Vy Oanh, Tiêu Châu Như Quỳnh tái xuất rạng ngời

(Dân trí) - Hai nữ ca sỹ xinh đẹp gây bất ngờ với khán giả khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình với vẻ ngoài rạng rỡ.

Tiêu Châu Như Quỳnh không chỉ được biết tới với danh xưng “cháu gái Lam Trường” mà cô còn được yêu mến qua cuộc thi giọng hát Việt năm 2012. Lọt tới Top 3 thí sinh xuất sắc nhất của đội Hà Hồ, Tiêu Châu Như Quỳnh sớm trở thành ngôi sao ca nhạc trẻ được yêu mến bởi ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát nội lực.

Vy Oanh, Tiêu Châu Như Quỳnh tái xuất rạng ngời - 1

Sau một thời gian dài “ở ẩn” do bị tai nạn giao thông và gặp nhiều chuyện không vui trong đời sống cá nhân, cháu gái Lam Trường tái xuất với hình ảnh khác lạ. Cô vẫn trẻ trung nhưng gợi cảm, quyến rũ hơn. Ngoài những bài hát nhạc trẻ sở trường thì Tiêu Châu Như Quỳnh cũng thử sức với nhạc xưa. Cô hát nhạc xưa không nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện trong tình khúc vượt thời gian đều để lại ấn tượng với khán giả.

Khi biểu diễn hai ca khúc nổi tiếng Ngàn thu áo tím và Biết đến thuở nào - Như Quỳnh cho biết: “Hai ca khúc này khá mới với Như Quỳnh, nhưng chỉ với lần đầu tiên nghe qua, Như Quỳnh đã ấn tượng và thích giai điệu cũng như ca từ, hy vọng khán giả cảm nhận được tình cảm của Quỳnh qua hai ca khúc đã quá nổi tiếng này.”

Vy Oanh cũng là “hiện tượng” của làng nhạc khi ra mắt album Đồng xanh ngọt ngào và lãng mạn. Hiện cô sống tại Mỹ cùng con nhưng vẫn thỉnh thoảng về Việt Nam đi hát cho đỡ nhớ nghề. Cô nói rằng bản thân luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành tốt cả việc gia đình và ca hát. Mỗi lần đưa con về Việt Nam thăm ông bà là Vy Oanh lại tranh thủ đi hát để tái ngộ công chúng. Cô luôn trân trọng những phút giây đứng trên sân khấu.

Vy Oanh, Tiêu Châu Như Quỳnh tái xuất rạng ngời - 2

Tái xuất với tình khúc vượt thời gian, nữ ca sỹ xinh đẹp chọn cho mình một chiếc đầm màu đỏ đậm in họa tiết hoa hồng thướt tha và quyến rũ. Nếu không biết về đời tư của cô, khó ai có thể nhận ra, cô đã làm mẹ của một cậu con trai nhỏ. Vy Oanh chia sẻ cô thích hát nhạc của nhạc sĩ Đức Huy vì giai điệu vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng, mà ca từ lại đẹp.

KM