1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ ngộ độc khí hầm cá: “Đau xót cho anh em công nhân bốc vác quá!”

(Dân trí) - “Khi xuống hầm cuối cùng để bốc cá, tôi thấy mắt mình cay dữ lắm, thêm mùi hôi nồng nặc bốc lên rồi tôi không còn biết gì nữa…”, anh Phan Tấn Tâm, một nạn nhân trong vụ ngộ độc khí hầm cá ở cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) kể lại.

Sáng ngày 29/9, PV Dân trí có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp tục ghi nhận tình hình của các nạn nhân trong vụ tai nạn nghi ngộ độc khí hầm cá xảy ra vào tối 27/9 tại cảng cá Gành Hào. Các bác sĩ ở Khoa cấp cứu cho biết, trong 3 nạn nhân nhập viện hiện đã có 1 người tỉnh lại là anh Phan Tấn Tâm, 2 nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Hữu Thành Tâm vẫn đang còn hôn mê sâu.

Tang thương một gia đình

Có mặt trong phòng cấp cứu, bên giường bệnh của nạn nhân Phạm Hữu Thành Tâm (37 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), người nhà như ngồi trên đống lửa vì đã 1 ngày, 2 đêm nhưng anh Tâm vẫn chưa tỉnh lại. Người nhà cho biết, từ khi chuyển lên BVĐK Bạc Liêu vào tối 27/9, họ cùng với các bác sĩ phải túc trực suốt đêm lẫn ngày trong tâm trạng hết sức lo lắng.

Tiếp chuyện với PV, bà Thạch Thị Cải (mẹ vợ của anh Thành Tâm) với đôi mắt đỏ hoe trong 2 đêm không ngủ, cho biết, con rể bà là ngư phủ chứ không bốc vác cá. “Bửa tối xảy ra sự việc lẽ ra nó đã về nhà từ chiều rồi nhưng vì có người bị ngất xỉu nên nó ở lại cứu rồi bị nạn luôn”, bà Cải cho hay.

Nạn nhân Phạm Hữu Thành Tâm vẫn còn hôn mê sâu.
Nạn nhân Phạm Hữu Thành Tâm vẫn còn hôn mê sâu.

Bà Cải thuật lại, cuối giờ chiều ngày 27/9, anh Thành Tâm có ngồi chơi với tài công của tàu cá (tàu KG-93870TS- tàu có hầm cá các nạn nhân bị ngộ độc) thì nhận được điện thoại của vợ gọi kêu về. Lúc này, anh Tâm chưa về liền mà ở lại thêm một chút và có uống 1, 2 lon bia với tài công. Vào thời điểm đó anh Tâm nghe có công nhân bốc vác cá bị ngất xỉu dưới hầm cá nên anh liền chạy đến tiếp cứu. Anh Tâm xuống hầm định kéo người lên nhưng khi vừa xuống thì bị ngất, sau đó mới được cứu đưa vào bệnh viện cùng với các nạn nhân khác.

Trong khi bà Cải đang trò chuyện với PV thì chị Nguyễn Hồng Chi (vợ anh Tâm) ngồi thừ người bên cạnh chồng. Chốc chốc chị lại lấy khăn lau tay, mặt cho chồng rồi nhìn vào màn hình chiếc máy cấp cứu với bao nỗi hồi hộp và cả sự lo sợ.

Bỏ 3 con nhỏ ở nhà, vợ anh Tâm đã mấy đêm không ngủ, túc trực bên cạnh chồng.
Bỏ 3 con nhỏ ở nhà, vợ anh Tâm đã mấy đêm không ngủ, túc trực bên cạnh chồng.

Trò chuyện vài lời với PV, chị Chi cho biết, chị hay tin chồng bị nạn khoảng 8h tối ngày 27/9, chị tức tốc đến nơi thì chồng đã được đưa vào cấp cứu ở BVĐK huyện Đông Hải. Cũng ngay trong tối hôm đó, chị theo chồng chuyển lên BVĐK tỉnh Bạc Liêu cho đến nay. Chị Chi ngậm ngùi: “Ở bệnh viện lo cho chồng nên 3 đứa con phải gửi cho người thân trông giúp, hai đứa lớn đi học thì không lo lắm, chỉ lo cho đứa út mới 13 tháng tuổi cứ khóc đòi mẹ suốt”.

Mẹ vợ của anh Thành Tâm cũng cho biết thêm, anh Tâm đi ngư phủ hơn 10 năm nay, cuộc sống rất khó khăn. “Giờ nó chưa tỉnh lại nữa, không biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không nên tôi lo lắm. Giờ tôi chỉ cầu trời mong nó tỉnh sớm, khỏe lại để còn lo cho vợ con. Vợ và mấy đứa con đều phụ thuộc vào công ăn việc làm của nó hết. Lỡ mà nó bề nào không hay thì cả nhà làm sao sống nổi”, bà Cải nghẹn ngào.

Cùng tâm trạng với người nhà của anh Phạm Hữu Thành Tâm, người nhà của nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc (25 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) cũng đang lo lắng, rối bời bởi trong gia đình có đến 2 người bị nạn. Ngoài anh Ngọc đang còn hôn mê thì anh Tăng Thanhh (36 tuổi, anh rể anh Ngọc) đã tử vong trên đường đi cấp cứu ngay trong tối ngày xảy ra tai nạn.

Trò chuyện với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Nô (57 tuổi, cha ruột anh Ngọc) cho biết, Ngọc làm nghề bốc vác ở cảng cá Gành Hào từ khoảng 3 năm nay, đã có vợ. Ông Nô kể lại, lúc xảy ra tai nạn, anh Ngọc bị xỉu dưới hầm cá trước, còn anh Tăng Thanh xuống cứu em vợ rồi cũng bị ngất. Khi cả 2 được đưa lên bờ để cấp cứu thì anh Thanh tử vong. “Thằng Thanh nó làm nghề bốc vác cũng hơn 10 năm rồi, có vợ và 2 đứa con nhỏ, một đứa đang học lớp 8, một đứa học lớp 6. Giờ nó mất rồi không biết ai lo cho vợ con nó nữa đây chú à”, ông Nô bùi ngùi nói về gia cảnh của con rễ.

Túc trực bên giường bệnh của anh Ngọc mấy ngày qua là vợ và mẹ anh. Khi chúng tôi đến hỏi thăm, mẹ và vợ anh Ngọc không nói được nhiều, cả hai chỉ cho biết, vì lo cho con trai, lo cho chồng nên cả mấy đêm qua, hai người phụ nữ này không ngủ được miếng nào. Chị Tuyến (vợ anh Ngọc) thì cứ nhìn vào mắt chồng như trực chờ một niềm hy vọng.

  Nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc đang được theo dõi tại BVĐK Bạc Liêu.
  Nạn nhân Nguyễn Văn Ngọc đang được theo dõi tại BVĐK Bạc Liêu.

Tiếp chuyện với PV, nhiều người thân của anh Ngọc cho biết, vụ tai nạn này là nỗi đau quá lớn cho gia đình. Trong khi ở nhà rối bời làm đám tang cho anh con rể thì ở bệnh viện ai cũng hồi hộp chờ đợi khi tính mạng của con trai vẫn chưa biết ra sao. Chia sẻ với PV, ông Nô bày tỏ: “Tôi mong cho con trai tai qua nạn khỏi, giữ được tính mạng là tốt lắm rồi”.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 29/9, bác sĩ trực Khoa cấp cứu Nguyễn Hoàng Duyên- cho biết, khi nhập viện vào tối 27/9, có 2 ca bị hôn mê sâu và 1 ca bứt rứt, giãy giụa. Sau khi sơ cấp cứu cho đến nay thì 1 ca đã qua khỏi cơn nguy kịch, còn 2 ca vẫn hôn mê sâu, phải thở máy.

Theo bác sĩ Duyên, cả 3 nạn nhân đều có dấu hiệu của ngộ độc khí nhưng chưa thể xác định là khí gì và mức độ ảnh hưởng thế nào vì còn phải tiên lượng thêm. Cả 2 ca còn hôn mê sẽ được chuyển lên TPHCM để tiếp tục theo dõi điều trị.

Tai nạn này đau xót quá!

Trong khi đó, nạn nhân đã tỉnh lại là anh Phan Tấn Tâm (38 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã được chuyển qua Khoa nội tổng hợp để tiếp tục điều trị thêm. Tiếp xúc với PV Dân trí, anh Tâm cho biết, hiện sức khỏe anh ổn định, đi lại bình thường nhưng vẫn thấy còn bị sốc nặng với những gì xảy ra với mình.

Ngồi trên giường bệnh với gương mặt còn thất thần, anh Tâm kể lại: Trong ngày 27/9, anh cùng với khoảng 20 người khác được thuê với nhiệm vụ bốc hết số cá trong 11 hầm cá từ tàu cá KG-93870TS lên bờ. Nhóm của anh Tâm bắt đầu làm việc từ 8h sáng, bốc xong 10 hầm là khoảng 6h tối và đến khi bốc hầm cuối cùng thì xảy ra tai nạn.

Anh Tâm cho biết, do bốc theo dây chuyền nên anh là người xuống hầm cá trước, phía trên anh là anh Nguyễn Văn Ngọc. “Khi tôi bước xuống hầm thì thấy mắt mình cay dữ lắm, thêm mùi hôi thối nồng nặc bốc lên nữa rồi không biết gì luôn cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, anh Tâm nhớ lại.

Anh Phan Tấn Tâm vẫn còn thất thần trước vụ tai nạn xảy đến với mình.
Anh Phan Tấn Tâm vẫn còn thất thần trước vụ tai nạn xảy đến với mình.

Trong khi đó, anh Huỳnh Văn Dũng (cùng bốc cá với anh Tâm) cho biết, khi anh Tâm xuống hầm cá bị ngất thì anh Ngọc ở gần chỗ anh Tâm nhất nên xuống kéo lên nhưng lại bị ngất. Lúc đó, các anh Sơn Văn Bảo, Tăng Thanh (anh Bảo và Thanh đã tử vong) và Phạm Hữu Thành Tâm chạy đến xuống cứu nhưng cũng bị ngất. “Thấy tình hình không ổn nên ngay sau đó anh em khác đã lấy bình dưỡng khí đeo rồi xuống kéo cả 5 người lên đưa đi cấp cứu liền nhưng chưa đến bệnh viện thì anh Bảo và Thanh đã tử vong”, anh Dũng xót xa nói về vụ tai nạn.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Theo anh Tâm, số lượng cá mỗi hầm của tàu cá khác nhau tùy vào tàu nhỏ hay lớn, riêng tàu KG-93870TS thì mỗi hầm chứa khoảng 10 tấn cá và chiều cao từ đáy hầm lên trên bon khoảng 6- 7m nên rất sâu. “Anh em chúng tôi cũng đã nhiều lần bốc cá ở tàu này, mỗi một hầm cá nếu 3 người bốc thì khoảng hơn 1 tiếng đống hồ là xong. Bửa 27/9, bốc 10 hầm trước thì vẫn bình thường nhưng không hiểu sao đến hầm cuối cùng lại bị như thế”, anh Tâm nói.

Nhận định về nguyên nhân bị ngất xỉu, anh Tâm cho rằng, có thể do mùi hôi thối quá nồng nặc cùng sự ngột ngạt khiến anh không thở được. “Cho đến giờ này, tôi thấy mình may mắn lắm rồi, anh Ngọc cứu tôi giờ còn nằm hôn mê chưa biết ra sao. Còn anh Bảo, anh Thanh nữa đã mất, vụ tai nạn này đau xót cho anh em công nhân chúng tôi quá”, anh Tâm buồn bã nói.

Được biết, sau khi tai nạn xảy ra, chủ tàu đã hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/người cho trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người cho người bị thương. Hiện vụ việc vẫn đang được các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu điều tra làm rõ nguyên nhân.  

                                                                                    Huỳnh Hải