1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận:

Vườn nho 1.300 gốc bị kẻ xấu phá sạch trong đêm

(Dân trí) - 1.300 gốc nho trong thời kỳ mang trái chuẩn bị thu hoạch của anh Tâm bất ngờ bị phá hoại toàn bộ. Chỉ sau một đêm, gia đình anh Tâm trắng tay, nợ nần chồng chất.

Anh Tâm thẩn thờ nhìn thành quả lao động của mình tan thành mây khói vì kẻ xấu
Anh Tâm thẩn thờ nhìn thành quả lao động của mình tan thành mây khói vì kẻ xấu

Gia đình anh Trương Tấn Tâm (ngụ tại khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vừa trình báo với cơ quan công an về việc vườn nho nhà mình bị kẻ xấu cưa ngang gốc, đồng thời dùng thuốc diệt cỏ hủy hoại 1300 gốc nho đang trong thời kỳ mang trái, chuẩn bị thu hoạch.

Theo như quan sát tại hiện trường cho thấy, vườn nho của gia đình anh Tâm bị phá hoại nặng nề và không thể cứu được.

Với gương mặt thẫn thờ, anh Tâm chỉ những chùm nho héo úa do bị kẻ xấu cưa ngang gốc mà than: “Nếu không bị phá hoại, vụ này ít nhất vợ chồng tui cũng thu trên 15 tấn nho, không dưới 200 triệu đồng. Không biết sắp tới lấy gì mà trả nợ ngân hàng đây”.

Chị Phan Thị Phúc, vợ anh Tâm, giàn giụa nước mắt nói không nên lời: “Vợ chồng tui hồi đó giờ đâu có xích mích, mất lòng ai đâu mà nỡ hại tui như vậy!”.

Những gốc nho bị kẻ xấu dùng cưa cưa ngang gốc
Những gốc nho bị kẻ xấu dùng cưa cưa ngang gốc

Liên quan đến sự việc phá hoại nặng nề trên, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban quản lý khu phố 10, thị trấn Phước Dân cho biết: “Gia đình anh Tâm sống rất hòa đồng với bà con chòm xóm, chưa thấy mâu thuẫn hay xích mích với ai bao giờ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra chúng tôi đã báo cho Công an huyện Ninh Phước và Công an huyện đã xuống lấy dấu vân tay và thu giữ vỏ chai thuốc trừ cỏ mà kẻ xấu dùng đổ vào hồ bơm thuốc của gia đình ông Tâm rồi. Đây là lần đâu tiên ở địa phương chúng tôi xảy ra một vụ phá hoại tài sản lớn như thế này. Tôi tin Công an huyện sẽ điều tra sớm và phá án sớm nhất”.

Trước khi xảy ra vụ việc mấy ngày, con chó của nhà anh Tâm cùng với 2 con chó của người em ở cuối rẫy anh Tâm bỗng dưng lăn đùng ra chết vì bị dính thuốc của kẻ xấu. Và chỉ vài ngày sau là vườn nho 5.000m2 của anh Tâm bị hủy diệt.

Chị  Phan Thị Phúc, vợ anh Tâm còn cho biết khi phá xong vườn nho, kẻ xấu đã để lại tấm bảng ghi dòng chữ “mua bán lừa đảo” trước nhà chị khiến cho gia đình rất hoang mang, lo sợ.


Bể chứa thuốc của anh Tâm bị kẻ xấu đổ thuốc diệt cỏ 2,4 D còn bốc mùi nồng nặc

Bể chứa thuốc của anh Tâm bị kẻ xấu đổ thuốc diệt cỏ 2,4 D còn bốc mùi nồng nặc

Để có vườn nho 5.000m2 với hơn 1300 gốc, gia đình anh Tâm đã đầu tư vào đó hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, tiền vay mượn của bà con, anh em và ngân hàng hơn phân nửa.

“Chỉ mong làm để có tiền trả nợ và nuôi con ăn học. Nợ bà con anh em còn khất lần khất lữa được chứ số nợ ngân hàng 90 triệu đồng biết lấy đâu ra mà trả đây”, Chị Phúc than thở.

Đó là chưa tính đến việc tái đầu tư. Vì tất cả phải làm lại từ đầu. Theo anh Tâm tính toán thì cần phải có hơn 200 triệu đồng để trồng mới lại toàn bộ. Và từ đây đến đó không biết lấy gì mà nuôi con?

Thượng tá Lê Mai - Phó trưởng Công an huyện Ninh Phước, đánh giá đây là vụ việc rất nghiêm trọng và Công an huyện sẽ chỉ đạo khẩn trương làm rõ.

Đây không phải lần đầu tiên mà ở các vùng nông thôn Ninh Thuận xảy ra tình trạng vì tư thù mà kẻ xấu hủy hoại cây trồng của người khác. Thế nhưng với cái kiểu phá hoại như đối với nhà ông Trương Tấn Tâm thì đây là lần đầu tiên.

Minh Lê