1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Vội đi làm, phụ xe buýt đánh rơi tháng lương vừa nhận

(Dân trí) - Vui mừng khi nhận lại chiếc ví từ các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, anh Trường cho biết, anh vội đi làm nên đánh rơi chiếc ví chứa toàn bộ số tiền lương mới nhận và giấy tờ tùy thân lúc nào không biết. Đang hoang mang lo lắng, anh nhận được tin báo từ lực lượng CSGT đến nhận lại tài sản.

Chiều 27/3, tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa trao trả tài sản là chiếc ví chứa hơn 8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho anh Lê Đình Trường (SN 1991, ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội).

Anh Lê Đình Trường vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi.
Anh Lê Đình Trường vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi.

Theo thông tin từ Đội CSGT số 5, khoảng 10h30 sáng ngày 27/3, trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, Trung uý Phạm Văn Sơn và Trung uý Đỗ Hữu Nghĩa phát hiện một nam thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, đánh rơi chiếc ví trên đường. Không kịp gọi thanh niên trên quay lại, hai chiến sĩ đã báo cáo Ban chỉ huy Đội, tìm cách xác minh, liên hệ với người đánh rơi.

Nhận thấy thanh niên trên mặc áo đồng phục của nhân viên các công ty xe buýt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với anh Lê Đình Trường, phụ xe buýt tuyến số 51, chủ nhân chiếc ví. Đến 13h cùng ngày, anh Trường đã có mặt tại chốt trực, nhận lại chiếc ví có toàn bộ giấy tờ tuỳ thân và số tiền hơn 8 triệu đồng.

Vui mừng khi nhận lại tài sản đánh rơi, anh Trường cho biết, anh vừa lĩnh lương và đang vội đi làm nên anh đánh rơi ví lúc nào không biết. Đang lúc hoang mang, lo lắng, anh nhận được tin báo của cơ quan nói là Đội CSGT số 5 thông báo đã nhặt được ví.

Trước đó, khoảng 18h ngày 25/3, tổ công tác Đội CSGT số 15 đã trao trả chiếc ví bên trong có 7 triệu đồng và điện thoại cho anh Nông Văn Tiệp (SN 1993, ở Trùng Khánh, Cao Bằng) bị rơi tại km22 Quốc lộ 3, địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Tiến Nguyên