Con nít bây giờ khôn lắm

Buổi tối thứ 7 cả nhà tôi thường cùng nhau xem chương trình “Con đã lớn khôn” trên HTV7. Ban đầu là vì tình cờ tôi xem được tập có Bob và Kim nổi tiếng một thời vì siêu dễ thương, sau rồi mê chương trình mà nghiền luôn. Cứ 6h tối là chờ xem mấy cô cậu đi đâu, làm thử thách gì. Mà phải công nhận “con nít bây giờ khôn lắm!”.

Khôn ở đây là muốn nói các cháu nhanh nhẹn, hoạt bát, ăn nói đâu ra đấy, nhiều khi còn khiến người lớn ngạc nhiên. Điển hình như trong tuần vừa rồi, cả nhà tôi ai cũng thích bé Ti và bé Gold, hai chị em có lúc ngây thơ trẻ con, có lúc thì như người lớn vậy.

 

Mẹ giao nhiệm vụ cho Ti và Gold là mang bánh kem biếu bà, và mang bánh mẹ làm ra sân bóng cho ba. Cô chị bình thường hiền lành, mà trên đường lại rất chững chạc, nghiêm khắc với cậu em trai. Cậu em thì vô cùng tự tin, còn chọc chú quay phim đi cùng. Thường thì ekip hóa trang thành công nhân, bảo vệ… đi theo bảo vệ bé, nhưng có không ít bé nhìn là phát hiện ra ngay, khiến cho ekip nhiều phen dở khóc dở cười.
 
Con nít bây giờ khôn lắm


 

Tình huống bất ngờ xảy ra là khi tới sân bóng, ba của Gold bỗng nhiên bị ngã, chân bị bong gân. Nguy cấp như vậy, Ti và Gold dù lo lắng nhưng vẫn thông minh nghĩ ra việc đi kiếm cao dán và đá cho ba trườm. Xem đến đây, sao thấy các con thương quá! Chắc ai xem cũng ước gì con mình vừa ngoan vừa giỏi  như vậy.

 

Vì những cô cậu bé đáng yêu như thế này mà tôi tin rằng không chỉ có gia đình tôi mà còn rất nhiều khán giả luôn mong chờ 18h tối thứ 7 hàng tuần để xem “Con đã lớn khôn”- một chương trình rất thực tế và đầy tính giáo dục.

 

KM