Vụ hổ cắn đứt tay: Cô thợ may trở thành nhân viên vườn thú?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hổ cắn người tại khu du lịch sinh thái Trại Bò - thì bất ngờ chị Yến - nạn nhân đã bị hổ cắn đứt cánh tay, đang là thợ may trở thành nhân viên vườn thú?.

 

Vụ hổ cắn đứt tay: Cô thợ may trở thành nhân viên vườn thú? - 1
Báo cáo của Hạt Kiểm lâm Diễn Châu cho rằng chị Yến là nhân viên của khu du lịch sinh thái Trại Bò.

Đó là những thông tin mà trong bản báo cáo số 83/BC-KL của Hạt kiểm lâm Diễn Châu về vụ việc trên.

Tại bản báo cáo nêu rõ, khi tiến hành kiểm tra, căn cứ biên bản làm việc và báo cáo của công ty TNHH sinh thái Mường Thanh (khu du lịch sinh thái Trại Bò) thì nạn nhân Trần Thị Yến là nhân viên hợp đồng của Công ty này. Tai nạn xảy ra do cô Yến không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Theo đó, Hạt kiểm lâm Diễn Châu đã kiến nghị UBND huyện Diễn Châu thành lập đoàn liên ngành gồm lực lượng công an, kiểm lâm để kiểm tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Clip: Vợ chồng chị Yến khẳng định mình không làm ở Trại Bò.

Trong khi đó, trình bày với PV, chị Trần Thị Yến cho biết, vào sáng 23/8, chị cùng chồng và 4 cặp vợ chồng khác từ quê Tân Kỳ xuống khu du lịch sinh thái Trại Bò để chơi, xem thú với ý định xong sẽ tiếp tục đi biển Cửa Lò du lịch.

Sau khi mua vé vào, chị Yến cùng chồng và bạn bè tự đi tham quan vì không có người hướng dẫn. Khi đến chuồng hổ, chị Yến bất ngờ bị 1 con hổ với chân và dùng mồm ngoạm cắn đứt cánh tay trái.

Ngay sau đó, chị Yến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và phẫu thuật cắt cụt cánh tay đến gần khớp vai. Đến chiều ngày 9/9, sau hơn nửa tháng bị con hổ trắng ở khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) cắn đứt 1 cánh tay, hiện chị Trần Thị Yến vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

unnamed-1441628307692
Khu vực nuôi nhốt hổ và sư tử được bao bọc bởi những hàng rào thép cao hơn 3m, có thép B40 đạt chuẩn.

Trả lời PV về việc có thông tin đây chỉ là tai nạn lao động trong lúc cho hổ ăn, chị Yến khẳng định mình chỉ là một khách du lịch đến tham quan mà không phải là nhân viên lao động tại khu du lịch này.

Trong khi đó, anh Hồ Đăng Khánh (chồng nạn nhân Yến) chia sẻ rất bức xúc trước thông tin trên và khẳng định từ trước đến nay vợ anh chưa hề làm hồ sơ hay xin vào làm việc tại khu du lịch Trại Bò này.

Theo anh Khánh, trước khi xảy ra vụ việc trên, chị Yến làm thợ may cho tiệm may của người em họ tại thị trấn Tân Kỳ. Từ trước đến nay, anh cùng vợ mới đến khu du lịch sinh thái Trại Bò tham quan lần đầu tiên, nên không thể có chuyện vợ anh là người đang làm việc tại đây.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Khu du lịch sinh thái Trại Bò cho biết: Đây chỉ là một vụ tai nạn lao động. Chị Yến là nhân viên của khu du lịch, do trong lúc cho hổ ăn, chị Yến đã không may bị hổ cắn cụt một cánh tay. Ông Hải cũng cho rằng, dù là nhân viên nhưng chưa có hợp đồng, vì chị Yến mới vào làm việc được hơn 2 tuần.

Chia sẻ về độ an toàn ở khu vực trang trại nuôi nhốt hổ, ông Hải khẳng định các chuồng, khu vực nuôi nhốt hổ, sư tử đều được làm đúng tiêu chuẩn với hàng rào sắt cao, có thép B40 bao bọc, có bờ cách ly từ vị trí khách đứng xem đến hàng rào hơn 1m nên rất đảm bảo an toàn.

Liên quan đến vụ việc trên, PV Dân trí cũng đã có cuộc trao đổi với ông Lê Cao Bính – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An. Ông Bính cho rằng ông cũng có nghe phản ánh đó là một vụ tai nạn lao động liên quan đến người chăm sóc. Nhưng sau đó, ông Bính lại thấy báo chí phản ánh hai chiều khác nhau về một sự việc.

“Tôi có nghe thông báo, đó là một vụ tai nạn lao động liên quan đến người chăm sóc hổ. Nhưng mấy ngày nay tôi có nghe và đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh sự việc có liên quan đến khách du lịch. Vì hai thông tin khác nhau, nên ngày 7/9, tôi đã làm công văn gửi UBND huyện Diễn Châu thành lập đoàn kiểm tra để xác định hai thông tin trên”, ông Bính nói.

Vụ hổ cắn đứt tay: Cô thợ may trở thành nhân viên vườn thú? - 3
Chị Yến đang được điều trị tại BV Chỉnh hình Nghệ An và khẳng định mình là thợ may và không phải nhân viên của Trại Bò.

Cũng theo ông Bính, thì hiện tại đoàn thanh tra đang kiểm tra thu thập chứng cứ, hồ sơ, tài liệu lưu lại để chứng minh vụ việc trên đúng sai thế nào thì thời gian tới mới có thể trả lời cụ thể.

Một cán bộ Sở VH-TT&DL cho biết: “Hiện khu du lịch sinh thái Trại Bò vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đăng ký kinh doanh thành khu du lịch để bán vé đón khách tham quan. Nếu muốn hoạt động khu du lịch thì phải làm dự án được tỉnh phê duyệt. Và khi thành khu du lịch thì về mặt quản lý hành chính nhà nước là thuộc Sở này”.

Theo tìm hiểu của PV được biết, khu du lịch sinh thái Trại Bò (khu du lịch sinh thái Mường Thanh) được đầu tư xây dựng cách đây nhiều năm trên diện tích hơn 100ha tại xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An).

Trong đó, vườn thú hoang dã được xây dựng trên diện tích 35ha với nhiều loài thú quý hiếm như hổ, sư tử, tê giác, bò tót… đều có giấy phép đầy đủ.

Nguyễn Duy

 

 

Vụ hổ cắn đứt tay: Cô thợ may trở thành nhân viên vườn thú? - 4