Cao Bằng:

Vụ nửa quả đồi sạt lở: Dừng tìm kiếm nạn nhân do địa hình hiểm trở

(Dân trí) - Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - người trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi làm 8 người thương vong cho biết, hiện việc tìm kiếm nạn nhân mất tích phải dừng lại do địa hình quá nguy hiểm.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng hơn 21h đêm qua (2/8), hơn một nửa quả đồi với hàng nghìn khối đất đá đã bất ngờ sạt xuống và vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông Triệu Sành Khuôn (40 tuổi) tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao Bằng.

Thời điểm trên, trong nhà đang có 10 người, tuy nhiên, ông Triệu Chung Mần (77 tuổi) và em Triệu Thị Mưởng (16 tuổi) đã kịp thời chạy thoát. Vụ sạt lở đã khiến cho 3 người bị mất tích gồm ông Khuôn và bà Triệu Thị Chuổng (48 tuổi, vợ ông Khuôn) cùng con trai Triệu Văn Say (20 tuổi).

resized-image-2-76a52
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 8 người thương vong.

Ngoài ra, còn 5 người khác bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thông Nông gồm: Triệu Văn Xì (SN 1998); Triệu Thị Sình (SN 1995); Triệu Thị Mùi (SN 1997); Triệu Dắt Phương (SN 2013); Triệu Văn Phong (8 tháng tuổi).

Sau khi nhận thông tin vụ sạt lở, ngay sáng sớm nay (3/8), trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông (Thông Nông, Cao Bằng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn 3 nạn nhân bị mất tích.

Trước địa hình nguy hiểm, ông Ánh đã chỉ đạo đoàn công tác sơ tán hai hộ gia đình sống cạnh khu vực hiện trường, nơi có nguy cơ tái diễn sạt lở cao đến chỗ ở mới an toàn.

resized-`3214-800-x-556-facf1
Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sạt lở.

Trong ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thông Nông để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở. Ngoài ra, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Cao Bằng và huyện Thông Nông cũng đã tới thăm hỏi và hỗ trợ gia đình theo chính sách, quy định của Nhà nước.

Về diễn tiến công tác tìm kiếm,trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: Từ đêm qua (2/8), các lực lượng chức năng đã huy động 3 máy xúc làm việc hết công suất để tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lớp đất đá rất dày. Đến khoảng 10h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Chuổng cùng con trai Triệu Văn Say, còn chủ nhà Triệu Văn Khuôn hiện vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ gia đình di chuyển những đồ đạc, lương thực còn sót lại đến ngôi nhà mới.

Được biết, gia đình ông Khuôn đã xây dựng một ngôi nhà mới rất khang trang và kiên cố, cách nhà cũ khoảng vài trăm mét. Tuy nhiên, tối hôm xảy ra vụ sạt lở, gia đình này đã tập trung và ăn cơm tại ngôi nhà cũ.

“Tối nay, do địa hình tại hiện trường, khu vực xảy ra sạt lở rất nguy hiểm nên đoàn công tác buộc phải dừng việc tìm kiếm lại để đảm bảo an toàn, sáng mai sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại” - Ông Hoàng Xuân Ánh cho biết.

resized-image-4-32259
resized-image-1-f7fd2
Một số hình ảnh hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại Cao Bằng khiến 8 người thương vong và mất tích.

Ước tính thiệt hại ban đầu trong vụ sạt lở là 1 nhà sàn bị vùi lấp hoàn toàn, 2 xe máy, 1 máy xay xát, 7 con bò, 1 con ngựa; trên 10 con lợn và nhiều tài sản khác, tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 400 triệu đồng.

Tối 3/8, trao đổi với PV Dân trí, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Căng Chải, Yên Bái cho biết, đêm 2/8, mưa lớn và lũ quét đã làm một người chết và 5 ngôi nhà bị sạt lở tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, khoảng 21h đêm 2/8, mưa lớn, nền yếu đã làm sạt lở đất đá vào nhà của anh Sùng A Vếnh ở bản Tu San, khiến chị Lảo Thị Sông (vợ anh Vếnh) bị tử vong. Khi xảy ra sự việc, anh Vếnh đã ôm hai con nhỏ chạy thoát ra ngoài.

Trong đêm, mưa lớn kèm theo lũ dâng cũng đã khiến cho nền đất bị yếu, làm sạt lở 5 ngôi nhà trong bản bị đổ xuống suối.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ di chuyển đồ đạc, di dời người đến nơi an toàn.

Q. Cường – X. Thái