Mới về làm dâu 3 ngày, tôi đã sốc với hành động của bố chồngMẹ chồng đúng là rất hiền, tâm lý, nhưng bố chồng thì không. Chồng tôi chưa từng nói cho tôi biết điều này.
Sau khi xem camera, vợ tôi tức giận lao sang nhà cô hàng xómTôi vừa dứt lời, cô hàng xóm nhanh chóng ngã nhào vào người tôi. Theo phản xạ, tôi nhanh tay đỡ, rổ rau dưới chân bị nàng ấy đá văng tung tóe.
Tôi tự ti sau khi thấy nhan sắc của người khiến chồng mình "say nắng"Tôi tìm kiếm những thông tin về người phụ nữ kia, bắt đầu từ trong danh sách bạn bè trên Facebook của chồng. Càng ngắm nhìn cô ấy, nỗi hờn ghen pha lẫn tự ti càng bao trùm lấy suy nghĩ của tôi.
Chồng hay bình phẩm về ngoại hình phụ nữ trước mặt tôiLúc đầu, tôi chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Ngày đầu về nhà mới, tôi nhìn cảnh này chỉ muốn kéo vali bỏ điTôi nghe chồng nói, tai như ù đi, cứ cảm giác đây không phải là nhà mình. Nếu là nhà mình, sao mọi việc đều do người khác quyết định như thế?
Sau vài lần đến nhà bạn trai, tôi lo lắng đến mức muốn hủy đám cướiVài ngày trước, tôi đến thăm mẹ bạn trai ốm. Gần đến nhà, tôi dừng ở quầy hoa quả mua ít đồ. Khi biết tôi đến thăm mẹ người yêu, chị bán hàng nói một câu khiến tôi hoang mang tột độ.
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi như bừng tỉnhChúng ta từng là trẻ em, nhưng con chúng ta thì chưa từng được là người lớn. Các con hoàn toàn không thể hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ và chúng ta cũng không thể đòi hỏi điều đó.
Vợ nhất quyết bán nhà, tôi sững sờ khi nghe con gái tiết lộ lý doTrên đường về, con gái 10 tuổi hỏi tôi có biết vì sao mẹ muốn bán nhà không? Tôi bảo vì bố mẹ đang cần tiền để làm ăn, nhưng con gái bảo không phải thế.
Bạn trai đề nghị tôi cùng góp tiền xây nhà, sau đó mới làm đám cướiTôi nghĩ, cùng bạn trai góp tiền xây nhà, cưới rồi chỉ việc dọn về ở thì tốt biết bao. Thế nhưng, khi tôi đem chuyện này nói với gia đình, bố mẹ đã mắng tôi một trận.
Đi ăn tối cùng chồng, tôi "tái mặt" khi nhìn thấy người ngồi bàn đối diệnChỉ sau vài lần gặp tình cờ, anh ta như "đọc vị" được lòng tôi, tâm trí tôi. Sự quan tâm của anh khiến tôi cảm thấy rằng, việc chồng không dành thời gian cho mình chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi sững sờ khi nghe một đứa trẻ gọi chồng sắp cưới của mình bằng "ba"Khi xe vừa dừng ở sân nhà, bỗng có một cậu bé từ đâu chạy vào gọi "Ba ơi". Tiếng gọi khiến tôi bất ngờ, bạn trai tôi cũng thoáng có chút bối rối.
Tôi mới 38 tuổi, vợ đã đẩy ra ngủ phòng riêngTôi nghe vợ nói, lòng tự ái nổi lên, ôm gối sang phòng dành cho khách ngủ, nhưng làm sao tôi ngủ được. Vợ tôi chỉ nghĩ cho con, cho cô ấy, hoàn toàn không hề nghĩ cho tôi.