Đắk Nông:

Xe khách lật úp vì tông xe máy, 1 người thiệt mạng

(Dân trí) - Khoảng 9h50 sáng qua, 21/7, tại Km 750 trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong, hơn 40 người khác thoát chết trong gang tấc.

Chiếc xe khách phanh gấp, đánh lái sang phải, tông vào xe máy.
Chiếc xe khách phanh gấp, đánh lái sang phải, tông vào xe máy.
 
Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, xe khách BKS 48K-0370 do tài xế Thái Thanh Long (SN 1970, Đồng Nai) điều khiển chạy hướng TP. HCM - Đắk Nông, khi đến đoạn đường trên trong lúc tránh một xe ô tô 7 chỗ đi cùng chiều thì bất ngờ tông vào xe máy hiệu Nouvo BKS 47M1-4545 do anh Trần Quốc Tuấn (SN1983) điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1986, cùng trú xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Xe khách kéo lê chiếc xe máy hơn 10 mét, lật nghiêng, đè lên người anh Tưởng khiến anh này tử vong.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, hơn 40 hành khách trong xe khách hoảng loạn, nhiều người chấn thương nặng, thoát chết nhờ chui ra theo đường kính vỡ ở thân xe rồi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cư Jut (Đắk Nông). Số khác bị xây xước nhẹ bắt xe khác tiếp tục hành trình.
Xe máy bị kéo lê đi 10m, văng sang rìa đường.
Xe máy bị kéo lê đi 10m, văng sang rìa đường.

Bệnh viện Đa khoa Cư Jut cho biết đã tiếp nhận 10 nạn nhân bị chấn thương phần mềm, trong đó, nạn nhân Nguyễn Thị Hằng (SN 1962, Krông Nô, Đắk Nông) được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu với kết quả chẩn đoán ban đầu do chấn thương sọ não.

Nhận được tin báo con trai chết thảm do tai nạn giao thông, ông Nguyễn Văn Phương (SN 1964) bố anh Tưởng tất tả vượt hàng chục km từ xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk đến hiện trường mà như chết lặng. Ông cho biết con trai ông là Nguyễn Văn Tưởng về thăm ngoại từ Bình Phước lên, khi đi không hề thông báo cho gia đình. Sự việc xảy ra khiến ông như nín thở, chỉ biết khóc: “Con trai ơi, con chết thảm quá con trai ơi…. Nhận tin con gặp tai nạn giao thông mà cha cầu trời là người ta báo nhầm…”.

Anh Huỳnh Cao Dương (huyện Krông Nô, Đắk Nông) - người đi trên xe khách may mắn thoát chết cho biết: “Lúc đó có một chiếc xe ô tô 7 chỗ vượt lên xe khách nhưng sau đó không hiểu vì sao chiếc ô tô 7 chỗ này thắng gấp khiến xe khách BKS 48K-0370 phải tránh sang phải rồi tông vào xe máy”.
 
Nạn nhân thiệt mạng là một thanh niên.
Nạn nhân thiệt mạng là một thanh niên.
 
Chị Nguyễn Thị Phượng (20 tuổi) - một hành khách khác kể thêm, sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe khách lật nghiêng, mọi người trong xe va vào thành ghế, la hét thất thanh, cố gắng chui ra ngoài theo đường kính vỡ. “Chiếc xe lật nghiêng, cửa kính vỡ vụn, mọi người trong xe la hét nhau chui ra ngoài theo đường kính vỡ. Lúc đó một số người địa phương cũng vừa đến hỗ trợ chúng tôi chui ra ngoài”, chị Phượng chưa hết bàng hoàng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Viết Hảo