Vụ “lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan”: Thêm 2 người mất tích

(Dân trí) - Trong chuyến vượt biên cách đây 2 năm, nhóm của Vừ Già Pó có 6 người. Ngoài Vừ Già Pó đang bị lưu lạc tại Pakistan còn có thêm 2 người được cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang xác nhận đang bị mất tích…

PV Dân trí đã tìm về tận nơi có chợ tình Khâu Vai nổi tiếng ở Mèo Vạc, Hà Giang, gặp chị Ly Thị Lía, vợ của anh Vừ Già Pó, người đàn ông dân tộc Mông đang bị lưu lạc tận Pakistan. Suốt 2 năm nay, chị Lía ngày đêm mong ngóng chồng trở về mà không thể ngờ rằng trong thời gian đó, anh đã đi qua quãng đường 5.800km, tới tận đất nước Pakistan xa xôi mà có lẽ cả đời anh chưa từng nghe đến.
 
Ngoài chị Lía, ở đây còn có 2 người phụ nữ khác cũng đang ngày đêm khắc khoải chờ chồng. Hai người đàn ông đang được xác định là mất tích này cũng tham gia chuyến đi sang Trung Quốc làm việc cùng anh Vừ Già Pó hồi đó.

Hai năm nay, từ ngày biết tin chồng mình bị lừa sang Trung Quốc và đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc, hầu như không đêm nào chị Vừ Thị Sinh (sinh năm 1983, trú thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai) có được giấc ngủ trọn vẹn. Căn nhà trên sườn dốc nơi cao nguyên đá của chị trở nên hoang lạnh, trống trải. Đêm nào chị cũng để cửa nhà khép hờ để đợi chồng về.

Chị Sinh đang ngày đêm chờ ngóng tin chồng

Chị Sinh đang ngày đêm chờ ngóng tin chồng

Chồng chị Sinh là anh Ly Mí Na (SN 1983), cũng vì nghèo nên đã cùng Lý Mí Cho, Lý Mí Tử, Vừ Già Pó, Vàng Mí Mua và một người khác (chưa xác định được tên cụ thể) sang Trung Quốc làm thuê. Vợ chồng anh Na có 4 người con, ba con gái là Ly Thị Sua (sinh năm 2002), Ly Thị Cáy (sinh năm 2004), Ly Thị Pà (sinh năm 2008) đều còn rất nhỏ. Ngày Na lên đường, con trai Ly Mí Chứ mới được ba tuổi, giờ có lẽ đã quên cả mặt cha.

Chập tối, khi chúng tôi tới thăm, chị Sinh đang tranh thủ nấu bữa ăn tối cho năm mẹ con trong khi lũ trẻ xúm quanh chiếc ti vi cũ kĩ - tài sản đáng giá nhất trong nhà. Nước mắt giàn giụa, chị Sinh kể lại: “Thương chồng tôi lắm, hôm anh ấy đi tôi chỉ kịp gói ghém lại quần áo cùng một ít mèn mén để anh ấy dùng tạm khi đi đường. Ai ngờ chuyến đi đó chia cách chúng tôi lâu đến thế”.

Những đứa trẻ bỗng dưng mất cha, trở thành lao động chính
Những đứa trẻ bỗng dưng mất cha, trở thành lao động chính

Theo lời chị Sinh thì những người đi cùng hôm đó đều đã lần lượt trở về, anh Pó thì dù đang ở rất xa nhưng đã có tin tức; chỉ còn anh Na và anh Vàng Mí Mua chưa về. Chị Sinh than thở: “Chồng tôi không có tiền bạc, không giấy tờ tùy thân nơi xứ lạ, không biết cuộc sống của anh ấy hiện giờ ra sao nữa. Đã 2 năm trôi qua, 2 mùa trồng ngô chỉ có một mình tôi lên nương cùng với các con”.

Anh Nông Văn Việt - Trưởng Công an xã Khâu Vai - cho biết: “Trên địa bàn xã chúng tôi ghi nhận được trường hợp anh Lý Mí Na vắng mặt tại địa phương từ năm 2012. Công dân này tự ý rời khỏi địa phương mà không khai báo tạm trú, tạm vắng. Theo những người dân địa phương thì người này cũng vượt biên trái phép sang Trung Quốc theo nhóm của anh Pó. Đến nay chưa ai có tung tích về công dân này”.

Theo anh Việt, gia đình anh Na sống chủ yếu bằng nông nghiệp, quanh năm chỉ trồng ngô trên cao nguyên đá cằn cỗi. Sau một thời gian xây dựng gia đình, thấy cuộc sống vất vả, nghe được những lời “mật ngọt” của những kẻ dụ dỗ nên vượt biên sang Trung Quốc làm thuê.

Còn theo xác nhận của anh Lù Văn Sự - Trưởng Công an xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc - anh Vàng Mí Mua (SN 1990) đã đi khỏi địa phương từ năm 2012; đến nay không có tin tức. Gia đình và địa phương đã huy động mọi biện pháp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hiện vợ Mua là Vừ Thị Mỷ (SN 1994) đã đưa con gái về nhà bố mẹ ở xóm Lũng Lầu, Khâu Vai sinh sống, chờ chồng về.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Chí Thường - Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc - cho hay, thông tin về 2 trường hợp anh Na và anh Mua đến thời điểm này chưa thể khẳng định là mất tích, bởi việc di cư của người người dân ở địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Thông tin về 2 người này cũng không cụ thể nên việc tìm kiếm có nhiều khó khăn. Ông Thường cho rằng nếu họ đang cư trú ở nước ngoài mà không có giấy tờ hợp pháp thì chắc chắn sẽ có tin thông báo về trong thời gian tới.
 
Cũng theo ông Thường, UBND huyện Mèo Vạc hiện nay luôn chỉ đạo các xã thực hiện chặt chẽ việc quản lý công dân, thường xuyên kiểm tra thông tin tạm trú, tạm vắng để đề phòng những trường hợp như đã xảy ra.

Quốc Cường - Xuân Thái