Hà Nội:

Xác định danh tính người đàn ông rạch bụng trên giảng đường

(Dân trí) - Trước khi lên bàn mổ, người đàn ông lạ mặt trước đó xông vào giảng đường, tự rạch bụng, đã kịp khai tên tuổi, quê quán. Tuy nhiên, do có những biểu hiện của bệnh hoang tưởng, cơ quan công an đang phải khẩn trương truy tìm tung tích thực của người này.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h10 sáng nay, 26/11, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xộc vào phòng 105 - giảng đường A2, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, đập vỡ kính cửa sổ rồi dùng những mảnh kính vỡ tự rạch bụng mình. Sự việc khiến nhiều giảng viên và sinh viên trong trường được một phen hoảng loạn.
 
Xác định danh tính người đàn ông rạch bụng trên giảng đường - 1
Hiện trường vụ việc tại giảng đường trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
 
Sau khi thuyết phục không được, lực lượng công an đã ập vào khống chế đối tượng, đưa đối tượng đi cấp cứu trong tình trạng mặt mũi tái dại vì mất máu.

15h chiều nay, sau khi người đàn ông này đã được mổ cấp cứu, PV Dân trí đã có mặt tại bệnh viện 19-8 để tìm hiểu những thông tin về “vị khách” lạ mặt trên giảng đường này. Tại một buồng bệnh nhân nằm sâu trong cùng tầng 3 - Khoa Ngoại tổng hợp, 2 chiến sỹ công an được giao nhiệm vụ túc trực bên giường nạn nhân.

Khi PV có mặt, người đàn ông này vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nằm trên gường thở khò khè. Theo quan sát của chúng tôi, người đàn ông này chừng ngoài 40 tuổi, da nhăn nheo, tóc bạc nhiều. Trong miệng vẫn còn những vệt máu khô đọng lại.
 
Xác định danh tính người đàn ông rạch bụng trên giảng đường - 2
Người đàn ông tự rạch bụng trên giảng đường đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời.

Phần thân nạn nhân được phủ kín chăn, hai tay được buộc chặt ra hai bên để đề phòng trường hợp nạn nhân tỉnh dậy và tiếp tục “làm loạn” như trên giảng đường.

Thạc sỹ Đặng Ngọc Hanh, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp 3, cho biết, khi được đưa vào viện cấp cứu, bệnh nhân vẫn còn tỉnh, song có biểu hiện sốc do đau đớn, mất máu. Sau khi chẩn đoán, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng mổ để cấp cứu.
 
Trên tay và thành bụng bệnh nhân có nhiều vết rách, trong bụng còn hàng lít máu cục. Gan trái rách nhiều, có một vết rách từ trước sang sau. Sườn trái có một vết thương đứt toàn bộ cơ thẳng trước và cơ liên sườn số 8, 9, 10. Phẫu thuật cho bệnh nhân, các bác sỹ còn lôi ra được một thanh kính kích thước 12x2,5cm.
 
Xác định danh tính người đàn ông rạch bụng trên giảng đường - 3
Lực lượng chức năng buộc chặt 2 tay bệnh nhân để đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Theo Thạc sỹ Hanh, khi lên bàn mổ, bệnh nhân có nói tên mình là Nguyễn Văn Trung (34 tuổi), ở số 19, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên. Đồng thời, bệnh nhân cũng cung cấp cho Thạc sỹ Hanh một số điện thoại di động, nói là của người nhà. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều nay, Thạc sỹ Hanh vẫn không thể liên lạc được với số điện thoại này.

Thạc sỹ Hanh cho hay, sau khi được phẫu thuật, người đàn ông này đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ tạm thời ổn định. Tuy nhiên, tinh thần bệnh nhân vẫn bị kích động, có dấu hiệu hoang tưởng. Hiện khoa Ngoại đang phối hợp với khoa Thần kinh để tiếp tục điều trị.

Danh tính thực sự của người đàn ông này đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Tiến Nguyên