Đắk Nông:

Vụ Đồn trưởng công an lái xe gây tai nạn: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý điều tra

(Dân trí) - Người điểu khiển xe ô tô tông phải chị Nguyễn Thị H. là đồn trưởng đồn công an. Liên quan đến cán bộ, chiến sĩ trong ngành nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý điều tra - một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’Lấp thông tin.

Ngày 3/7, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) xác nhận, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh điều tra đối với trung tá Hoàng Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ ( xã Nhân Cơ) đã điều khiển ô tô gây tai nạn chết người.

“Liên quan đến cán bộ, chiến sĩ trong ngành nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý điều tra”, lãnh đạo Công an huyện Đắk R’Lấp thông tin.

Một số nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn cho biết, chiếc xe ô tô chạy với vận tốc rất cao, khoảng 100-120km/h. Sau khi gây tai nạn, người trên xe ô tô có biểu hiện không tỉnh táo, nên nhiều người nghi ngờ những người này đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được tốc độ nên đã tông phải nạn nhân.

Gia đình nạn nhân cho biết, người gây tai nạn vẫn chưa đến gặp gia đình
Gia đình nạn nhân cho biết, người gây tai nạn vẫn chưa đến gặp gia đình

“Thời điểm trên em và chị H. đang chuẩn bị qua đường. Thấy chiếc xe ô tô còn cách một đoạn khá xa nên hai chị em mới đi. Tuy nhiên, khi xe chị H. vừa qua phần đường bên kia thì chiếc xe ô tô đã chạy tới, húc tung chị H. lên cao khoảng gần 3m. Sau đó chị ấy rơi ngay xuống tấm kính của chiếc xe ô tô trước khi rơi xuống đường. Sự việc diễn ra khoảng mấy giây, em chỉ kêu lên một tiếng để báo hiệu, nhưng vẫn không kịp”, một nhân chứng đi cùng nạn nhân thời điểm trên cho hay.

Một người thân của nạn nhân cho biết thêm, sau vụ tại nạn, có 2 người bạn của ông Tuấn đi theo gia đình đưa chị H. xuống Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tuy nhiên, do hai người này có biểu hiện say xỉn, mặt mũi đỏ gay, nói năng không kiểm soát nên chị này yêu cầu không được nói chuyện với gia đình, khi nào tỉnh táo thì sẽ nói chuyện.

Bà Trần Thị Nụ, mẹ của chị H. cho biết, sau khi con gái bà được đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy về nhà, thì có một số người tự xưng là người nhà của anh Tuấn để gặp và thỏa thuận với gia đình. Trong số những người này, có hai người được cho là vợ và bố đẻ của anh Tuấn đề nghị bồi thường để gia đình không làm phức tạp vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Do thời điểm trên gia đình tập trung lo liệu tang lễ cho con gái, nên gia đình bà Nụ đã nhận một khoản tiền hỗ trợ từ gia đình ông Tuấn. Tuy nhiên, theo bà Nụ, từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn đến nay, ông Tuấn vẫn chưa đến gặp gia đình. “Bây giờ con tôi đã mất, khổ nhất vẫn là 3 đứa con của nó. Chúng tôi cũng không đòi hỏi gì, chỉ cần người gây tai nạn đến gặp, nói chuyện với gia đình, đồng thời có biện pháp hỗ trợ cho các cháu của tôi. Tuy nhiên, mấy ngày rồi, anh ấy vẫn chưa đến”, bà Nụ tâm sự.

Trao đổi với PV, trung tá Hoàng Anh Tuấn thừa nhận, mình là người điều khiển xe ô tô thời điểm xảy ra vụ va chạm, chiếc xe là của một người khác. Ông Tuấn cho biết, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, về phương diện đạo đức, gia đình ông đã đến xin lỗi, hỗ trợ gia đình người bị nạn, trong thời gian tới ông này sẽ sắp xếp để xuống gặp gia đình nạn nhân.

Chiếc xe gây tai nạn do đồn trưởng đồn công an cầm lái
Chiếc xe gây tai nạn do đồn trưởng đồn công an cầm lái

Thông tin về hai người đi cùng gia đình nạn nhân xuống bệnh viện có biểu hiện say xỉn, không tỉnh táo, ông Tuấn cho biết đó là đồng nghiệp cùng cơ quan, sau khi nghe tin ông gây tai nạn thì đã ra hỗ trợ.

Như Dân trí đã phản ánh, chiều ngày 26/6, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, trú xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp) trong lúc quay đầu xe để vào quán nước chờ con thi xong thì xảy ra va chạm với một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 48A-033.97. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị này tử vong ngay sau đó. Sự việc xảy ra ngay trước cổng điểm thi nơi em L.A.T. (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’lấp), con trai chị H. dự thi.

Đặng Dương