Đắk Lắk:

Vụ tai nạn 6 người chết: Lời kể của người duy nhất sống sót

(Dân trí) - “Khi xe đang chạy trên đường, chúng tôi đều phát hiện xe đã bị mất thắng nhưng không có cách nào để dừng xe lại. Tôi có bảo mọi người nhảy xuống xe nhưng xe chạy với tốc độ rất lớn nên không ai dám nhảy, rồi sau đó xảy ra tai nạn khủng khiếp”.

Nạn nhân Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1994, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) - người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giữa 2 xe tải xảy ra sáng nay, khiến 6 người tử vong - nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 4h15 ngày 21/4, trên QL14 đoạn qua địa bàn thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), xe ô tô tải chở gạch mang BKS 47C - 00540, lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai đã tông trực diện vào xe tải chở phế liệu mang BKS 61L - 6365 lưu thông chiều ngược lại làm 6 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Hai chiếc xe đã lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng.


Hai chiếc xe đã lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng.

Hai chiếc xe đã lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng.

Nạn nhân bị thương là chị Nguyễn Thị Kim Cúc nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột). Chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra, chị Cúc cho biết, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, xe tải chở gạch đón chị cùng 4 người đàn ông đi bốc gạch. Xe tải xuất phát từ thị xã Buôn Hồ về địa điểm giao gạch là tại khu vực cầu 82 (thị trấn Ea Đ’răng). Khi xe chạy được khoảng 1 giờ đồng hồ, tài xế và mọi người phát hiện xe bị mất thắng.

Lúc này biết không thể dừng xe, mọi người bảo nhau nhảy xuống, song vì xe đang chạy với tốc độ cao nên không ai dám nhảy. Và sau đó xảy ra tai nạn khủng khiếp.

Chị Cúc cho biết thêm, chị và 5 người còn lại đều ngồi trong cabin xe chở gạch. Trước khi xảy ra tai nạn, xe tải đã đổ xuống con dốc 1 lần nhưng may không có xe nào di chuyển phía trước nên không bị gì. Đến đoạn đổ dốc qua cầu Ea Khal (thị trấn Ea Đrăng) thì gặp xe ô tô tải chở phế liệu lưu thông hướng ngược lại. Do không thể phanh lại nên gây ra tai nạn.

“Lúc 2 xe va chạm, tôi không còn nhớ được gì, tôi bất tỉnh 1 lúc sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong đống đổ nát, nên kêu lớn tiếng, sau đó mấy người dân lấy xà beng cạy vật đè lên người tôi, cứu tôi ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu. Tất cả mọi người đi cùng tôi đều đã chết, tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra”, chị Cúc nói trong nước mắt.

Chị Cúc là người duy nhất may mắn sống sót.


Chị Cúc là người duy nhất may mắn sống sót.

Chị Cúc là người duy nhất may mắn sống sót.

Bác sĩ Lê Minh Tú – Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết: “Chị Cúc nhập viện trong tình trạng choáng, huyết áp tụt, đa chấn thương ở vùng chân; cổ và bụng bị đau. Bệnh viện đang tiến hành theo dõi và điều trị các vết thương cho bệnh nhân”.

Được biết, các công nhân được thuê đi bốc gạch với giá 40 ngàn đồng/1.000 viên gach, đa số đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn

1. Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, ngụ xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) - tài xế xe tải chở gạch

2. Nguyễn Văn Minh (SN 1986, ngụ TDP4, phường An Bình, thị xã Buồn Hồ, Đắk Lắk)

3. Nguyễn Tiến Hưng (SN 1990, ngụ xã Pơ Drang, huyện Krông Buk, Đắk Lắk)

4. Trần Quốc Tuấn (SN 1992, ngụ phường Yên Thế, Gia Lai)

5. Lê Văn Tuấn (SN 1975, ngụ xã Ia Grai, Gia Lai)

Riêng 1 nạn nhân nam, hiện vẫn chưa xác định được danh tính, đang được đưa vào nhà xác huyện Ea H’leo chờ người nhà tới xác nhận.

Ban ATGT huyện Ea H’leo phối hợp với Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 6 nạn nhân thiệt mạng mỗi người 5 triệu đồng và 1 nạn nhân bị thương 2,5 triệu đồng.

Trương Nguyễn