Đắk Lắk:

Xe buýt “đại náo” đường phố, cắm đầu vào nhà dân

(Dân trí) - Chiếc xe buýt bất ngờ mất lái, tông gãy trụ cáp viên thông, bảng hiệu quán cà phê, tiệm cầm đồ và chỉ dừng lại sau khi đâm đầu vào tường nhà dân.

Khoảng 20 giờ ngày 29/3, chiếc xe buýt BKS 4V- 2512 chạy tuyến Đắk Lắk - Đắk Nông, do tài xế Phạm Tường Linh điều khiển, lưu thông hướng từ Ngã sáu Buôn Ma Thuột về Đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột), khi đến vòng xoay giao giữa đường Lê Duẩn- Đinh Tiên Hoàng thì bất ngờ mất lái đâm trực diện làm gãy trụ cáp viễn thông và nhiều bảng hiệu quán cà phê, tiệm cầm đồ bên đường. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm sầm vào tường số nhà 55 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột.

Bãi chiến trường chiếc xe buýt để lại


Bãi chiến trường chiếc xe buýt để lại

"Bãi chiến trường" chiếc xe buýt để lại

Tại hiện trường, phần đuôi chiếc xe buýt bị bể nát, rơi nhiều mảng lớn, kính trước bị nứt, vỡ, dưới gầm xe dây cáp quang, bảng hiệu vỡ nát, nằm chằng chịt. Sau cú tông tài xế bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Anh Lưu Vạn Hạnh (chủ nhà số 55) cho biết, lúc xảy ra tai nạn, cả nhà anh đang ở trên lầu thì nghe một tiếng rầm, cả căn nhà rung chuyển. “Lúc đó trời đang mưa to, tôi cứ nghĩ là bị sét đánh. Khi nghe tiếng ồn ào dưới nhà, tôi chạy xuống xem thì thấy chiếc xe buýt đang cắm đầu vào tường nhà, trên xe không có người”, anh Hạnh bàng hoàng kể.

Bãi chiến trường chiếc xe buýt để lại

Rất may vụ tai nạn xảy ra trong đếm tối, trời mưa to đường vắng, xe cũng đã trả hết khách nên không có ai bị thương ngoài tài xế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Văn