1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đôi nam nữ chết trên vỉa hè: Nghi vấn “phi công trẻ” giết người tình

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đôi nam nữ nằm chết trên vỉa hè xảy ra tại TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) vào sáng ngày 11/3, theo những người quen với 2 nạn nhân, nguyên nhân có thể là do ghen tuông khiến người nam giết chết người nữ rồi tự vẫn.

Như Dân trí đưa tin, sáng sớm ngày 11/3, người dân ở phường 6 (TP Sóc Trăng) đi tập thể dục thì bất ngờ phát hiện thi thể một đôi nam nữ đã tử vong nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh. Qua xác minh, danh tính người nam là Trần V.U. (SN 1990, quê huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), còn người nữ là Trần Thị H.S. (SN 1987, quê huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Thời điểm phát hiện các nạn nhân, trên người của S. có nhiều vết thương, còn trên ngực U. có một con dao vẫn dính chặt. Sau khi ghi nhận hiện trường, thi thể cả 2 được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Theo bác sĩ bệnh viện, nạn nhân S. bị đâm nhiều vết dao ở vùng ngực, trong đó có một vết thấu tim; còn nạn nhân U. bị một vết dao đâm thủng tim. Qua đánh giá ban đầu, đây là nguyên nhân dẫn đến 2 nạn nhân tử vong.

Hiện trường đôi nam nữ tử vong trên vỉa hè ở Sóc Trăng vào sáng ngày 11/3.
Hiện trường đôi nam nữ tử vong trên vỉa hè ở Sóc Trăng vào sáng ngày 11/3.

Theo tìm hiểu của PV, cách đây mấy năm, Trần Thị H.S. từ quê ở Sóc Trăng lên TPHCM làm ăn. Sau đó, S. quen và nên nghĩa vợ chồng với một thanh niên quê ở tỉnh Quãng Ngãi. Tuy nhiên, về quê chồng sống được vài năm, nhưng không hạnh phúc nên S. chia tay.

Sau đó, S. về lại TPHCM tiếp tục làm thuê sinh sống. Tại đây, S. gặp Trần V.U. từ Cần Thơ lên TPHCM tìm kế sinh nhai. Biết U. có hoàn cảnh éo le giống như mình nên S. cũng đồng cảm. Từ đó, giữa 2 người nảy sinh tình cảm với nhau, dù U. biết S. lớn tuổi hơn mình, đã ly hôn chồng và có con riêng.

Vào tháng 7/2015, S. rủ U. về Sóc Trăng tìm việc để S. có điều kiện gần gũi với cha ruột. Hai người sau đó cùng vào làm thuê cho một quán nhậu trên đường Phú Lợi (phường 2, TP Sóc Trăng). Ở quán nhậu này, U. được giao nhiệm vụ thợ nấu, còn S. chịu trách nhiệm tiếp đón khách vào quán.

Theo lời kể của một nhân viên ở quán, khi có khách vào quán, các nữ nhân viên phục vụ thường được khách mời uống bia cho vui. Những lần như vậy, U. đứng bên trong nhìn ra thấy S. cười nói vui vẻ với khách thì tỏ ý không hài lòng.

Trong khi đó, tại nhà trọ nơi 2 người thuê để sống chung ở TP Sóc Trăng, những người xung quanh cũng thường nghe U. và S. hay cãi nhau vì U. ghen tuông.

Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, U. có đưa S. về ra mắt họ hàng ở TP Cần Thơ. Gia đình U. biết S. đã có con và lớn tuổi hơn nên ngăn cản.

Theo những người bạn của U., anh này rất yêu S., lúc nào cũng muốn cô ở gần bên mình. Thế nhưng, vào đầu tháng 3/2017, S. đột ngột chuyển đến làm cho một quán nhậu khác ở đường Nguyễn Văn Linh (TP Sóc Trăng), cách quán nhậu cũ khoảng 1km.

Một người bạn cùng làm chung quán nhậu của 2 người nhận định: “U. nói làm chung quán thì vừa được gần gũi, đồng thời cũng có cơ hội để giám sát, nhắc nhở S. khi thấy cô uống bia nhiều với khách. Từ ngày S. đi làm ở quán khác, mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng căng thẳng. Chúng tôi nghĩ đây có lẽ là nguyên nhân chính dẫn tới việc U. giết S. rồi tự vẫn theo”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ.

Bạch Dương