Uyên Linh bày tỏ về nỗi cô đơn ở tuổi 30

(Dân trí) - Hình ảnh cô gái lúc nào cũng lẻ bóng, lúc nào cũng đơn côi trong cuộc sống của mình. Dẫu cho thời gian có trôi đi, dẫu cho mọi thứ có thay đổi, từ đời sống đến cuộc sống cùng những thói quen, vị thế, tâm thế có thay đổi cỡ nào thì hành trình của cô gái trong cuộc sống – công việc luôn luôn là một mình - đây chính là hình ảnh mà Uyên Linh muốn bày tỏ về cuộc sống hiện tại của chính mình.

Mới đây, ca sĩ Uyên Linh cho mắt một MV buồn da diết, một hình ảnh có phần cầu kỳ, trao chuốt hơn hẳn các sản phẩm từng được ra mắt trước đó. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cả ca từ lẫn hình ảnh trong MV đều như đang kể về chính Uyên Linh ngoài đời thực.

Vượt qua Văn Mai Hương để trở thành quán quân Vietnam Idol 2010, 8 năm trong showbiz Uyên Linh được biết đến như một ca sĩ khá kín tiếng. Người đẹp trung thành với hình ảnh sang trọng, giản dị và một dòng nhạc “sầu muộn” khá kén người nghe.

Uyên Linh bày tỏ về nỗi cô đơn ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Trong MV “Nếu có một ngày” kể về nỗi cô đơn của người phụ nữ. Ca từ trong bài hát có phần tương đồng với cuộc sống của Uyên Linh ngoài đời thực khi ở tuổi 31, nữ ca sĩ vẫn lẻ bóng một mình.

Cuối năm 2017, Uyên Linh chính thức thừa nhận cuộc tình kéo dài 5 năm giữa cô và Dũng Đà Lạt – một nghệ sĩ guitar nổi tiếng đã kết thúc. Cô cũng cho biết đây là mối tình sâu nặng nhất của mình từ trước đến nay, đồng thời cũng là mối tình sóng gió nhất khi có tin đồn nữ ca sĩ bị đánh ghen, là người thứ ba chen chân vào một gia đình đang hạnh phúc.

Uyên Linh bày tỏ về nỗi cô đơn ở tuổi 30 - Ảnh 2.

Uyên Linh và Dũng Đà Lạt gặp nhau khi trình diễn tại Vietnam Idol 2012.

Năm 2017 cũng là một năm không suôn sẻ của người đẹp khi cô còn bị fan của Taylor Swift công kích liên tục trên trang cá nhân vì gọi Taylor là “con rắn hao trai”.

Có thể nói, trải qua một năm đầy sóng gió, Uyên Linh của 2018 đã biết hướng mình đến với số đông khán giả đại chúng hơn chứ không chỉ bó hẹp trong một phân khúc nhất định. Nhưng Uyên Linh khẳng định, mặc dù hướng đến số đông nhưng cô lại không “đánh mất” chính mình. Vẫn còn đó một Uyên Linh thổn thức, da diết nhưng không bi luỵ.

Uyên Linh bày tỏ về nỗi cô đơn ở tuổi 30 - Ảnh 3.

Người đẹp đã biết thêm thắt “chiêu trò” vào trong âm nhạc, như việc leo lên xích đu cao chót vót thế này.

Uyên Linh bày tỏ về nỗi cô đơn ở tuổi 30 - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ đem cả xe đạp vào trong trường quay. Cô cũng tự nhận mình đã chịu khó “se sua” và “xúng xính” hơn.

Uyên Linh bày tỏ về nỗi cô đơn ở tuổi 30 - Ảnh 5.

Khoảnh khắc hài hước của Uyên Linh trong hậu trường. Cuối năm là dịp rất bận rộn nên giọng ca “Chờ người nơi ấy” chỉ có đúng 24 tiếng để quay MV cùng ê-kíp.

Tuy là một ca sĩ nổi tiếng nhưng Uyên Linh ngoài đời vẫn rất giản dị. Hình ảnh đời thường và trên sân khấu của người đẹp có thể nói là hai mảnh ghép tương phản nhưng vẫn hòa quyện vào nhau.

Ca khúc “Nếu có một ngày” được ê-kíp phim “Gái già lắm chiêu 2” yêu cầu phải “đích danh” Uyên Linh thể hiện để dùng làm nhạc phim, vì thấy được sự tương đồng trong cuộc sống, âm nhạc của nữ ca sĩ với nhân vật chính. Đây cũng là bước đà Uyên Linh tiếp tục khẳng định bản thân khi trở lại thị trường âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng.

Uyên Linh bày tỏ về nỗi cô đơn ở tuổi 30

Băng Châu