Vụ lừa đảo người có công: Người được cho là tòng phạm nói gì?

(Dân trí) - Tiếp tục hành trình bóc trần đường dây lừa đảo người có công xảy ra tại địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), PV Dân trí đã tìm gặp ông Võ Kim Đức, nguyên Trưởng Công an xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, người được Nguyễn Đức Mậu, kẻ chủ mưu, khai là tòng phạm tiếp tay cho y thực hiện trót lót hành vi lừa đảo.

Như Dân trí đã thông tin, Nguyễn Đức Mậu, trú xóm 11, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, một kẻ đã từng lĩnh án 9 năm tù liên quan đến đường dây chạy chế độ thương binh hồi 2005, cùng một số đối tượng đã làm giả giấy tờ của Bộ Lao động và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều đối tượng chính sách trên địa bàn.

Vụ người có công nghèo khó như ông Trần Trọng Tài - thương binh hạng A, thương tật hạng 4/4 ở xóm 11, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tiền mồ hôi, nước mắt đang gây bức xúc cho dư luận.
Vụ người có công nghèo khó như ông Trần Trọng Tài - thương binh hạng A, thương tật hạng 4/4 ở xóm 11, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tiền mồ hôi, nước mắt đang gây bức xúc cho dư luận.

Ngay khi Dân trí vạch trần hành vi bất nhân của Mậu, CQĐT công an huyện Kỳ Anh đã vào cuộc. Tuy nhiên, khi công an có mặt tại xã Kỳ Giang để xác minh, điều tra, đối tượng này đã kịp bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong lời thú tội của mình, Mậu khai người người tiếp tay cho y thực hiện hành vi lừa đảo là ông Võ Kim Đức, nguyên Trưởng Công an xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.

Từ lời khai này, PV Dân trí đã tìm gặp ông Võ Kim Đức tại trụ sở UBND xã Cẩm Lạc.

“Tôi cũng bị lừa” (?)

Gặp PV, ông Đức thừa nhận có quen biết với Nguyễn Đức Mậu. Tuy nhiên ông này phủ nhận chuyện được Nguyễn Đức Mậu thuê làm cán bộ thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời cho biết chính ông cũng bị Mậu lợi dụng để lừa đảo (?).

Ông Võ Kim Đức, cựu Trưởng công an xã Cẩm Lạc phủ nhận được Nguyễn Đức Mậu thuê đóng cán bộ Thanh tra Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh. Ông Đức khẳng định bị Nguyễn Đức Mậu lợi dụng để lừa đảo.
Ông Võ Kim Đức, cựu Trưởng công an xã Cẩm Lạc phủ nhận được Nguyễn Đức Mậu thuê đóng cán bộ Thanh tra Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh. Ông Đức khẳng định bị Nguyễn Đức Mậu lợi dụng để lừa đảo.

Theo lời ông Đức, cách đây hơn hai tháng, khi đang tham dự một cuộc họp ở xã Cẩm Lạc, ông bất ngờ nhận được điện thoại của Nguyễn Đức Mậu. “Hôm ấy khoảng 5h chiều, tôi đang họp, thì nhận được điện thoại của ông ấy mời xuống quán uống bia. Vì chỗ quen biết, nên tôi chạy xe xuống. Tôi vừa tới nơi, ông ấy chạy ra nói với tôi, có người nhờ ra Quân khu 2 lấy giấy tờ. Nhờ anh nói hộ nếu ra lấy được thì chi phí là 27 triệu đồng”- ông Đức thuật lại.

Theo ông Đức, khi bước vào quán, ông thấy một người rất kham khổ (ông Trần Trọng Tài - thương binh hạng A, thương tật hạng 4/4 ở xóm 11, xã Kỳ Giang, người bị lừa đảo-PV) ngồi đợi sẵn. Ông Đức hỏi han thì được ông Tài thuật lại chuyện vừa nhận được yêu cầu bổ sung một số giấy tờ liên quan đến hồ sơ hưởng chế độ thương binh của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

“Ông ấy nói nhờ ông Mậu đi lấy dùm giấy tờ với chi phí 27 triệu đồng. Tôi nghe hoảng quá, hoàn cảnh như thế lấy đâu ra chừng ấy tiền để lo liệu. Tôi nói ngay với ông Mậu, ông mà giúp thì cao lắm cũng chỉ lấy bác ấy 7 triệu. Sở dĩ tôi nói 7 triệu là vì tính toán tiền đi đường, lo các chi phí khác cũng hòm hòm số tiền ấy rồi”- ông Đức kể tiếp.

Vẫn lời ông Đức, mức tiền mà ông đưa ra đã được Nguyễn Đức Mậu chấp thuận và ngay tại quán bia ông chứng kiến ông Tài đã giao trước cho Mậu 3 triệu đồng. “Tôi không hề cầm của ông Mậu một đồng nào. Thậm chí cuộc bia hết 160 ngàn đồng, thấy ông Mậu bảo ông Tài thanh toán tôi đã ngăn không cho vì ông ấy trông quá khắc khổ. Chính tôi là người bỏ tiền túi thanh toán. Trả tiền xong tôi về chứ hoàn toàn không hay biết gì về việc lừa đảo của Mậu” – ông Đức nói.

Theo ông Đức, ông đã bị Nguyễn Đức Mậu (ảnh) lợi dụng để lừa đảo người có công.
Theo ông Đức, ông đã bị Nguyễn Đức Mậu (ảnh) lợi dụng để lừa đảo người có công.

Ông Đức lên án hành vi của Nguyễn Đức Mậu và cho biết, sẽ chịu trách nhiệm về lời khai của mình, đồng thời hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng hiện đã bỏ trốn này.

Thông báo rộng để dân biết

Liên quan đến vụ lừa đảo người có công nói trên, chiều ngày 15/8, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc, đồng thời là người phát ngôn chính thức của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Hoa cho biết, sau khi Dân trí đăng tải vụ việc, lãnh đạo ngành LĐ-TB&XH tỉnh rất quan tâm, một mặt yêu cầu phòng chuyên môn của sở phối hợp với cấp cơ sở xác minh thông tin, mặt khác có văn bản đề nghị cơ quan điều tra điều tra vào cuộc.

Theo bà Hoa, qua xác minh bước đầu, những vấn đề báo Dân trí phản ánh là chính xác và nạn nhân là những người có công nhẹ dạ cả tin.

Trong khi cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh đang điều tra làm rõ thủ phạm, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã thông báo với các địa phương về vụ lừa đảo nêu trên để người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng bất hảo lợi dụng lừa đảo vừa bị mất tiền oan, lại ảnh hưởng tới chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước dành cho các đối tượng chính sách.

Văn Dũng