Những người thầy không lên bục giảng
Không phải là những giáo viên đi từng được đào tạo bày bản, cũng không có kinh phí hỗ trợ từ hệ thống giáo dục Việt Nam, nhưng những người thầy cô này vẫn âm thầm mở các lớp học tình thương cho các học trò có hoàn cảnh đặc biệt.
Giấc mơ mang đến con chữ cho trẻ em nghèo
Tại một khu chợ nhỏ trong lòng thành phố, chú Đoàn Mạnh Hùng - người đàn ông sửa cân dạo từ nhiều năm nay - đã quyết định mở lớp dạy chữ cho các em nhỏ không có điều kiện đến trường, dù hoàn cảnh của bản thân không được khá giả. Lúc đầu chú chỉ dạy cho vài ba bé, nhưng dần dần, tiếng lành đồn xa, lớp học tình thương bây giờ đã có gần khoảng trăm bạn nhỏ.
Lớp học đặc biệt cho “trẻ em” trên 18 tuổi
Chẵng những dạy nghề may vá, dệt thêu…miễn phí cho các học viên trên 18 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, trung tâm CoCoRo còn hướng dẫn cho học viên biết cách giao tiếp với xã hội, biết đi chợ, và tự chăm sóc cho bản thân.
Như vậy, những bạn nhỏ đã bước đầu tìm được con chữ, các học sinh thiểu năng cũng tìm được niềm vui trong cuộc sống nhờ các lớp học tình thương. Tuy nhiên, điều đáng nói là với thu nhập không ổn định của những thầy cô đặc biệt này, không nhận được nhiều sự hỗ trợ của xã hội, liệu những lớp học đáng quý này sẽ duy trì được bao lâu?
Đó là câu chuyện về những người thầy cô không đứng trên bục giảng đã được giới thiệu trong chương trình Camera Cận Cảnh số 34 phát sóng vào tối chủ nhật tuần rồi.
Những số tiếp theo của Camera Cận Cảnh sẽ được phát sóng trên kênh HTV9 vào 20h30 chủ nhật hàng tuần. Hãy cùng đón xem!
Bảo Ngọc