1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5195

Cô gái trẻ bị sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi biến chứng đã tử vong

Hương Hồng

(Dân trí) - Những tưởng cơ hội sống sẽ mở ra với cô gái 21 tuổi, Hoàng Thị Linh, khi được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng, em đã đầu hàng số phận.

Thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, em Hoàng Thị Linh nhân vật trong bài viết "Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu cô gái trẻ đang nguy kịch", đã trút hơi thở cuối cùng vào 22h ngày 29/4 tại quê nhà, dù được gia đình tận tình chăm sóc, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức và các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực cứu chữa.

Linh là con thứ 2 của vợ chồng anh Hoàng Văn Sinh, chị Hoàng Thị Hươi. Mong muốn kiếm tiền đỡ đần bố mẹ, nên ngay sau khi học xong phổ thông Linh khăn gói tìm đến tỉnh Bắc Ninh, xin làm công nhân.

Mới đi làm được thời gian ngắn, tháng 3/2023, Linh thấy trong người mệt mỏi, nhiều lúc tự dưng hoa mắt, chóng mặt cô gái trẻ xin nghỉ việc, trở về nhà.

Khi thấy con gái thường xuyên sốt cao liên tục, kéo dài không hạ và sút cân nhanh, chị Hươi đưa con đến bệnh viện Nghĩa Lộ, rồi bệnh viện tỉnh Yên Bái.

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện địa phương, bệnh tình của cô gái trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm, các bác sĩ chuyển em xuống Hà Nội.

Kể từ đó, cô gái trẻ lần lượt chuyển qua các bệnh viện như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương rồi Bệnh viện Bạch Mai.

Cô gái trẻ bị sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi biến chứng đã tử vong - 1

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, Linh đã không vượt qua được số phận (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện bạch Mai cho biết, bệnh nhân Hoàng Thị Linh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi biến chứng, suy đa tạng, trên bệnh nhân sốt kéo dài.

Sau khi bài báo về hoàn cảnh của Linh được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp sức, để anh Hoàng Văn Sinh có thêm kinh phí chạy chữa cứu con gái.

Nhưng giữa lúc hy vọng của cả gia đình mới được nhen nhóm thì Linh đã đầu hàng số phận, cho dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa.

Giọng lạc đi, anh Sinh tâm sự với chúng tôi qua điện thoại: "Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình đã có kinh phí tiếp tục điều trị cho con gái em. Nhưng trước diễn biến căn bệnh quá bất ngờ, cháu đã ra đi".

Trước khi xin ngắt cuộc gọi để lo hậu sự, anh Sinh xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng bạn đọc Dân trí, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình.

Nhờ đó, mà quãng thời gian cuối cùng của Linh đã được sống trong tình yêu, sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc.