Vinh (Nghệ An) khoảng 12km (Ảnh: Đậu Hà). 

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 2

Bãi biển Xuân Thành từng là điểm nóng của hoạt động môi giới mại dâm. Năm 2000, dịch vụ mại dâm ở nơi này phát triển rầm rộ, công khai và được đánh giá là có lượng khách đến "vui vẻ" nhộn nhịp nhất miền Trung.

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 3

Xuân Thành được biết đến với những tên gọi "bãi biển sung sướng", "thiên đường giải trí" hay "chợ đèn đỏ". Thời điểm đó, dọc bãi biển ở xã Xuân Thành và xã Xuân Yên có khoảng 120 hộ dân mở nhà hàng kinh doanh đồ hải sản và nhà nghỉ.

Ngoài buôn bán, các chủ hàng quán còn tổ chức môi giới mại dâm trá hình. Từ năm 2016 đến năm 2017, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với chính quyền địa phương đã dẹp bỏ hoàn toàn nạn mại dâm với mục đích cơ cấu lại khu du lịch. 

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 4

Các chủ nhà nghỉ sau đó ký cam kết chuyển nghề và trả lại vị trí mặt bằng được cho thuê để nhường đất lại cho các dự án nghỉ dưỡng. Số ít chủ nhà nghỉ thuê người đập bỏ toàn bộ các phòng nghỉ đã xây dựng và thu dọn đồ đạc để rời đi. Nhiều người khác bỏ hoang tài sản.

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 5
Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 6
Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 7

Sau khi dẹp bỏ mại dâm, khu vực bãi tắm Xuân Thành trở nên hoang tàn với nhiều dãy nhà nghỉ bỏ hoang, nhếch nhác. Khu vực bãi biển phía nam (xã Xuân Thành) đã hoàn trả mặt bằng để nhà đầu tư tầm cỡ triển khai dự án mới. Còn khu vực phía bắc (xã Xuân Yên) vẫn tồn tại hàng chục dãy nhà nêu trên.

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 8
Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 9
Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 10

Đây từng là địa điểm tìm đến của những cánh đàn ông thèm "của lạ". Những căn phòng "sung sướng" một thời nay bỏ không. 

Phía trong, chăn, màn, gối và nhiều đồ đạc nằm nhếch nhác. Một số phòng còn có quần áo, váy vóc, giày dép của phụ nữ vứt bỏ lại.

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 11

Đây là những gì còn sót lại phía trong căn bếp của một nhà nghỉ. Những chiếc bát vỡ vụn, nằm ngổn ngang.

Bên trong bãi biển sung sướng, một thời nhộn nhịp ở miền Trung - 12

Tuyến đường qua các dãy nhà "thiên đường sung sướng" một thời ở xã Xuân Yên vắng vẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết nguyên nhân các dãy nhà nghỉ ở phía bắc Khu du lịch biển Xuân Thành chưa giải phóng mặt bằng do nằm trên phần đất của 2 dự án chậm triển khai. Trong đó, có một dự án quần thể du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp.

"Chúng tôi đã đề nghị phía UBND tỉnh không giao đất cho doanh nghiệp và mong muốn chấm dứt 2 dự án này. Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ lập quy hoạch mới và chỉnh trang lại bãi biển", ông Hùng nói.