1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ ngạt khí gas ở Cà Mau:

Xóm nghèo một lúc 2 gia đình hứng chịu 3 cái tang

(Dân trí) - Có mặt tại gia đình các nạn nhân trong vụ ngạt khí gas, phóng viên Dân trí ghi nhận được tiếng khóc xé lòng của những đứa con vừa mất cha, mất mẹ và bà con hàng xóm mất người thân. Chỉ trong một buổi sáng mà cả xóm có 2 gia đình đến 3 cái tang. Đây là sự mất mát, nỗi đau rất lớn ở một xóm quê tận đất mũi Cà Mau.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Buổi sáng định mệnh

Như Dân trí đã thông tin, sáng sớm ngày 23/4 tại ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã xảy một vụ ngạt khí gas khiến 3 người chết và 5 người nhập viện cấp cứu. Cho đến chiều cùng ngày thì thêm một người nữa nhập viện, do buổi sáng người này bị nhẹ không chịu nhập viện, nhưng sau đó bị nôn ói liên tiếp nên buộc phải nhập viện theo dõi.

Vụ ngạt khí gas thương tâm này xảy ra tại gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn Tặng - bà Phạm Thị Giếng. Vào lúc sáng sớm, ông Tặng thấy đường dẫn từ hầm biogas vào nhà không sử dụng được nên ra sửa thì hít phải khí gas dẫn đến bất tỉnh. Chờ hoài không thấy chồng vào nhà nên bà Giếng ra ngoài kiểm tra, phát hiện chồng bất tỉnh, bà Giếng lao vào cứu cũng bị ngất xỉu.

Chứng kiến cảnh ông Tặng, bà Giếng bị ngất xỉu, chị Trần Mỹ Hạnh (ngụ cách nhà ông Tặng khoảng 20m) và một số người là hàng xóm đã chạy đến ứng cứu nhưng vừa đến nơi, chị Hạnh và những người này (trong đó có chồng và cha chồng của chị Hạnh) cũng bị ngất xỉu và rơi xuống hầm biogas.

Toàn cảnh hầm biogas nơi xảy ra vụ ngạt khí khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.
Toàn cảnh hầm biogas nơi xảy ra vụ ngạt khí khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Anh Phạm Văn Hảo (một người hàng xóm) nhớ lại: “Lúc đó, nghe tiếng tri hô nên tôi cùng anh Huỳnh Văn Giang và bà con lân cận ứng cứu các nạn nhân và cũng hít phải mùi hôi từ hầm biogas dẫn đến bị nôn ói, rất khó chịu”.

Theo lời kể của anh Hảo, khi anh cùng anh Giang và một số người cùng xóm đến hiện trường thì thấy có 4 người nằm bất tĩnh tại hầm biogas nhà ông Tặng. Lúc này, anh Giang nhảy vào ứng cứu. “Lúc đó, chúng tôi kéo lên được 4 người thì nghe có tiếng nói còn chị Hạnh ở dưới nên anh Giang tiếp tục mò tìm thì phát hiện thi thể chị Hạnh nằm sâu dưới đáy hầm. Rất may, khi tôi và anh Giang đến nơi thì khí độc biogas đã giảm rất nhiều, nếu không thì không biết hậu quả xấu đến đâu nữa”, anh Hảo nói.

Theo chính quyền địa phương xã Hưng Mỹ thông tin, cả hai gia đình nạn nhân tử nạn đều rất đáng thương. “Vợ chồng ông Tặng vốn không đất sản xuất, có 5 người con, chủ yếu làm thuê làm mướn sinh sống. Gia đình ông Tặng chỉ mới thuê được đất nuôi tôm chừng vài tháng nay thì xảy ra vụ việc đau lòng này”, ông Lưu Minh Thệ - Trưởng Ban Nhân dân ấp Lý Ấn thương tiếc.

Nỗi đau bao trùm gia đình nhà ông Tặng khi cả 2 vợ chồng đều tử vong trong vụ ngạt khí gas.
Nỗi đau bao trùm gia đình nhà ông Tặng khi cả 2 vợ chồng đều tử vong trong vụ ngạt khí gas.

Đâu là nguyên nhân gây tử vong?

Tiếp xúc với PV khi nằm trên giường bệnh, nhiều người trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết, lúc đó do cấp bách nên họ chỉ biết cứu người, không kịp suy nghĩ nơi đó có còn khí độc hay không.

Anh Huỳnh Văn Giang, người tiên phong nhảy xuống hầm biogas ứng cứu các nạn nhân, kể lại: “Trước khi xảy ra vụ việc, tôi đang thăm lú dưới sông thì nghe mọi người tri hô, tôi và một số người khác chạy đến, nhìn thấy vợ chồng ông Tặng và những người khác nằm bất động. Lúc này, chúng tôi chỉ biết lao vào cứu người mà quên mất nơi đó có khí độc, nhưng không thể thấy chết mà không cứu”.

Nhiều người kể lại, khi thấy chị Hạnh bị rơi xuống hầm biogas, anh Lê Văn Quẹo (chồng chị Hạnh) và ông Lê Văn Thể (cha chồng chị Hạnh) vội chạy đến để cứu vợ và con dâu, nhưng cả hai người đều bị ngất xỉu.

Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước thông tin, khi mới đưa 6 nạn nhân bị thương vào bệnh viện, tình trạng ông Thể là nguy kịch nhất. Ông Thể bị hôn mê, thiếu ôxy não, nhưng sau một ngày được tích cực điều trị thì sức khỏe của ông Thể cơ bản đã được ổn định; còn 5 nạn nhân còn lại sức khỏe đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Ông Huỳnh Quốc Việt- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, xác định, nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong và bị thương là do các nạn nhân hít phải khí độc từ hầm biogas dẫn đến thiếu ôxy não.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (góc phải) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (góc phải) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay trong ngày 23/4, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã có cuộc họp khẩn với các cơ quan ban ngành có liên quan về vụ tai nạn. Ông Hải chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện ngay các biện pháp xử lý luồng khí độc còn tồn tại trong không khí quanh khu vực nơi xảy ra vụ việc, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân địa phương. Đồng thời điều tra tìm hiểu nguyên nhân để khuyến cáo người dân sử dụng khí biogas như thế nào cho an toàn, hiệu quả và tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để kiểm tra tình hình và đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân và những người tham gia ứng cứu trong vụ ngạt khí gas thương tâm này.

Tuấn Thanh

Xóm nghèo một lúc 2 gia đình hứng chịu 3 cái tang - 4