Vụ vợ liệt sĩ khốn khổ vì trót tin xã: Làm thế là có tội với dân!

(Dân trí) - “Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bài báo này. Thật đau xót, gây mất mát niềm tin quá lớn”; “Phải thắng thắn nêu ra rằng, cán bộ làm như thế là có lỗi, có tội với đối tượng có công với cách mạng” - Các cán bộ tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh chia sẻ với PV Dân trí về vụ việc người vợ liệt sĩ 3 năm mang nợ vì trót tin xã.

“Họ quá quan liêu!”

Như Dân trí đã thông tin trong bài viết “Nước mắt ngậm ngùi của vợ liệt sỹ trót tin vào lời hứa từ cán bộ xã”, 3 năm trước, cán bộ xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ráo riết vận động bà Trương Thị Hòa (SN 1949, vợ một liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ có cuộc sống khó khăn) phá bỏ căn nhà cũ, xây căn nhà mới để có có chỗ sinh sống an toàn và có nơi thờ tự chồng. Được cán bộ xã hứa có nhà tài trợ thanh toán, bà Hòa vay nóng tiền để hoàn thành ngôi nhà.

Trớ trêu thay, nhà xây xong, tiền của xã chẳng thấy đâu. Vậy là 3 năm qua, người vợ liệt sĩ phải chịu cảnh nợ nần, đến chút tài sản dành dụm cuối đời là mấy tấm ván đóng quan tài bà cũng tính bán nốt để lo trả nợ.


Ốm yếu, già cả, nhưng bà Trương Thị Hòa đang phải oằn lưng trả nợ vì trót tin vào lời quan xã Bà cứ mạnh dạn vay mượn mà làm nhà đi, làm rồi rồi sẽ có tiền hỗ trợ.

Ốm yếu, già cả, nhưng bà Trương Thị Hòa đang phải oằn lưng trả nợ vì trót tin vào lời quan xã "Bà cứ mạnh dạn vay mượn mà làm nhà đi, làm rồi rồi sẽ có tiền hỗ trợ".


Bà Hòa đã sức tàn lực kiệt vì ngôi nhà của nợ

Bà Hòa đã sức tàn lực kiệt vì ngôi nhà "của nợ"

Sáng ngày 11/7, ngay sau khi Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết trên, hàng loạt cán bộ đầu ngành của tỉnh Hà Tĩnh, Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Anh đã liên hệ với PV Dân trí bày tỏ sự bất bình với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra sự việc này.

“Họ (cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Phong - PV) quá quan liêu” - ông Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh gay gắt nói.

“Ngay trước bầu cử HĐND các cấp vừa rồi, chúng tôi về Kỳ Phong đối thoại một ngày liên quan đến đơn thư khiếu nại tại địa phương này, cá nhân tôi còn về trò chuyện, tuyên truyền một số nội dung với bà con tại xã. Chúng tôi muốn lắng nghe nguyện vọng của chính quyền, bà con ở đây, nhưng xã tuyệt nhiên không báo cáo sự việc này cho huyện biết. Cán bộ xã như thế là quá quan liêu”- ông Trường nói.

Ông Trường cho rằng, hộ nghèo còn được hỗ trợ xây nhà thì đối tượng chính sách mà cụ thể ở đây là vợ liệt sĩ càng phải được hưởng chế độ chính sách. “Nếu không có tiền từ doanh nghiệp nữa thì xã phải linh động huy động nguồn khác. Vì quá quan liêu mà họ để sự việc đau lòng này kéo dài”- ông Trường nói.

img-2090-1468268268183

Nợ nần chồng chất, người vợ liệt sĩ rao bán cả mấy tấm ván dành đóng quan tài để trả nợ.

Sáng 11/7, ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng bày tỏ sự bức xúc trước sự việc. “Đọc xong bài viết, phải thắng thắn nêu ra rằng, cán bộ làm như thế là có lỗi, có tội với đối tượng có công với cách mạng. Ngay sau khi đọc bài xong, tôi soạn ngay văn bản tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy có công văn chỉ đạo các sở ngành liên quan, Huyện ủy-UBND huyện Kỳ Anh giải quyết dứt điểm vụ việc. Có hai vấn đề rạch ròi, một là chấm dứt ngay cảnh vợ liệt sĩ phải chịu nợ, hai là những người để vụ việc kéo dài cũng phải bị xử lý” – ông Dũng nói.

PV Dân trí cũng nhận được điện thoại của ông Từ Văn Diện - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh - bày tỏ sự đồng tình trước sự lên tiếng của Báo Dân trí. “Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bài báo này. Thật đau xót, gây mất mát niềm tin quá lớn”, ông Diện chia sẻ.

“Không thể để anh này đổ lỗi anh khác để rồi một vụ việc đau xót như thế này tồn tại mãi được. Cần thiết Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ kêu gọi hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người vợ liệt sĩ này” – ông Diện cho biết.

Làm rõ danh tính công ty dầu khí hứa hỗ trợ làm nhà cho vợ liệt sĩ

Thực hiện chỉ đạo khẩn của lãnh đạo Huyện ủy Kỳ Anh, chiều 11/7, một đoàn công tác của UBND huyện Kỳ Anh do ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã trực tiếp về xã Kỳ Phong làm rõ nội báo phản ánh.

Trước đó đoàn công tác đã về thăm, thị sát hoàn cảnh bà Trương Thị Hòa. Tận mắt chứng kiến ngôi nhà xây chưa hoàn thiện, nghe bà Hòa thuật lại câu chuyện đầy xót xa, ông Nguyễn Xuân Thủy thay mặt lãnh đạo huyện Kỳ Anh bày tỏ sự hối tiếc và chia sẻ với bà Hòa.


Ông Nguyễn Xuân Thủy cùng đoàn công tác của huyện về gặp gỡ người vợ liệt sĩ Trương Thị Hòa vào chiều 11/7.

Ông Nguyễn Xuân Thủy cùng đoàn công tác của huyện về gặp gỡ người vợ liệt sĩ Trương Thị Hòa vào chiều 11/7.

Ông Thủy hứa lãnh đạo huyện Kỳ Anh sẽ nhanh chóng chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để bà Hòa phải chịu cảnh nợ nần, coi đó như là lời xin lỗi chính thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn đối với những gì mà bà Hòa đã phải chịu đựng suốt 3 năm qua.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Kỳ Phong sau đó, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh đã thẳng thắn phê bình cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của xã này khi đã để xảy ra vụ việc này.


Lãnh đạo huyện Kỳ Anh làm việc với xã Kỳ Phong.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh làm việc với xã Kỳ Phong.

Vị Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh thừa nhận những vấn đề Báo Dân trí phản ánh là hoàn toàn chính xác. Lãnh đạo địa phương phải cầu thị, tìm cách giải quyết dứt điểm để lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Ông Thủy yêu cầu lãnh đạo xã Kỳ Phong làm rõ đơn vị nào của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hứa hỗ trợ xây nhà cho đối tượng chính sách của địa phương mà không thực hiện. “Phải làm rõ danh tính doanh nghiệp này và có công văn đề nghị nhà tài trợ thực hiện đúng cam kết. Phải nói rõ đây là việc làm đầy tính nhân văn, phụng sự, đền đáp đối tượng có công với cách mạng chứ không phải chuyện đùa để mang ra hứa mà không thực hiện” - ông Thủy yêu cầu.

Vụ việc được yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết trước ngày 20/7.

Văn Dũng - Minh Đức