Vụ bịt lối đi nhà cụ bà liệt giường ở Hà Nội: Cưỡng chế nốt vi phạm

(Dân trí) - Sáng 10/6, lực lượng liên ngành đã tiến hành cưỡng chế nốt những vi phạm còn tồn tại ở ngõ đi chung bị người dân lấn chiếm trên địa bàn xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Vụ bịt lối đi nhà cụ bà liệt giường ở Hà Nội: Cưỡng chế nốt vi phạm - 1

Sáng 10/6, lực lượng liên ngành đã tiến hành cưỡng chế nốt những vi phạm trên diện tích ngõ đi chung ở xã Trung Hòa (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo kế hoạch, lực lượng tham gia cưỡng chế gồm 61 người, trong đó huyện Chương Mỹ hỗ trợ 21 cán bộ, nhân sự của xã Trung Hòa là 40 cán bộ và các phương tiện, máy móc.

Những người được huy động tham gia quá trình cưỡng chế thuộc các cơ quan, ban ngành của UBND huyện Chương Mỹ, gồm: Công an, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Thanh tra, Trung tâm y tế…

Nhóm đối tượng bị cưỡng chế là 2 bức tường gạch, cây trồng lâu năm, vật liệu xây dựng… đang tồn tại ở ngõ đi chung ở thôn Trung Cao (xã Trung Hòa).

Theo kết luận của UBND huyện Chương Mỹ, toàn bộ những vi phạm nêu trên do ông T.H.H. (64 tuổi, trú tại thôn Trung Cao) thực hiện trong một khoảng thời gian dài.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện thu dọn, di chuyển vật liệu xây dựng, cây trồng ra khỏi phần đất lấn chiếm.

Vụ bịt lối đi nhà cụ bà liệt giường ở Hà Nội: Cưỡng chế nốt vi phạm - 2

Máy móc được huy động trong quá trình cưỡng chế bức tường gạch trong con ngõ (Ảnh: Nguyễn Trường).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Trọng Luyện - Chủ tịch UBND xã Trung Hòa - cho biết, kinh phí thực hiện cưỡng chế được trích từ ngân sách xã.

“Dự kiến việc cưỡng chế sẽ hoàn tất trong sáng nay. Toàn bộ tài sản bị cưỡng chế sẽ được lập biên bản, thống kê số lượng rồi đưa về trụ sở Ủy ban” - ông Luyện nói.

Trong khi đó, ông H. cho rằng, việc các ban ngành kết luận ông có hành vi “lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, với diện tích 162 m2” là không đúng.

Gia đình ông được các lãnh đạo xã thời kỳ trước “bàn giao riêng” ngõ đi này để sử dụng.

“Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại các quyết định của cơ quan chức năng trong thời gian tới. Gia đình tôi được giao cho để dùng chứ không phải lấn chiếm” - ông H. khẳng định.

Liên quan đến vụ việc trên, chị Trịnh Thị Hoan (46 tuổi, người địa phương) cho biết sau 6 năm “đi đòi lại con ngõ” thì cuối cùng, chính quyền sở tại cũng đã quan tâm, vào cuộc.

Vụ bịt lối đi nhà cụ bà liệt giường ở Hà Nội: Cưỡng chế nốt vi phạm - 3

Lực lượng chức năng tiến hành di chuyển vật liệu xây dựng được tập kết trong ngõ đi chung (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo chị Hoan, ngõ đi chung là đất công, không phải của riêng nhà bà Đàm Thị Quế (78 tuổi, mẹ đẻ) nhưng để "lấy lại sự công bằng", chị cùng người thân đã trình báo hành vi vi phạm này tới cơ quan chức năng.

“Nhìn thấy lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, lấy lại đất công cho cộng đồng, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Chỉ mong sau này, các cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát, quản lý tốt hơn nữa để trường hợp tương tự không lặp lại” - chị Hoan bày tỏ.

Như Dân trí đã đưa tin, hồi giữa tháng 3 vừa qua, chị Hoan cùng người thân phải bắc thang trèo qua trèo lại bức tường cao 2 m để chăm sóc người mẹ già bị tai biến, nằm liệt giường.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ông H. (hàng xóm cụ Quế) đã xây bức tường kiên cố bịt lối đi duy nhất vào nhà cụ Quế.

Suốt 1 tháng sau đó, chị Hoan phải trèo tường để vào trong nhà chăm sóc mẹ đẻ.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, UBND huyện Chương Mỹ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông H. 15 triệu đồng, buộc tháo dỡ bức tường mới xây và 2 bức tường cũ đã xây nhiều năm trước đó.

Đồng thời, ông H. có trách nhiệm phải thu dọn, di chuyển vật liệu, công trình xây dựng, cây trồng ra khỏi phần đất lấn chiếm.

Ông H. phải hoàn trả lại hiện trạng ban đầu và trả lại phần đất lấn chiếm, với thời gian khắc phục 10 ngày. Tuy nhiên, gia đình ông H. không chấp thuận và đã có đơn khiếu nại.

Chính vì vậy, ngày 23/4, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục ra quyết định cưỡng chế để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính mà ông H. đã thực hiện.

Sau khoảng 60 ngày ra quyết định cưỡng chế, chính quyền sở tại mới triển khai lực lượng để thi hành công việc này.

Nguyễn Trường