Vòng tội lỗi của những cô gái trẻ nhan sắc

Vốn dĩ họ đều có một điểm chung là được trời phú cho sắc đẹp. Thế nhưng sắc đẹp không mang lại hạnh phúc mà còn làm họ vướng vào con đường tình, tiền, tù tội...

 Từ vướng vào... tình

 

Tại phiên tòa xét xử vụ án giết người, cướp của một chủ tiệm nét ở quận 6, TPHCM gần đây, người dự khán không khỏi giật mình khi thấy đứng trước vành móng ngựa cùng với kẻ giết người không gớm tay là một cô gái trẻ, xinh đẹp. Đó chính là bị cáo Trần Thị Thọ (19 tuổi), đồng phạm của "người yêu" Trần Công Nam, đối tượng chủ mưu giết người, cướp tài sản.

 

Tại phiên tòa, Thọ khai nhận, tối 8/5/2008, Thọ đang ở nhà thì Nam đến rủ đi uống cà phê. Sau khi ngồi tâm sự ở một quán cà phê, Nam chở Thọ đến quán Internet trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, thuê máy chơi điện tử. Đến 24h, khi Thọ đang tính tiền với chị Lan, chủ quán, Nam đến từ phía sau, lấy búa đánh chị Lan. Quá hoảng sợ, Thọ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi lục tìm tài sản, Nam kéo cầu dao điện, khép cửa đi ra. Còn run rẩy, chưa kịp định thần thì Nam đã ra tới, Thọ chỉ còn cách líu ríu làm theo mọi sắp đặt của Nam, không dám hé răng hỏi điều gì.

 

Theo đó, sau khi gây án, Nam lấy xe rồi chở Thọ đến nhà người quen ở phường 7, quận 6. Tại đây, Nam mượn chủ nhà 2 bộ quần áo rồi cùng Thọ thay đồ. Lúc này, thấy Nam lấy trong túi ra nhiều tiền và dây chuyền nên Thọ nghĩ đó là tài sản Nam vừa cướp được nhưng không dám hỏi. Được khoảng 1 giờ đồng hồ, Nam rủ Thọ đi ra Bắc chơi thì Thọ đồng ý.

 

Tuy nhiên, do không mua được vé tàu nên cả hai quay về nhà chị gái Thọ ở phường 16, quận 8 ngủ. Hôm sau, Nam lấy tiền cướp được mua tặng Thọ một điện thoại di động, cho Thọ 700.000 đồng để tiêu xài và dặn không được nói cho ai việc Nam giết người. Một tuần sau, cả hai bị bắt…

 

Tương tự như Thọ, cũng vì vướng vào mối tình với một "trùm ma túy" mà Nguyễn Thụy Ngọc Băng (27 tuổi) giờ đây phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nổi tiếng với vẻ đẹp "chết người" khi còn ở tuổi vị thành niên, được người quen giới thiệu, 16 tuổi Băng tham gia vào đội ngũ người mẫu trẻ của thành phố. Với sắc đẹp của mình, Băng được nhiều đại gia săn đón, cung phụng. Chẳng mấy chốc, cô nữ sinh hiền thục ngày nào trở thành một cô gái "thời trang" và thường xuyên ra vào vũ trường, quán bar với những người đàn ông có tiền.

 

Trong những lần ra vào bar, Băng quen và cặp bồ với Lê Hoài Nam (bị cáo trong cùng vụ án), một công tử trẻ lắm tiền. Mối tình "người đẹp - đại gia" chỉ kéo dài hơn một năm thì chấm dứt.

 

Trong những lần đi chơi cùng Nam, Băng gặp rồi yêu Kái - Việt kiều Australia, một đối tượng chủ chốt trong đường dây mua bán 16 bánh ma túy xuyên quốc gia. Từ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những lần cùng Kái đi đây đó, Băng buộc phải đồng ý làm đầu mối gửi tiền mua heroin từ Kái đến Nam và đồng bọn với số lượng đặc biệt lớn. Được một thời gian, Băng chia tay Kái, quen với một Việt kiều khác và quên hẳn những việc đã làm. Đầu năm 2007, một tuần trước khi theo chồng sắp cưới ra nước ngoài, Băng bị bắt theo chuyên án truy xét đường dây mua bán trái phép chất ma túy này qua lời khai của Nam và đồng bọn.

 

Xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên Băng cùng 2 đối tượng khác án tử hình. Ngay sau đó, Băng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng tham gia không phải vì động cơ vụ lợi mà là vì "tình cảm". Tuy nhiên, kháng cáo của Băng đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM bác vì không đủ chứng cứ để chứng minh.
 
Vòng tội lỗi của những cô gái trẻ nhan sắc - 1

Từ trái qua: Trần Thị Thọ, Trương Thị Trúc Linh  và Nguyễn Thị Hương Giang tại tòa

 

... đến vướng vào tệ nạn

 

Từ quê lên thành phố tìm việc, với nhan sắc sẵn có, Trương Thị Trúc Linh (20 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày, Bến Tre) dễ dàng xin vào làm nhân viên phục vụ trong một quán bar tại TPHCM. Sớm va chạm với thế giới ăn chơi, Linh nhanh chóng kết thân với Hồ Xuân Hạnh (21 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) và trở thành người tình của chàng thanh niên này. Cũng tại đây, đôi nhân tình quen biết Lê Tấn Phát (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) và Tôn Thất Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

 

Lương ba cọc ba đồng nhưng nghiện ngập, để có tiền đua đòi, vào ra vũ trường, Linh không hề do dự khi nghe Phát rủ mình cùng người yêu tham gia vào băng cướp do đối tượng này cầm đầu. Đối tượng mà bọn chúng nhắm đến là các điểm thu mua ngoại tệ. Nhưng làm thế nào để chiếm đoạt một lần số tiền lớn đã được Phát vạch ra kế hoạch: yêu cầu cửa hàng thu đổi ngoại tệ cho nhân viên mang tiền đến nhà để trao đổi, sau đó sẽ điều nhân viên đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản. Linh lãnh nhiệm vụ trực tiếp giao dịch với các điểm thu đổi ngoại tệ.

 

Thực hiện kế hoạch trên, Phát đã hướng dẫn Hạnh và Linh đến cửa hàng thu mua ngoại tệ số 4A-AB Lê Lợi, quận 1 liên hệ đổi ngoại tệ, xin cardvisit để lấy số điện thoại của cửa hàng. Đến sáng 16/9/2008, Phát sử dụng xe Nouvo chở Tuấn đi khảo sát tìm nơi vắng vẻ và cả ba thống nhất chọn hẻm 83 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để thực hiện.

 

Sau đó cả hai quay lại nhà trọ của Linh ở phường 1, Gò Vấp và kêu Linh lấy điện thoại di động liên hệ đề nghị cửa hàng cho nhân viên mang tiền đến nhà để đổi 20.000 USD. Khi cửa hàng đồng ý cho người đến tận nhà thu đổi thì Linh hẹn đến số nhà 83/19/… Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh (địa chỉ giả) để giao dịch.

 

Vào lúc 14h30' cùng ngày, chị Huỳnh Minh Trang - chủ cửa hàng trên cử nhân viên Tạ Thị Bảo Xuyên (24 tuổi) sử dụng xe honda SCR mang theo số tiền 381 triệu đồng cùng máy chụp ảnh bỏ vào cốp xe và đến gặp Linh như yêu cầu. Khi đến địa điểm trên nhưng do tìm số nhà không thấy nên chị Xuyên điện thoại cho Linh để hỏi lại địa chỉ nhà. Linh liền hỏi đặc điểm của chị Xuyên rồi báo cho đồng bọn biết.

 

Sau đó, Linh đón xe ôm đi về phòng trọ trước, còn Phát, Tuấn và Hạnh đi tìm chị Xuyên. Khi phát hiện chị Xuyên đang ngồi trên xe trước số nhà 83/20 Đinh Bộ Lĩnh, từ phía sau cả bọn dùng tuýp sắt tấn công chị Xuyên rồi cướp xe, trong đó có gần 400 triệu đồng rồi tẩu thoát.

 

Có tiền trong tay, Linh bỏ việc cùng người yêu "tự thưởng" mình bằng rượu ngoại, thuốc lắc, xe tay ga, điện thoại... Vì vậy, số tiền mấy trăm triệu đồng cướp được, Linh và đồng bọn xài trong một tháng là hết nhẵn. Thời điểm hết tiền cũng là lúc Phát và Tuấn bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp. Biết mình cũng không thể trốn thoát nên ngày hôm sau, Linh và người yêu đã ra Công an đầu thú. Với hành vi phạm tội như trên, trong phiên xử mới đây, TAND TP HCM đã tuyên phạt Linh mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản, các đối tượng còn lại bị phạt tù từ 10 đến 15 năm.

 

Mới đây, trong phiên tòa xét xử đường dây cung cấp ma túy cho các vũ trường tại TPHCM, cùng đồng bọn đứng trước tòa cũng có một nữ bị cáo xinh đẹp tên là Nguyễn Thị Hương Giang (30 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM). Là con gái trong một gia đình khá giả ở TP HCM, Giang cũng được học hành đến nơi đến chốn và là một hướng dẫn viên du lịch. Ngã rẽ cuộc đời bắt đầu từ khi Giang nghỉ làm công việc này và xin vào làm nhân viên pha chế rượu ở một vũ trường.

 

Quá trình làm việc ở đây, trong một lần "thử cắn hàng" (ma túy tổng hợp) do một khách hàng hào phóng tặng, Giang bắt đầu nghiện ngập. Để có tiền thỏa mãn những "cơn khát ma túy", từ tháng 2/2008, Giang dọn ra ngoài sống chung cùng người yêu là Phạm Đăng Khoa, đồng thời tham gia vào đường dây mua bán ma túy tổng hợp này. Sau một thời gian hoạt động, đêm 25/9/2008, Giang đang trên đường đi giao ma túy thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ một gói heroin. Khám xét phòng trọ nơi Giang và Khoa đang ở trọ, cơ quan điều tra còn thu được 114 viên thuốc lắc và hơn 44 gam hàng đá...

 

Tính đến ngày bị bắt, Giang khai cùng người yêu đã mua, bán hàng trăm viên thuốc lắc ra thị trường. Với hành vi phạm tội như trên, ngày 28/12/2009, TAND TPHCM đã xử phạt Giang và người yêu cùng mức án 7 năm tù.

 

Theo Anh Huy

Công An Nhân Dân