Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện không xin lỗi!

(Dân trí) - Thừa nhận yếu kém trong khâu quản lý khiến trẻ sơ sinh bị bắt cóc ngay trong bệnh viện, nhưng sau khi cháu bé được trả về, Bệnh viện Hùng Vương đã không một lời công khai xin lỗi, thậm chí còn yêu cầu gia đình cháu bé phải thanh toán đủ viện phí.

Vội vã cho sản phụ xuất viện

Chiều muộn ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Trương - Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TPHCM) - đã có cuộc gặp gỡ chính thức với báo chí để thông báo những thông tin liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện.

Ông Trương cho biết: “Vào lúc 10 giờ 15 sáng 19/3 có một cặp vợ chồng đã mang bé đến khoa Hậu sản A của bệnh viện để trao trả lại cho gia đình. Sự việc có sự chứng kiến của đại diện cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sự việc diễn ra chớp nhoáng và tuyệt mật. Các cơ quan báo chí là nguồn hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm cháu bé nhưng đã bị bệnh viện ém thông tin này.

Chiếc xe cảnh sát rời khỏi bệnh viện (trưa 19/3) sau thời khắc trao trả bệnh nhi
Chiếc xe cảnh sát rời khỏi bệnh viện trưa ngày 19/3 sau thời khắc trao trả bệnh nhi

“Sau khi tiếp nhận, bác sĩ nhi sơ sinh có lên khám cho bé và thấy rằng cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh nhi được chăm sóc tại khoa Sơ sinh”, ông Trương thông tin. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thăm khám lâm sàng. Mặt khác, để khẳng định đó có phải là cháu bé bị bắt cóc hay không thì những cơ sở bệnh viện đưa ra chưa đủ thuyết phục.

Ông Trương phân tích: “Những ca sinh tại bệnh viện Hùng Vương có đặc điểm sau khi sinh ra còn vết mực nhận dạng viết trên đùi cháu bé. Chúng tôi nhận dạng thông qua kỹ thuật đó. Bà ngoại của đứa bé cũng được mời đến để nhận dạng. Nếu cơ quan điều tra yêu cầu làm ADN để xác định huyết thống chúng tôi mới làm. Các bước bệnh viện tiến hành đang tuân thủ theo sự khuyến cáo của cơ quan Công an điều tra quận 5”.

Được biết, một trong hai đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc bé trai con của sản phụ Nguyễn Thị Phương T. đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Mặt khác, với một cháu bé sơ sinh (cân nặng 2,4kg) mới chào đời đã bị người lạ bắt cóc đưa đi đâu, làm gì trong hai ngày qua? Liệu cháu có gặp vấn đề gì về sức khỏe trong những ngày tới? Không ai trả lời ngay được những câu hỏi này. Nhưng, chỉ vài giờ sau khi cháu bé được đối tượng bắt cóc trao trả, phía bệnh viện đã quyết định cho mẹ con bệnh nhân xuất viện.

Sau cú sốc lớn, mẹ con sản phụ bị trục xuất trong sự may mắn vẹn toàn của bệnh viện
Mẹ con sản phụ ra viện và phải đóng đầy đủ viện phí

Ông Trương cho biết: “Sau khi hỏi ý kiến của cơ quan điều tra chúng tôi đã quyết định cho bệnh nhân xuất viện”. Ông Trương lý giải cho sự vội vã trong trường hợp đặc biệt này: “Đối với một bệnh nhân sanh thường tại bệnh viện Hùng Vương thì sau 48 giờ không có biến chứng gì bệnh nhân có thể về.” Vị Giám đốc này cũng khẳng định: “Đây là trường hợp vẫn phải đóng đủ viện phí như bình thường. Chúng tôi chưa có hỗ trợ gì và cũng không có hỗ trợ gì cho gia đình vì thật ra đến hôm nay họ không có thiệt hại gì thêm. Chúng tôi may mắn là đứa bé đã về rồi”.

Bệnh viện không thể đảm bảo an toàn cho bệnh nhân

Thực tế khảo sát tại bệnh viện Hùng Vương cho thấy, bệnh viện này đang tồn tại quá nhiều lỗ hổng tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng bắt cóc hành động. Bệnh viện bao gồm hai khu một khu vực điều trị nội trú và khu vực ngoại trú nhưng thông với nhau nên không thể phân biệt được đâu là bệnh nhân đến khám, chích ngừa, đâu là bệnh nhân nằm viện điều trị. Người ra vào gần như “tự do”. Khu vực gửi xe nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện, không có tường rào ngăn cách, bệnh viện có nhiều cổng ra vào. Nhiều khu vực tường rào giữa bệnh viện và đường đi chỉ nằm cách các tòa nhà hơn 1m.

Khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại Bệnh viện quận 7 hồi đầu năm, Bệnh viện Hùng Vương luôn khẳng định tính an toàn của mình. Nhưng sau khi vụ bắt cóc này xảy ra, ông giám đốc bệnh viện đã thừa nhận những yếu kém trong công tác đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Ông Trương thừa nhận những lỗ hổng không thể chối cãi tại bệnh viện Hùng Vương
Ông Trương thừa nhận những "lỗ hổng" không thể chối cãi tại bệnh viện Hùng Vương

“Hiện nay bệnh viện Hùng Vương có một chốt bảo vệ ngay tại khoa Sanh, thông thường chỗ này đi ra đi vô đều phải kiểm tra giấy tờ. Nhưng khi ra đến khoa Hậu sản chúng tôi nhờ người nhà chia sẻ trách nhiệm với bệnh viện. Nếu phải quản lý đảm bảo an ninh cho tất cả bệnh nhân thì chúng tôi không tài nào làm nổi. Trong trường hợp tăng mức độ an ninh lên nữa thì nguồn lực của bệnh viện không đủ đáp ứng”.

“Chốt chặn tại khoa Hậu sản nếu với một người cố ý họ vẫn sẽ vượt qua được. Bệnh viện quá tải nên chúng tôi cho sản phụ đi xuống nhiều cầu thang khác nhau, có một lối nếu người người ta cố ý đi vào bảo vệ sẽ không kiểm soát được, từ đây ra bãi xe rất thuận lợi. Vào buổi tối camera của bệnh viện không thể bao phủ hết được, một số lỗ bên hàng rào đường Triệu Quang Phục, nếu một đứa bé trọng lượng 2,5kg có thể đưa qua được. Thời gian tới bệnh viện sẽ khắc phục những hạn chế trên” - ông Trương khẳng định.

Xoay quanh vấn đề làm thế nào đối tượng bắt cóc đưa được em bé ra ngoài, ông Trương phỏng đoán hai khả năng: “Thứ nhất, trong giờ xảy ra vụ việc, người vào thăm bệnh rất đông. Đối tượng có thể đã bế trẻ đi thẳng xuống bãi giữ xe mà không thông qua những chốt bình thường, ngồi luôn trên xe gắn máy và chạy ra. Thứ hai, lợi dụng góc khuất của camera theo dõi đối tượng đã bế em bé đưa qua hàng rào bên đường Triệu Quang Phục và có người khác từ bên ngoài mang đi” - Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Vân Sơn