Vụ cụ ông 80 tuổi bị hành hung: Chuyển hồ sơ lên công an quận

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ba Đình thụ lý, để tiếp tục điều tra.

Vụ cụ ông 80 tuổi bị hành hung: Chuyển hồ sơ lên công an quận - 1

Cụ ông L. thời điểm bị hành hung.

Theo Trung tá Thịnh, ngay sau khi xảy ra sự việc, cụ ông Dương Đức L. (80 tuổi) đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và người nhà của người đàn ông đánh cụ L. đã có mặt để chăm sóc cụ.

"Bước đầu tại cơ quan công an, Phạm Ngọc L. khai nhận đánh cụ ông gần 80 tuổi vì… khó chịu. Hiện công an cũng đang củng cố hồ sơ, xác minh việc Phạm Ngọc L. có vấn đề về thần kinh hay không. Mặc dù sau sự việc, 2 bên muốn hòa giải nhưng quan điểm của chúng tôi là vẫn phải xử lý sự việc đúng theo quy định của pháp luật" - Lãnh đạo Công an phường Cống Vị cho hay.

Cũng theo Trung tá Phạm Văn Thịnh, hiện Công an quận Ba Đình đã mời VKSND quận này cùng làm việc, tìm hướng xử lý vụ việc.

Nhiều người dân đến thăm hỏi cụ ông

Sau hơn 1 ngày nhận tin cụ ông Dương Đức L. bị hành hung phải nhập viện, từ chiều ngày 12/11, nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc đã tìm đến Bệnh viện 354 hỏi thăm sức khoẻ, động viên cụ ông.

Chứng kiến cụ ông bị đa chấn thương, rạn sương sọ, rách môi, nhiều vết thương khác trên cơ thể, nhiều người thấy vô cùng xót xa. Túc trực bên cạnh cụ có người vợ là bà Thơm cùng người nhà của tài xế xe ôm đã hành hung cụ.

Vụ cụ ông 80 tuổi bị hành hung: Chuyển hồ sơ lên công an quận - 2

Nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và động viên cụ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn - một người dân đến ủng hộ cụ L. cho biết, khi đọc thông tin đăng tải trên mạng xã hội, anh vô cùng thương xót cho cụ ông. Anh Tuấn cũng vô cùng bất bình trước hành vi của lái xe ôm.

“Nhìn cụ ông đã già, bị tai biến như vậy mà lái xe ôm còn đánh đập dã man quá. Khi biết tin ông bà sống dựa vào nhau, có một người con trai bị mất, tôi rất thương. Tôi đã kêu gọi bạn bè giúp đỡ thêm để phần nào giúp ông bà trang trải chi phí điều trị tại bệnh viện”, anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ anh Tuấn mà nhiều tấm lòng hảo tâm khác cũng có mặt để phần nào giúp đỡ vợ chồng cụ L. Bà Thơm vô cùng cảm kích trước tấm lòng của mọi người. Bà cho biết, hiện sức khoẻ của cụ L. còn rất yếu nên chưa thể ăn uống được gì. Cơ quan công an cũng đã vào viện hỏi thăm tình hình sức khoẻ, tiến hành lấy lời khai của bị hại để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng ngày 12/11, cụ ông Dương Đức L. (80 tuổi, ở phường Liễu Giai) đang ngồi trên xe máy dựng bên vỉa hè tại ngã tư Đội Cấn, Liễu Giai, trước cổng hàng bia Thu Hằng thì bị đối tượng Phạm Ngọc L. hành hung.

Qua xác định ban đầu, cụ ông bị người đàn ông dùng súng cao su bắn vào mặt, ngực. Sau đó, người đàn ông còn lao vào đấm đá khi cụ ông đã bị ngã xuống. 

Trần Thanh