Tiết lộ chuyện mời thị trưởng Mỹ… đóng phim!

Trước ngày công chiếu bộ phim 9 tập “Mùa oải hương năm ấy” đình đám, NamCito - giám đốc sáng tạo - tiết lộ: Trong phim sẽ có một “diễn viên” chắc chắn… gây sốc cho khán giả. Đó chính là ông chủ thị trấn Mỹ PhinDeli Phạm Đình Nguyên.

Cận cảnh hậu trường của đoàn làm phim
Cận cảnh hậu trường của đoàn làm phim

Điềm đạm mỉm cười bên ly cà phê, NamCito chia sẻ: “Tình cờ tôi đọc được câu chuyện về người Việt mua thị trấn Mỹ Phạm Đình Nguyên. Tôi thấy vị thị trưởng người thật việc thật ngoài đời này có những câu chuyện, những tình tiết hệt như… phim. Vậy là tôi say sưa dò dẫm thông tin trên mạng để “nghiên cứu” về anh ấy, dù bản thân tôi cũng không hề biết mình tò mò như thế để làm gì”.

Từ một chút “duyên” kỳ lạ như thế, NamCito cho biết anh đã nảy ra ý tưởng xây dựng nhân vật Đình Nguyên trong một dự án làm phim khác, hãy còn đang ấp ủ của mình. “Tất cả diễn ra rất nhanh. Tôi bàn bạc với Bảo Nhân (đạo diễn) và hai chúng tôi hào hứng kết nối lại nhiều ý tưởng nho nhỏ khác. Thế rồi chúng tôi cho ra đời được vài nhân vật, vài tình tiết đầu tiên của Mùa oải hương năm ấy. Và, khi Bảo Nhân nói: ‘Ok, vậy tạo ra một nhân vật Đình Nguyên, với những tính cách giống thị trưởng Phạm Đình Nguyên ngoài đời!’, tôi bỗng lóe lên một ý tưởng… điên rồ khác, đó là tại sao không mời chính thị trưởng Phạm Đình Nguyên “thật” để đóng vai Đình Nguyên ở trong phim?”, NamCito bật cười nhớ lại.

NamCito đùa rằng Bảo Nhân thậm chí đã phải để tay lên trán coi Nam có “ấm đầu” không. Giám đốc sáng tạo sinh năm 1983 thú thật: “Tự tôi cũng thấy mình điên. Vì anh Nguyên là một doanh nhân, chẳng có lý do gì để anh ấy nhận lời đi… đóng phim, lại đóng một phim do nhóm sản xuất tuổi 8x như chúng tôi thực hiện. Đó là chưa kể nếu gõ tìm tên tôi trên Google vào thời điểm ấy thì chắc hẳn sẽ ra không ít chuyện lùm xùm bộ phim dán nhãn 18+ Căn hộ số 69 còn chưa kịp lắng. Tôi thừa hiểu sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh Nguyên từ chối…”

Nói là làm, Bảo Nhân không bỏ cuộc. “Thế nhưng không hiểu sao, khi tôi đọc đi đọc lại thông điệp về thương hiệu cà phê PhinDeli của anh Nguyên, những dòng chữ Không gì không thể được nhắc rất nhiều lần khiến tôi không thể dứt ra khỏi ý tưởng này. Tôi hỏi chính mình là tại sao tôi không thể thử… điên một lần?”

Bộ phim lấy bối cảnh và thực hiện quay chủ yếu tại thành phố Đà Lạt mộng mơ
 Bộ phim lấy bối cảnh và thực hiện quay chủ yếu tại thành phố Đà Lạt mộng mơ

Một email được gửi đi. Một ngày dài chờ đợi. Cuối ngày, cặp đôi gây bão NamCito - Bảo Nhân lạnh cả tay khi thấy trong hộp mail xuất hiện email trả lời của ông chủ thị trấn Mỹ. “Anh ấy đề nghị gặp cả hai chúng tôi, vào ngay hôm sau. Và không thể tin được, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện dài hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ để nói liên tục về các ý tưởng, về phim, về dự tính có một nhân vật Đình Nguyên ở trong phim…”, NamCito nhớ lại.

Lấy bối cảnh tại thành phố Đà Lạt mộng mơ, phim là câu chuyện xoay quanh 7 người bạn trẻ trên con đường tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu và công việc. Cuộc sống đưa họ đến với nhau, ràng buộc họ trong những rối rắm tình ái cùng một bi kịch chung đau đớn: đó là yêu một người không yêu mình.

Cụ thể là chuyện tình của một cô gái (đã đính hôn) An Nhiên sống và học tại vùng Provence (nước Pháp) về Đà Lạt sáng tác tranh và dạy hội họa tại một trường phổ thông. Còn chàng trai là cháu của ông chủ thị trấn PhinDeli Phạm Đình Nguyên tốt nghiệp ở Mỹ về. Bảo Anh có cá tính, sống độc lập, không dựa dẫm vào gia đình. Anh làm 2 công việc: dạy tiếng Anh, cùng trường với An Nhiên và làm chủ một quán cà phê nhượng quyền PhinDeli. Trong phim, thị trưởng Phạm Đình Nguyên vào vai chú của Bảo Anh.

Thị trưởng Đình Nguyên nhận lời đóng phim chỉ vì muốn chứng minh: “Không gì không thể!”
Thị trưởng Đình Nguyên nhận lời đóng phim chỉ vì muốn chứng minh: “Không gì không thể!”

Thế ông chủ thị trấn Mỹ đóng phim như thế nào? Vai diễn một người chú uy nghiêm nhưng rất tâm lý được anh thể hiện ra sao? Điều đó, khán giả sẽ tự mình cảm nhận được khi tập phim đầu tiên sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4/12 trên Yeah1TV và sau đó sẽ chiếu trên kênh youtobe.

NamCito tiết lộ một cách dí dỏm: “Anh Nguyên bảo rằng anh nhận lời đóng phim với chúng tôi, vì chúng tôi có kiểu khao khát Không gì không thể mà anh ấy rất đồng cảm. Khi tôi nói, ‘Nhiều người bảo em điên khi mời anh vào vai Đình Nguyên’, anh Nguyên đã bật cười và trả lời: ‘Đừng lo! Cũng có nhiều người từng bảo anh điên, khi anh mua thị trấn Mỹ và đổi tên thị trấn thành PhinDeli. Đôi khi, ta cần phải điên chỉ để chứng minh một điều: Không gì không thể!’”.

Khánh Ly