Xót xa những thi thể không còn nguyên vẹn dưới đống đổ nát

(Dân trí) - Bị cả khối giàn giáo khổng lồ sập đè lên, thi thể 13 trong số 14 nạn nhân tử vong biến dạng. Chứng kiến cảnh đau xót ấy, những người tham gia cứu hộ không ai cầm được nước mắt.

Thông tin mới nhất mà PV Dân trí cập nhật được từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này có 14 nạn nhân thiệt mạng và 28 người bị thương nặng trong vụ sập giàn giáo đúc hầm dìm bê tông tại công trường Formosa. 

Ngoài ra, số nạn nhân có thể chưa dừng lại bởi theo nhận định nhiều khả năng dưới đống sắt thép đổ nát chưa được thu dọn vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt hoặc bị vùi lấp. 

Các địa phương có số nạn nhân tử nạn và bị thương nhiều nhất trong vụ sập giàn giáo kinh hoàng này là tỉnh Quảng Bình với 7 người chết, 11 người bị thương; tiếp đến là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa... 
Xót xa những thi thể không còn nguyên vẹn dưới đống đổ nát
Đau đớn khi chứng kiến hình ảnh các nạn nhân, những công nhân mới ngày hôm trước còn căng mình trên công trường giúp đơn vị hoàn thành tiến độ, nay bị đống sắt thép to lớn sụp đổ, vùi lấp. Khi các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, việc tiếp cận thi thể các nạn nhân là rất khó khăn. Thi thể các công nhân xấu số cũng biến dạng.

Xót xa những thi thể không còn nguyên vẹn dưới đống đổ nát
Nhiều chiến sỹ công an, biên phòng từng tham gia cứu nạn nhân trong các vụ thiên tai, lũ lụt, tai nạn đau đớn nói với phóng viên, đây là lần đầu tiên họ trải qua những giây phút đau lòng trong khi làm nhiệm vụ. Lần lượt, lần lượt họ đưa thật nhanh thi thể các nạn nhân từ đống đổ nát ra bên ngoài để pháp y nhận dạng, khám nghiệm tử thi. 

Một thi thể nạn nhân được lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát

Một thi thể nạn nhân được lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát

Một thi thể nạn nhân được lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát

Một thi thể nạn nhân được lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát
Nhiều y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh đã không ngủ, căng mình để cấp cứu nạn nhân. Họ đã làm tất cả có thể để cứu lấy mạng sống của bệnh nhân dù chỉ còn rất ít phần trăm hi vọng. 

Một thi thể nạn nhân được lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát
Nhận được tin con trai Trần Công Minh(SN 1995) tử nạn, bà Ngọc quê từ Quảng Trạch, Quảng Bình vẫn chưa tin là sự thật. Trên đường ra Hà Tĩnh bà vẫn hi vọng con trai vẫn còn cơ may sống sót...

... để rồi chết lặng khi nhận hình hài con!
... để rồi chết lặng khi nhận hình hài con!

Minh Đức - Sinh Hiệp