Vụ yêu cầu "trả phí" mới cách ly: Do gia cảnh quá khó khăn

(Dân trí) - Gia đình bà H. chỉ có 2 mẹ con nên bà lo ruộng lúa, vườn rau không có người chăm sóc khi phải cách ly 14 ngày.

Trưa 17/2, ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã Tịnh An (TP. Quảng Ngãi) cho biết, sau khi được vận động, bà H.T.H. (sinh năm 1957) đã đồng ý tiếp tục tự cách ly phòng chống virus corona.

Theo ông Khương, bà H. cho rằng 2 mẹ con chỉ sống nhờ vào ruộng lúa và vườn rau. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bà lo rau màu hư hỏng khi không có người chăm sóc. Do đó, mấy ngày qua bà H. vẫn ra đồng làm việc và đi bán rau tại chợ.

"Trước mắt chúng tôi đã vận động người thân, hàng xóm chăm sóc giúp rau, lúa nên bà H. đã yên tâm và đồng ý ở nhà cách ly. Sau đó, nếu bà H. thật sự khó khăn thì chính quyền sẽ xem xét hỗ trợ đột xuất", ông Khương nói.

Vụ yêu cầu trả phí mới cách ly: Do gia cảnh quá khó khăn - 1

Bà H. cho rằng do hoàn cảnh quá khó khăn nên bà phải cố đi bán rau dù đã được yêu cầu cách ly.

Thông tin với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi - xác nhận, bà H. đã đồng ý tiếp tục thực hiện tự cách ly tại nhà.

"Chúng tôi yêu cầu phải giám sát chặt chẽ quá trình bà H. thực hiện cách ly tại nhà. Chưa có quy định nào về việc hỗ trợ tiền cho trường hợp tự cách ly. Tuy nhiên, nếu gia đình bà H. khó khăn đột xuất thì chính quyền xã Tịnh An sẽ xem xét hỗ trợ", ông Anh nói thêm.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 16/2, Công an TP. Quảng Ngãi có báo cáo về trường hợp bà H.T.H. từ tỉnh Vĩnh Phúc trở về nhưng không phối hợp cách ly tại nhà.

Lúc đầu, bà H. đồng ý thực hiện cách ly bắt đầu từ ngày 13/2. Tuy nhiên, sau đó bà H. bất hợp tác và tiếp tục ra chợ buôn bán rau khiến nhiều người lo lắng.

Lý giải việc này, bà H. cho rằng điều kiện kinh tế quá khó khăn nên phải đi làm. Nếu muốn bà thực hiện cách ly thì chính quyền phải hỗ trợ 250.000 ngàn đồng/ngày.

 Quốc Triều