TPHCM:

Vụ nổ lớn gần cầu Sài Gòn: Taxi “làm lơ” người gặp nạn?

(Dân trí) - Những miếng da trên cơ thể anh Đức đang bong tróc, lột ra rơi từng mảng vô cùng đau đớn không thể ngồi xe máy nên những người ứng cứu vội vã lao xuống đường gọi, thậm chí chặn taxi để đưa nạn nhân đi nhưng đều bị “làm lơ”.


(Nguồn Youtube)

Một đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh anh Nguyễn Hữu Đức (38 tuổi, ngụ quận 2) bị bỏng toàn thân sau sự cố nghi do phóng điện khi anh đang câu cá tại gần cầu Sài Gòn vừa được đăng tải trên trang Youtube khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước sự thờ ơ của các xe taxi khi “làm lơ” người bị nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 13/3, nhiều người đang ngồi câu cá tại khu vực gần cầu Sài Gòn (quận 2) thì chợt giật thót mình bởi một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, anh Đức đột nhiên bốc cháy dữ dội, quần áo trên người rơi ra từng mảng.

Người thanh niên chở nạn nhân (áo đen) cố gắng gọi chiếc taxi hãng Mai Linh 
Người thanh niên chở nạn nhân (áo đen) cố gắng gọi chiếc taxi hãng Mai Linh - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip được đăng tải trên Youtube thể hiện, sau khi bị đốt cháy, nạn nhân bị bỏng nặng và được một thanh niên và một công nhân đưa lên xe máy chở ra ngoài đường lớn. Do da anh Đức đang bong tróc, lột ra từng mảng nên ngồi trên xe máy xảy ra cọ sát khiến anh Đức khá đau đớn. Nhiều người lao xuống đường vẫy taxi lưu thông ngang. Dù anh Đức đang trong tình trạng bỏng nặng nhưng nhiều xe taxi đều “làm lơ”, không dừng lại hỗ trợ người gặp nạn.

Trước sự thờ ơ này, có người trong đoạn clip đã phải thốt lên: “Taxi không thèm chở luôn mới ghê”.

Nạn nhân sau đó được những người tốt bụng chuyển đến sơ cứu tại bệnh viện Bưu điện quận 2 rồi chuyển tiếp lên khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Trung Kiên