Vụ 3 mẹ con tử nạn: Cháu bé sống sót không biết mẹ và em đã mất

(Dân trí) - Ngày 2/4, bác sĩ Hoàng Xuân Thục - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 121 - cho biết, cháu Nguyễn Xuân Nghiêm, nạn nhân duy nhất còn sống sót trọng vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cầu Cần Thơ tối 23/3, đã bắt đầu bình phục.

Gặp phóng viên ở bệnh viện, cháu Nghiêm nghẹn ngào nói : “Con nhớ mẹ và nhớ các em lắm cô ơi, bây giờ con muốn về nhà để gặp mẹ và các em nhưng con vẫn còn đau ở trên đầu nhiều nên chưa về được”. Cháu Nghiêm cũng cho biết không nhớ nhiều về vụ tai nạn kinh hoàng đó.

Ông Nguyễn Văn Đời, ông ngoại cháu Nghiêm, cho biết cháu đã tỉnh mấy hôm nay, nhiều lần hỏi thăm, đòi gặp mẹ và em nhưng gia đình còn giấu cháu chuyện đau lòng nên chỉ nói mẹ và các em đang nằm ở nhà dưỡng thương, khi nào khỏe sẽ tới bệnh viện thăm cháu.

Gia đình vẫn giấu cháu Nghiêm chuyện đau lòng
Gia đình vẫn giấu cháu Nghiêm chuyện đau lòng
 
Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Hoàng Xuân Thục cho biết, cháu Nguyễn Xuân Nghiêm đã qua giai đoạn nguy hiểm, 2 hôm nay đã tỉnh táo hẳn, có dấu hiệu phục hồi nhanh, tiếp xúc và nhận biết được mọi việc tốt. Cháu đã ăn cháo, uống sữa bình thường, nhưng cháu bị suy dinh dưỡng khá nặng, vì vậy cần có một chế độ chăm sóc hợp lý.
 
Cũng theo bác sĩ Thục, khi bị tai nạn, cháu Nghiêm bị nứt xương sọ khoảng 7cm, chảy máu trong não nhiều nên khi phẫu thuật các bác sĩ đã cắt một phần xương sọ bỏ ra ngoài (bảo quản lạnh) để hút dịch và máu tụ. Một thời gian sau, khi các chức năng được phục hồi tốt, sức khỏe của cháu Nghiêm ổn định, bệnh viện sẽ phẫu thuật ghép lại sọ cho cháu.
Bác sĩ Hoàng Xuân Thục đang khám bệnh cho cháu Nghiêm

Bác sĩ Hoàng Xuân Thục đang khám bệnh cho cháu Nghiêm
 
Được biết từ hôm nhập viên tới nay, cháu Nghiêm được điều trị miễn phí 100%. Tuy nhiên trong quá trình nằm viện, đã có nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đến thăm và hỗ trợ cháu khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này gia đình đang gửi lại nhờ bệnh viện giữ giùm.
 
Phạm Tâm