Xin chào ngày nắng!

(Dân trí) - Hơn 40 ngày rét buốt xám xịt vừa trôi qua như một "cơn ác mộng". Miền Bắc bắt đầu rực rỡ trong nắng mới, dù còn phảng phất cảm giác rét nhưng đã gợi về một mùa hạ tràn nắng sắp gõ cửa.

Rối loạn vì các thông tin dự báo thời tiết!

Miền Bắc vừa trải qua những ngày giá rét mà theo nhận xét của các chuyên gia khí tượng thủy văn là kinh khủng nhất kể từ năm 1968 đến nay. Thậm chí đợt rét năm 1968 còn thua đợt rét này về thời gian kéo dài những ngày giá rét.

Không biết có phải vì đợt rét kỷ lục này mà đã có chuyên gia khí tượng thủy văn vừa đưa ra dự báo, mùa hè năm nay sẽ mát hơn mọi năm!

Trả lời báo chí, ông Hoàng Đức Cường - Trưởng phòng Khí hậu - Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường) cho biết: Nhiệt độ mùa hè ở nước ta sẽ thấp hơn so với bình thường và chúng ta sẽ có một mùa hè mát mẻ do mưa nhiều hơn bình thường.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ông Bùi Minh Tăng, lại cảnh báo: Một mùa đông nhiệt độ thấp không báo trước một mùa hè mát dịu. Ngược lại, có khả năng mùa hè này sẽ xảy ra nắng nóng, thậm chí nắng nóng cực đoan.

Còn nhớ, trước khi diễn ra đợt rét kỷ lục này, khi mà Việt Nam vẫn đang phải trải qua những ngày khổ sở vì nắng nóng, hầu như tất cả các chuyên gia thời tiết đều đưa ra nhận định: Mùa đông năm nay ngắn ngủi và có lẽ Việt Nam sẽ không còn những ngày quá giá rét.

Nhưng, đùng một cái, trời lại rét, rét đến mức khó hình dung, rét đến khắc nghiệt, tiêu diệt không biết bao nhiêu gia súc, lúa, hoa màu... của người dân; khiến bao người già, trẻ em phải nhập viện...

Dự đoán cho mùa hè năm nay

Khí hậu đang nóng lên là điều đã được cả thế giới khẳng định. Và để biện minh cho giá rét bất thường của mùa đông năm nay, các chuyên gia khí hậu Việt Nam có nhận xét rằng rét kéo dài bất thường có thể là bằng chứng mới nhất chứng tỏ sự gia tăng ấm nóng toàn cầu!

“Chúng ta đã mất 30 năm để tranh cãi xem có đúng là trái đất đang ấm lên hay không. Giá như khi ấy chúng ta hành động ngay thì cái giá phải trả cho cuộc tranh cãi kéo dài tới 30 ấy đã không quá cao như bây giờ. Bây giờ thì chúng ta đã không còn thời gian để tranh cãi nữa. Chúng ta không thể xa xỉ chuyển vấn đề này cho thế hệ sau quyết định” - Cách đây đúng một năm, cũng vào thời điểm cuối xuân, chớm hạ năm 2007, ông Achim Steiner, Giám đốc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã từng nói như vậy. Và quả thật, năm 2007, Việt Nam đã trải qua một mùa hè nóng bỏng.

“Bề mặt địa cầu ngày càng nóng lên, trái đất bước vào thời kỳ tan băng, mực nước đại dương dâng cao dần, thời tiết khí hậu hành tinh xáo động ngày càng bất thường, môi trường sinh thái của con người bị ô nhiễm nặng nề đe dọa cuộc sống và sinh mạng hàng trăm triệu người trên trái đất” - Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã viết trong lá thư ngày 18/11/2007 gửi cho Diễn đàn Nhà báo môi trường Việt Nam.

Mùa hè năm nay thế nào? Có nắng nóng khắc nghiệt như mùa hè năm ngoái? Với sự dự báo của các chuyên gia khí hậu Việt Nam thì câu hỏi này khó có câu trả lời chính xác, cho đến khi mùa hè chính thức diễn ra.

Dù sao, miền Bắc Việt Năm cũng vừa chấm dứt chuỗi ngày giá rét và hân hoan trong ấm áp...

Lê Châu