TPHCM:

Xưởng giấy phát hỏa, khu dân cư “hít no” khói

(Dân trí) - Trưa 22/4, một cột khói khổng lồ bốc lên từ một xưởng sản xuất giấy, khói lan tỏa khắp khu dân cư thuộc tổ 6, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, khiến nhiều người ngạt khói.

Cột khói bốc cao, lan tỏa ra khu dân cư
Cột khói bốc cao, lan tỏa ra khu dân cư

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h ngày 22/4, tại cơ sở sản xuất giấy Thiên Ân Lộc ở địa chỉ A5/40A/1, tổ 6, ấp 1, do bà Phan Thị Lượn làm chủ.

Khi anh Lê Văn Yên (công nhân của xưởng) đang làm việc bên trong thì phát hiện khói bốc lên từ đống giấy vụn. Ngay sau đó, anh này đã hô hoán cho mọi người cùng nhau hỗ trợ dập lửa. 12 bình CO2 tại chỗ đã được huy động nhưng đành bất lực trước ngọn lửa quá lớn.

Lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy
Lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy
Lính cứu hỏa tiếp cận đám cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng gần 40 chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Tại hiện trường khu vực cháy rộng khoảng 60m2, nằm trong khu dân cư, cột khói trắng bốc cao nghi ngút bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Do kho giấy toàn là “mồi ngon” của “bà hỏa”, cộng với khu vực xảy ra cháy không có trụ nước cứu hỏa nên xe chữa cháy phải đi rất xa tiếp nước làm cho thời gian chữa cháy bị kéo dài.

Nhà xưởng đổ sập, khói vẫn nghi ngút bốc lên
Nhà xưởng đổ sập, khói vẫn nghi ngút bốc lên
Nhiều người dân phải di tản ra khỏi khu vực bị khói phủ
Nhiều người dân phải di tản ra khỏi khu vực bị khói phủ

Một xe múc cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ bới đống giấy vụn, mút xốp giúp các chiến sĩ đưa họng nước cứu hỏa vào bên trong. Cả khu dân cư bị làn khói trắng mùi khét rất khó chịu bao phủ. Nhiều nhà dân có con nhỏ đã phải di tản lánh nạn.

Đến 16h chiều nay, khói vẫn nghi ngút. Các chiến sĩ vẫn đang tích cực dập lửa.

Thảo Trần - Thế Phong