Vụ đổi "tình" lấy điểm: Ông Đỗ Tư Đông muốn đối chất

Chiều tối 27/7, ông Đỗ Tư Đông, người bị tố cáo có <a href=" http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/7/132021.vip"> hành vi gạ đổi tình lấy điểm</a>, khẳng định: “Tôi nghĩ đây chỉ là một số phần tử học sinh tiêu cực, yếu kém trong nhà trường viết ra những điều không thật. Trường hợp học sinh V.T.V.A nói chung là học kém, bị thi lại”.

Trước đến nay, ông có bao giờ bị tố cáo tương tự?

Chưa bao giờ. Cô này có nói ra mồm với trực tiếp thầy hiệu trưởng... (học sinh V.T.V.A phản ánh về một vụ việc liên quan đến ông Đông – PV).

Ông giải thích về cuộc hẹn bị “lỡ” tối 24/7 với cô sinh viên này?

Sau khi thi xong học kỳ vừa qua, tối 24/7, cô này có đến nhà riêng tôi, đem theo một túi chôm chôm trong đó tôi nhìn thấy có một cái phong bì. Khoảng 20 giờ 30 phút cô này đến và ở lại khoảng 15 phút. V.A nói em sắp ra trường, em muốn nhờ thầy giúp đỡ. Tôi nói riêng em, em cần có tâm trong sáng, tôi ở đây có một mình, tôi không ăn quà. Em cầm túi quà này về đi. Cô ấy có xin lỗi tôi: Trước đây do em bồng bột, em đã lên nói với thầy hiệu trưởng, vu cáo thầy “trọng tình chứ không trọng tiền”; chứ không phải quan hệ tình dục. Sau đó cô ấy xách túi quà về.

Tối 25/7, cô học sinh T. cũng người Đà Nẵng, đột ngột vào nhà tôi và nói “chúng em sắp ra trường, chúng em rất lo, lo làm sao xin được việc làm, thầy có giúp được em không?” - tôi tin chắc là cô này cũng có băng ghi âm nhưng ỉm đi. Tôi nói đối với học sinh nào tôi cũng giúp, em không phải đặt vấn đề gì ra cả. Khi tiễn cô T. ra cửa, học sinh V.T.V.A đứng ở cổng nhà tôi không biết từ lúc nào, tay băng bó. Cô này nói bị tai nạn xe máy... Nếu cô này không bị tai nạn, không đời nào tôi mời vào nhà...

Vậy ông có đặt ra vấn đề vì sao các cô ấy lại làm như vậy?

Tôi cũng vô tâm, không nghĩ học sinh lại thủ đoạn ấy với thầy.

Tuy nhiên, cũng có nhiều dư luận trong trường đã phản ánh những hành vi tương tự?

Tôi nghĩ là tất cả các dư luận ấy đều không phản ánh đúng về tôi. Tôi cũng không có nhiều thời gian đi chơi ở đây. Sáng thứ hai tôi mới xuống, chiều thứ sáu tôi lại về Hà Nội.

Trong buổi tối đó, ông có nói gì về chuyện kia?

Tại nhà riêng của tôi, cũng có lúc tôi nói đùa. Cũng chẳng phải hiểu lầm đâu, tôi khẳng định trong trường hợp này có một nhóm học sinh âm mưu làm cái này. Thật ra, tôi nói không hoàn toàn như thế này (như nội dung bị tố cáo - PV). Tôi chỉ nói em làm sao gầy như thế này. Tôi chả vòi bao giờ. Thầy trò ngồi nói chuyện vui các buổi tối với nhau. Có những cái tôi nói nghiêm túc, các em lại tách nó ra.

Ông nhớ lại rõ, kể cả nói đùa, có nội dung nào ông đòi cô ấy đi nhà nghỉ không?

Không. Tôi không đòi. Chính cô học sinh này đến gặp tôi chứ tôi không gạ. Cô ấy nói thầy ơi, em đau cho em ở lại đây nhá. Tôi nói ở lại đây không tiện. Cô ấy hỏi chuyện tôi đi công tác, tôi trả lời có nghỉ ở khách sạn chứ không có chuyện rủ cô ấy đi khách sạn.

Vậy còn băng ghi âm tố cáo?

Tôi nghĩ là cắt ghép, không đúng sự thật.

Vậy ông có thể đưa ra những lý lẽ phản bác lại nội dung tố cáo?

Nói chung nó có chắp nhặt một vài cái không đúng vào đó. Ví dụ, bài thi chúng tôi đã chấm xong hết rồi, từ chiều 25/7. Đến tối 25/7, cô ấy mới đến. Tôi cho rằng những học sinh này đã tổ chức âm mưu hại tôi, đã bố trí từ trước. Một số chi tiết dẫn ra sai, cô này gầy và xanh xao, vì vậy tôi không thể khen béo được; Làng Nhô và cả huyện Kim Bảng làm gì có khách sạn.

Nếu khẳng định không đúng, ông có yêu cầu xin lỗi và đưa ra tòa vụ này không?

Tôi cũng muốn cơ quan pháp luật ở đây cho đối chất. Tôi cũng muốn lật tẩy âm mưu của nhóm này.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Trung ương I Đinh Văn Mạnh: Ban Giám hiệu sẽ làm rõ vụ việc

Hiện chúng tôi chưa có tài liệu chính xác về sự việc này. Tôi đang yêu cầu ông Đông tường trình sự việc, Ban Giám hiệu sẽ họp bàn biện pháp làm rõ sự việc, qua đó xác định lỗi của thày Đông đến đâu, của học sinh đến đâu mới xử lý đến đó. Quan hệ thầy trò lén lút nhờ vả, chạy điểm là có, nhưng lãnh đạo không biết được.

Ông Trần Bá Giao, Phó Chánh Thanh tra giáo dục, Bộ GD-ĐT: Yêu cầu nhà trường báo cáo ngay toàn bộ vụ việc

Qua báo chí, chúng tôi đã nắm được thông tin ông Đỗ Tư Đông, Phó trưởng Khoa Báo chí Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Trung ương I, “mua tình bán điểm” với nữ sinh viên. Đó mới chỉ là thông tin ban đầu trên báo chí, chúng ta cần có thời gian để làm rõ sự thật chứ chưa thể kết luận vội vàng. Tuy nhiên nếu điều này có thật thì đó hoàn toàn là một việc làm không thể chấp nhận được với một thầy giáo. Ngay trong chiều 27/7, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Trung ương I phải báo cáo về bộ vụ việc trên.

Theo Người lao động