1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 6 người trong gia đình thương vong: Chiếc xe đi thuê bị nổ lốp

(Dân trí) - Chiếc xe Innova đang chạy với tốc độ 90km/h thì bị nổ lốp sau bên trái. Tài xế mất lái đâm vào xe tải bên đường khiến 3 người trên xe tử vong, 3 người còn lại bị thương.

Ngày 9/4, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết vào chiều 8/4 trên QL14B thuộc địa phận xã Đại Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Ông Phạm Phú Vân, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện Đại Lộc - cho biết, ngày 10/4, Công an huyện Đại Lộc sẽ tiến hành khám nghiệm xe để xác định mức độ thiệt hại và tìm nguyên nhân gây nổ lốp. Chiếc xe gặp nạn vẫn còn hạn đăng kiểm đến tháng 7/2015.

Ông Vân cho biết nguyên nhân vụ tai nạn do xe ô tô 7 chỗ bị nổ lốp trái phía sau. Xe ô tô do tài xế Nguyễn Tấn Phương (SN 1987, ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển chở theo 5 người khác trong gia đình. Ông Vân cho biết, anh Phương là tài xế chuyên nghiệp và xe ô tô gặp nạn được thuê từ dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Anh Nguyễn Nhật Nam may mắn thoát nạn
Anh Nguyễn Nhật Nam may mắn thoát nạn

Vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại vụ tai nạn, anh Nguyễn Nhật Nam - 1 trong 3 người bị thương trong vụ tai nạn - kể lại: "Khi xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ khoảng 90km/h. Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng nên nghe tiếng nổ lốp xe và xì hơi. Ngay lúc đó anh Phương (tài xế) không điều khiển được nữa nhưng chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ cao.

Sau đó, xe Innova va vào xe tải đậu bên đường rồi đâm vào bờ rào nhà dân nên quay ngược đầu. Xe dừng lại thì tôi không bị thương tích gì, Quốc Huy bị văng ra khỏi xe, còn cháu Kiên nằm trong vòng tay ông. Anh rể cùng ba mẹ vợ tôi chết tại chỗ”, anh Nam kể lại.

Cháu Nguyễn Tấn Kiên may mắn thoát chết vì nằm trong vòng tay ông.
Cháu Nguyễn Tấn Kiên may mắn thoát chết vì nằm trong vòng tay ông.

Anh Nam cho hay, chiếc xe Innova bị tai nạn trên do gia đình thuê tại TP Kon Tum để đi đám tang bà nội anh Phương ở Nghệ An. Chưa đến được đám tang thì tai nạn đau thương đã xảy ra. Theo anh Nam, cả gia đình anh đều làm nghề lái xe; trên xe ngoài anh Phương thì cả anh và anh Quốc Huy đều có bằng lái ô tô.

Sáng ngày 9/4, gia đình anh đã từ Kon Tum về Đà Nẵng làm thủ tục đưa thi thể 3 người thân về quê an táng. Riêng anh Nam ở lại Đà Nẵng để chăm sóc cháu Kiên và anh Quốc Huy.

Hiện tại anh Quốc Huy bị chấn thương sọ não, đa chấn thương và đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu Nguyễn Tấn Kiên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hoảng loạn, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 

Công Bính