Đồng Tháp:

Vụ nhà “thích cháy là cháy”: Có thể do con người gây ra

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Thương - Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết, Sở KH-CN vừa kết luận mẫu đất và khí tại nhà bà Trương Thị Cỗi đều bình thường, nên khả năng vật dụng trong nhà phát hỏa có thể do con người gây nên.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, căn nhà cũ của bà Trương Thị Cỗi được di chuyển cất lại ở khu đất trống cạnh hàng rào Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão (cách căn nhà cũ khoảng 500m), với kết cấu nền lót gạch tàu, khung cây, mái lợp tôn bằng với diện tích căn nhà cũ. Sau khi cụ Cỗi cùng đứa cháu dọn về căn nhà mới ở (24 tháng Chạp âm lịch) được mấy hôm thì vật dụng trong căn nhà mới tiếp tục phát hỏa.

Theo cụ Cỗi kể lại: "Tưởng vào căn nhà mới hai bà cháu sẽ hết lo sợ, thoát cảnh giặc lửa bao vây nào ngờ tôi và đứa cháu ăn ngon, ngủ yên đúng 2 ngày thì đến ngày 26-27 Tết, các đồ đạc trong căn nhà mới của bà lại tiếp tục bốc cháy".


Khi hai bà cháu bà Cỗi dọn về căn nhà mới này ở, nhiều vật dụng trong nhà tiếp tục phát hỏa.

Khi hai bà cháu bà Cỗi dọn về căn nhà mới này ở, nhiều vật dụng trong nhà tiếp tục phát hỏa.

“Vào ngày 26 Tết ở căn nhà mới của bà Cỗi bốc cháy lúc 3-4 giờ chiều, 8-9 giờ tối cháy tiếp, khuya lại cháy và đến sáng ngày 27 Tết lại cháy lần nữa”, một người dân sống gần nhà bà Cỗi cho biết.

Trước tình trạng vật dụng trong căn nhà mới tiếp tục phát cháy, chính quyền địa phương và người dân trong ấp vận động bà Cỗi về kho chứa lục bình của Bà Trần Thị Năm (66 tuổi) cùng ấp ở tạm. Khi về đây, chẳng hiểu sao hiện một số vật dụng trong kho chứa lục bình của bà Năm cũng phát hỏa vào ngày 29 Tết. Tuy nhiên, lúc này trong nhà kho chỉ có một mình đứa cháu bà Cỗi ở, vì bà Cỗi đi An Giang.

Một góc giường trong căn nhà mới bị cháy đen xạm... Hiện bà Cỗi và đứa cháu đang tạm trú tại nhà một người cháu trong xóm.
Một góc giường trong căn nhà mới bị cháy đen xạm... Hiện bà Cỗi và đứa cháu đang tạm trú tại nhà một người cháu trong xóm.

Từ kết luận của Sở KH – CN, ông Thương và chính quyền địa phương nhận định, những vụ cháy tiếp theo (căn nhà mới và kho chưa lục bình của bà Năm) là do con người đốt, vì trước đây khu vực này đều bình thường. Hơn nữa, trong vụ cháy xảy ra vào ngày 29 Tết, bà Cỗi không có ở nhà nên nhiều khả năng chính người cháu bị bệnh thiểu năng của bà Cỗi gây ra những vụ cháy vừa qua.

Trao đổi với PV Dân trí về những giải pháp sắp tới xung quanh hiện tượng hai bà cháu bà Cỗi đi đến đâu là “bà hỏa” theo đến đó, ông Phạm Văn Thương – Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết, do những nơi ở mới của bà Cỗi đều bình thường nên thời gian tới chúng tôi nghĩ không cần thiết nhờ đến Sở KH-CN đến lấy mẫu đất để kiểm tra như trước đây. Tuy nhiên, để làm rõ nguyên nhân những vụ cháy này, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương và người dân sẽ sớm tìm ra đối tượng gây cháy.

Ngoài ra, ông Thương còn thông tin thêm, mỗi khi cơ quan chức năng đến tìm hiểu, trò chuyện hỏi thăm xung quanh các vụ cháy... bà Cỗi đều khóc nên cán bộ rất khó tìm hiểu lấy thông tin.

Nguyễn Hành