Bà Rịa - Vũng Tàu:

Vụ 7 thuyền viên mất tích: Lời kể của người duy nhất trở về

(Dân trí) - Bám vào tàu được gần 2 giờ thì anh Vui nhìn thấy một tàu giã cào từ xa, cả hai quyết định cởi hết quần áo bơi tay không tới kêu cứu. Nhưng tiếng sóng biển quá lớn, hai anh gọi mãi mà không ai nghe thấy. Bơi được một lúc thì hai người lạc mất nhau, anh Vui không còn thấy anh Cường nữa.

Đêm 24/8, chiếc tàu BV 95568 TS chở theo 8 người đã chìm ở bờ biển Bình Thuận, 7 người mất tích, chỉ mình ngư dân trẻ tên Vui được cứu sống. Đến sáng 26/8, anh Vui đã về đoàn tụ cùng gia đình tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 26/8, khi anh Võ Hoài Vui (tên thường gọi Mau, SN 1993) về tới nhà, cả gia đình vui khôn xiết. Nhưng bên cạnh niềm vui là nỗi buồn vì 7 người còn mất tích đều là những người quen biết trong xã. Cả 7 người mất tích đều trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

vungtau-91954

Anh Vui kể lại quá trình tai nạn làm 7 thuyền viên mất tích.

Nhớ lại chuyến đi định mệnh, anh Vui vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh kể, anh theo một ghe khác đánh cá ở vùng biển Bình Thuận. Trưa ngày 24/8, vì có việc phải về nhà sớm hơn dự định nên anh xin đi nhờ tàu cá BV 95568 TS do ông Võ Văn Hưng (ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) làm chủ và là thuyền trưởng để về Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khi tàu cá đang hành trình trên đường về, cách bờ Mũi Né - Bình Thuận 16 hải lý về phía Đông Đông Nam, cách Vũng Tàu 90 hải lý về phía Đông Đông Bắc, thì gặp gió lốc làm tàu bị phá nước và lật. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên mọi người chưa kịp phản ứng gì thì tàu đã bị lật úp xuống biển.

Lúc này, anh Vui đang nằm trên võng thì bị hất văng ra ngoài nhưng anh kịp bám vào thành tàu. Sau đó, một ngư dân khác tên Cường cũng bơi lên được và bám vào tàu. Cả hai gọi tên những thuyền viên còn lại nhưng không thấy ai trả lời. 

Thời điểm này biển có sóng to, gió mạnh và mưa nên cả hai anh chỉ biết bám chắc vào thành tàu chờ được cứu.

Anh Vui kể: “Vừa đói và mệt, cả hai chúng tôi đều nghĩ không thể sống sót trở về nên nói với nhau nếu ai chết trước thì người còn lại buộc xác vào tàu để xác không trôi đi mất”.

Bám vào tàu được gần 2 giờ thì anh Vui nhìn thấy một tàu giã cào từ xa, cả hai quyết định cởi hết quần áo bơi tay không tới kêu cứu. Nhưng tiếng sóng biển quá lớn, hai anh gọi mãi mà không ai nghe thấy. Bơi được một lúc thì hai người lạc mất nhau, anh Vui không còn thấy anh Cường nữa.

Anh Vui bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi biết đã lạc mất Cường rồi. Nếu hai anh em cứ bám vào tàu thì có lẽ Cường không lạc mất”.

Bơi được một lúc, vì đói và mệt nên Vui cũng tuyệt vọng thả trôi mình giữa biển. Đến 5h sáng ngày 25/8, anh Vui bất ngờ thấy một đoàn tàu đang đi tới nên vẫy tay kêu cứu. Phát hiện có người bị nạn, tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 91009TS đã đến vớt Vui lên và sơ cấp cứu cho anh.

Hiện tàu của Biên phòng tỉnh Bình Thuận, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV3 (VungTau MRCC) và cả các thợ lặn do chủ tàu BV 95568 TS thuê từ đảo Phú Quý đã ra vị trí tàu cá gặp nạn, lặn xuống dưới để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tuy nhiên, do lưới bủa vây xung quanh tàu khiến công tác tìm kiếm người gặp nạn rất khó khăn. Tính đến thời điểm này vẫn chưa tìm được thêm thuyền viên nào.

Danh sách 7 thuyền viên hiện đang mất tích gồm:

1. Chủ tàu: Võ Văn Hưng (SN 1983)

2. Đoàn Phi Hùng (SN 1985)

3. Nguyễn Văn Tuyến (SN 1995)

4. Hồ Xuân Hoàng (SN 1993)

5. Trần Văn Nhiên (SN 1994)

6. Vũ Văn Tiên (SN 1997)

7. Nguyễn Văn Cường (SN 1992).

Nguyễn Nam

xahoi-35187