Gia Lai:

Vụ tai nạn khiến 3 chị em tử vong: Chưa kịp mặc áo cưới!

(Dân trí) - Sau bữa cơm trưa tại nhà (xã Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai), Quỳnh cùng chú rể sắp cưới và em ruột, em họ lên TP Pleiku thăm họ hàng. Lúc đó, ba chị em đi cùng trên chiếc xe máy và đã va chạm với chiếc xe tải đi ngược chiều, khiến cả ba tử vong.

Xe gãy trục, mất lái tông vào 3 chị em

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h30 ngày 11/1,  Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, trú tại Phú Yên) điều khiển xe tải BKS 78C-071.25 di chuyển trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai- Đăk Lăk, khi đến Km 1627+100 thì xe bất ngờ gặp sự cố gãy trục xe thứ 3 phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 chị em tử vong

Lúc này xe tải bị mất lái nên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81 P1 -18749 do Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (19 tuổi) điều khiển; trên xe chở theo em Nguyễn Thị Hoàng Dung (8 tuổi) và Nguyễn Thị Nguyệt (10 tuổi) di chuyển theo hướng Chư Sê - TP Pleiku. Hậu quả, hai chị em Dung và Nguyệt tử vong tại chỗ, Quỳnh tử vong tại bệnh viện huyện Chư Sê.

Vụ tai nạn khiến 3 chị em tử vong: Chưa kịp mặc áo cưới! - Ảnh 2.

Chiếc xe gãy trục va chạm xe máy khiến 3 chị em họ tử vong tại chỗ

Sáng 12/1, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe tô tải BKS 78C-071.25 gãy trục, mất lái tông chết 3 chị em vẫn còn hạn kiểm định. Theo đó, chiếc xe gây tai nạn này được kiểm định lần cuối ngày 26/9/2018 và còn hạn kiểm định đến ngày 25/3/2019. Chủ xe là Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, trú tại Phú Yên). Cũng qua kiểm định lần cuối cho thấy nơi sản xuất xe là Trung Quốc .

Vụ tai nạn khiến 3 chị em tử vong: Chưa kịp mặc áo cưới! - Ảnh 3.

Trục sau xe tải bị gãy

Được biết, khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. 

Sáng ngày 12/1, tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng sẽ có cuộc họp khẩn và thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Tang thương xóm nghèo

Về con ngõ nhỏ thuộc thôn 1 (xã Ia Blang, Chư Sê), một không khí tang thương đang bao trùm. Hai gia đình đang tổ chức tang lễ cho ba chị em xấu số.

Gào khóc bên thi thể cháu Nguyễn Thị Nguyệt (10 tuổi), người thân của cháu nói: “Trưa đó cháu sang nhà chú họ ăn cơm rồi xin lên phố để thăm người chị họ của mình. Đến chiều thì nghe tin dữ cháu mất trên đường, tôi chết đứng… Gia đình đang liên hệ cho mẹ cháu đi gấp từ Phú Yên về. Đau đớn hơn khi cha cháu vừa mới mất gần 2 năm nay. Cháu Nguyệt đang học lớp 4, là con út nhưng rất chăm ngoan, học giỏi, luôn phụ giúp gia đình...”.

Vụ tai nạn khiến 3 chị em tử vong: Chưa kịp mặc áo cưới! - Ảnh 4.

Lãnh đạo UBATGT tỉnh Gia Lai đã đến nhà các nạn nhân để thăm hỏi động viên

Sau khi đón thi thể hai con là Quỳnh và Dung, bố Quỳnh ngất lịm đi trước nỗi đau quá lớn. Được biết, mấy ngày trước, mẹ Quỳnh và mẹ Nguyệt cùng đi thăm họ hàng ở tỉnh Phú Yên, nghe tin dữ, bà cũng đang cấp tốc trở về.

Ngồi bần thần ở một góc nhà, ông N.V.T (48 tuổi, trú xã H’Bông Huyện, Chư Sê) tâm sự, Quỳnh là con dâu tương lai của ông. Hai gia đình dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 tới. Sau khi biết tin, ông cùng vợ con liền sang nhà Quỳnh phụ giúp việc tang lễ.

Vụ tai nạn khiến 3 chị em tử vong: Chưa kịp mặc áo cưới! - Ảnh 5.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho các chị em bị tai nạn giao thông

Được biết trưa cùng ngày, con trai ông là anh N.V.T (25 tuổi) sang nhà Quỳnh ăn cơm trưa rồi cùng nhau lên bệnh viện tỉnh thăm chị cả của Quỳnh. Đầu giờ chiều, Quỳnh chở Dung và Nguyệt đi trước; anh T. chở theo một số đồ đạc khác đi phía sau. Trên đường đi thì gặp nạn thương tâm.

Phạm Hoàng