Gian nan hậu trường truyền hình thực tế

(Dân trí) - Leo trèo lên cao, dầm mưa, lội nước ngập tới ngực…để có được những thước phim chân thực và đẹp nhất, đó chính là truyền hình thực tế! Hãy cùng đến với những hình ảnh hậu trường 2 chương trình “Con đã lớn khôn” và “Ước mơ của em”, để hiểu thêm về công việc này.

“Con đã lớn khôn”: Bé an toàn - ekip mạo hiểm

 

Các bé từ 3 tới 5 tuổi tham gia chương trình, lần đầu tiên tự mình ra ngoài thực hiện nhiệm vụ ba mẹ đưa ra. Dù không có sự kèm cặp của ba mẹ theo cùng, nhưng một ekip đông đảo của chương trình đã theo sát các bé để đảm bảo sự an toàn. Thế nhưng chính bản thân ekip lại khá mạo hiểm. Không ít pha quay phim trèo lên cây cao hay nhờ trèo lên nóc nhà các nhà bên đường để quay được hình ảnh các bé tự nhiên nhất. Ngày nắng ráo đã cực, ngày mưa gió còn cực gấp đôi.

 

Quay phim mạo hiểm trèo cao

Quay phim mạo hiểm trèo cao

 

Dầm mưa để tác nghiệp

Dầm mưa để tác nghiệp

 

“Ước mơ của em”: Thực tế là phải xông pha

 

Trong tập phát sóng vào chủ nhật ngày 15/12, em Thiên Chương – học sinh trường tiểu học Đông Ba đã ước mơ được một ngày trải nghiệm làm ngư dân. Đây là một trong số những thử thách cho ekip. Không những phải lội nước ngập nửa người để quay, mà còn phải lo lắng những thiết bị quay phim, thu tiếng không bị ướt.

 
Dầm mưa để tác nghiệp
Dầm mưa để tác nghiệp

 

Những hình ảnh hậu trường như thế này không hề được lên sóng. Nhưng niềm vui của những người làm chương trình là được tạo ra những thước phim đẹp nhất phục vụ khán giả.

 

Hãy cùng đón xem chương trình “Con đã lớn khôn” vào 19h thứ 7 và “Ước mơ của em” vào 19h30 tối thứ năm và chủ nhật  trên kênh HTV7 nhé.
 

KM