Hà Nam:

Xót xa đưa tiễn nữ sinh viên sư phạm chết thảm trong đám cháy

(Dân trí) - Từng đoàn người có mặt trong căn nhà nhỏ ven sông ở xóm 8, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam không cầm được nước mắt trong ngày tiễn đưa nữ sinh xấu số tử nạn trong vụ cháy tại khu nhà trọ sau khách sạn La Thành - Hà Nội.

Đúng 19h30 ngày 3/1, chiếc xe đưa tro cốt em Trần Thị Huế (sinh năm 1993) từ Đài hóa thân Văn Điển (Hà Nội) về quê ở xóm 8, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Trong căn nhà nhỏ nhuốm màu tang thương, rất đông họ hàng, người thân, bạn bè,... đã đến chia buồn cùng gia đình anh Trần Văn Độ - bố nạn nhân.

Di ảnh nữ sinh Trần Thị Huế.
Di ảnh nữ sinh Trần Thị Huế.

Bên di ảnh con, người mẹ lịm đi, ánh mắt của người cha đau xót khôn nguôi. Cho đến giờ phút này, chị Tuyết - mẹ em Huế - vẫn chỉ biết ú ớ khóc gọi tên con. Chị Tuyết nói trong nước mắt: “Cháu nó là đứa con ngoan hiền, chẳng bao giờ nó chơi bời gì cả, quanh năm ngày tháng chỉ biết học và giúp đỡ bố mẹ thôi. Ấy thế mà ông trời nỡ cướp đi đứa con của tôi sao. Con ơi, mẹ không muốn mất con, về với mẹ đi con!”.

Gia đình thuộc diện nghèo khó của xã, quanh năm anh Độ chỉ biết làm thuê bốc vác, phụ hồ... mong kiếm thêm thu nhập nuôi các con ăn học. Chị Tuyết lên Hà Nội làm thêm. Vì muốn hai mẹ con ở gần nhau, tiện cho việc chăm sóc con nên chị và Huế thuê một căn phòng phía sau khách sạn La Thành ở trọ.

Bạn bè của Huế đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình.
Bạn bè của Huế đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình.

Thương bố mẹ vất vả, Huế rất chăm chỉ học hành, mỗi khi được nghỉ học Huế tranh thủ về quê phụ giúp bố mẹ làm thêm một số việc, bảo ban các em học hành. Ước mơ tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm đỡ đần bố mẹ chưa kịp thực hiện thì nữ sinh sư phạm ấy đã bị chết thảm trong đám cháy giữa thủ đô.

Ngồi thất thần nhớ lại giây phút trước ngày định mệnh, chị Tuyết nghẹn ngào, buổi sáng hôm xảy ra chuyện, trước khi đi làm chị hỏi con gái đi học sáng hay chiều, nếu học chiều thì sáng đi chợ nấu cơm để 2 mẹ con cùng ăn. Khi chị đang làm việc thì nghe tin dữ có cháy ở khu nhà trọ. Chị cố gắng liên lạc với con qua điện thoại nhưng không được.

Lo lắng có chuyện chẳng lành nên chị chạy về khu nhà trọ, đồng thời gọi điện cho chồng. Đến 15h chiều, anh Độ lên Hà Nội, vào hiện trường để tìm kiếm thì mới phát hiện con gái đã chết thảm trong lửa.

Bà ngoại của em Huế đau buồn không ngừng gọi tên cháu.
Bà ngoại của em Huế đau buồn không ngừng gọi tên cháu.

Bà Nguyễn Thị Yến- bà ngoại của Huế khóc nấc: “Gia đình tôi ở đây quanh năm bắt ốc, nuôi cá. Khó khăn quá nên mẹ nó lên Hà Nội để làm ô sin kiếm tiền nuôi ho cháu nó ăn học. Hai mẹ con nó ở chung một phòng trọ, mẹ đi làm con thì đi học. Đau xót quá! Từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa được đưa về nhà, nó là đứa cháu ngoan học giỏi, vậy mà...”.

Được biết, Huế là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Sư phạm 1. Huế là con gái đầu của anh Độ và chị Tuyết. Hai người em của Huế là Trần Quang Khải (đang học lớp 12) và Trần Thị Trang (đang học lớp 10) cũng đều học rất giỏi và ngoan ngoãn.

Thanh Tùng