Xe container lao vào phòng ngủ của 2 cụ già

Tỉnh giấc trong đêm, hai cụ già thấy phòng khách và mái hiên bị đổ sập hoàn toàn, giữa phòng khách một chiếc xe container nằm bất động.

Xe container lao vào phòng ngủ của 2 cụ già
Hiện trường ngôi nhà bị chiếc xe container đâm vào

 

Ngày 1/6, CSGT huyện Phú Giáo (Bình Dương) tiến hành điều tra nguyên nhân vụ xe container do tài xế Hứa Văn Minh (28 tuổi, quê Hải Phòng) tông sập nhà dân ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo - Bình Dương.

 

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 31/5, cụ Nguyễn Ngọc Tấn và cụ Đỗ Thị Sanh đang ngủ thì nghe động khủng khiếp. Tỉnh dậy, hai cụ thấy bức tường ngăn phòng ngủ với phòng khách bị nứt thành rãnh,  phòng khách và mái hiên bị đổ sập hoàn toàn.

 

Giữa phòng khách, một chiếc xe container nằm bất động. Trong cabin xe, tài xế Minh bất động trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

 

Đến sáng 1/6, tài xế Minh mới tỉnh giấc, cung cấp lời khai cho công an. Theo cụ Sanh, ngày thường, thời điểm 10 giờ 30 phút, cụ vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi. Tuy nhiên tối 31/5, cụ thấy trong người mệt nên đi nghỉ sớm. Vì thế dù căn nhà khoảng 80 m2 cùng nhiều tài sản bị hư hỏng hoàn toàn nhưng cụ vẫn thấy mình may mắn vì đã thoát chết.

 

Theo Hoài Phương

Người Lao Động