Từ số tổng đài lạ, tôi đau khổ phát hiện bí mật chồng che giấu

Hồng Anh

(Dân trí) - Vợ chồng tôi muốn dành nhiều thời gian cho nhau nên quyết định khoảng hai năm sau cưới mới có con. Nhưng phải chăng vì quá rảnh rỗi mà chồng tôi "sinh nông nổi"?

Tôi rất thích đọc báo và những câu chuyện về đời sống hôn nhân, gia đình. Tôi không ngờ một ngày lại phải chia sẻ câu chuyện của gia đình mình để mong nhận được ý kiến chia sẻ của mọi người.

Tôi và chồng lấy nhau được hơn một năm. Vì tôi muốn tập trung hoàn thành tấm bằng thạc sĩ và hai vợ chồng cũng muốn dành nhiều thời gian cho nhau nên chúng tôi quyết định khoảng hai năm sau cưới mới có con.

Nhưng phải chăng vì quá rảnh rỗi như thế nên chồng tôi "sinh nông nổi"? Chồng tôi có ngoại hình điển trai, công việc ổn định và luôn cư xử với tôi rất dịu dàng, chu đáo. Anh cũng thường xuyên phụ vợ việc nhà từ rửa chén, lau nhà, ủi đồ, thi thoảng có thời gian lại đưa đón tôi đi làm.

Tiền lương hàng tháng hầu hết anh đều đưa tôi giữ. Bạn bè, chị em cùng công ty, ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi.

Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng hình ảnh của chúng tôi, khoe vợ với bạn bè bằng những lời lẽ vô cùng ngọt ngào. Tôi cũng từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc cho đến khi phát hiện chuyện chồng có người khác.

Từ số tổng đài lạ, tôi đau khổ phát hiện bí mật chồng che giấu - 1

Anh lưu số điện thoại của nhân tình giống như số tổng đài chăm sóc khách hàng (Ảnh minh họa: Pexels).

Có lẽ đàn ông "vụng trộm" luôn nghĩ ra vô số cách để họ che đậy chuyện sai trái, chồng tôi cũng vậy. Anh lưu số điện thoại của nhân tình giống như số tổng đài chăm sóc khách hàng, quảng cáo. Cô gái ấy thậm chí có 2-3 số điện thoại. Anh lưu số với những định dạng như "1900...", "1800...".

Cả hai hạn chế liên hệ với nhau khi có người khác. Tuy nhiên thi thoảng, khi đi cùng tôi, nhân tình vô tình gọi anh sẽ không nghe, lập tức ấn từ chối với lý do "số tổng đài tư vấn vớ vẩn mất thời gian".

Nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Theo tôi biết, số tổng đài định dạng như trên sẽ thường không thể nhắn tin. Vậy mà một lần đêm khuya, tôi vô tình đọc được tin nhắn gửi đến số điện thoại của anh. Những ngày sau đó, tôi tìm hiểu mới biết một sự thực đau đớn.

Khi bị phát hiện, chồng tôi đã xin lỗi và nói rằng, đó chỉ là cơn say nắng bên ngoài. Anh vẫn yêu tôi và với anh, tôi là tất cả. Vì còn yêu chồng nên tôi đã lựa chọn tin tưởng và tha thứ cho anh.

Vậy mà cắt đứt chưa đầy một tháng, chồng tôi và người đó lại liên hệ với nhau. Tôi phát hiện ra sau khi hai người đã quay lại được hai tháng. Hóa ra, hàng ngày chồng vẫn diễn hai vai, yêu thương chiều chuộng tôi để bù đắp cho lần phạm lỗi đó, nhưng sau lưng vẫn qua lại với người con gái kia.

Tôi vô cùng đau khổ. Tôi nói sẽ ly hôn để anh đến với người đó. Và anh lại như lần đầu, nhắn tin cắt đứt với người kia trước mặt tôi và xin tôi một cơ hội sửa sai. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi thấy con người anh đầy sự mâu thuẫn.

Tôi và chồng lựa chọn ly thân. Anh dọn ra ngoài sống đã hơn một tháng và tuần nào cũng về nhà 2-3 buổi để nấu cơm cho tôi, xin tôi tha thứ. Anh tỏ ra vồ vập, quan tâm nhưng tôi thấy vô cùng gượng gạo. 

Tôi không còn niềm tin ở anh, nhưng trong lòng cũng chưa thể buông bỏ. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng dành thời gian đi du lịch, tập yoga, đọc sách nhưng tâm trí vẫn không thể thôi suy nghĩ về anh.

Tôi tự hỏi trong cuộc sống, không biết có người vợ nào chồng ngoại tình nhiều lần mà vẫn tha thứ được không? Hoặc có trường hợp nào chồng ngoại tình nhưng vẫn còn yêu chồng và quay lại bên nhau không? Tôi thực sự rối bời, không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.