TPHCM:

Vỡ òa hạnh phúc đón 9 thuyền viên gặp nạn trở về từ Singapore

(Dân trí) - 14h30 chiều nay 20/11, chuyến bay chở 9 thuyền viên của tàu BTh 96017 TS bị sóng đánh chìm trên biển, được một tàu của Đức cứu vớt ngày 18/11, đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong niềm hạnh phúc vỡ òa của các thuyền viên và gia đình.

 
Như Dân trí đã đưa tin, tàu BTh 96017 TS do ông Nguyễn Xuân Châu (SN 1980, trú thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cùng 8 thuyền viên xuất bến La Gi ngày 3/10, đang hoạt động trên biển thì bị đánh chìm vào ngày 17/11.

Các thuyền viên của tàu BTh 96017 TS đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 20/11.
Các thuyền viên của tàu BTh 96017 TS đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 20/11.
 
Nhận được thông tin,Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN (Việt Nam MRCC) đã phối hợp, đề nghị cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore (Singapore MRCC) hỗ trợ cứu 9 thuyền viên đang gặp nạn trên biển.

Theo đề nghị của Việt Nam MRCC, Singapore MRCC đã triển khai ngay các hành động tìm kiếm, cứu nạn.

Vào lúc 18h ngày 18/11, tại vị trí 02.17,6 N; 104.55,5E (cách lãnh hải Singapore khoảng 65 dặm), tàu Mare Britannicum của Đức đang hành trình trên biển đã phát hiện 9 thuyền viên đang trôi nổi.

Nhận được thông tin từ Singapore MRCC, Việt Nam MRCC đã liên hệ trực tiếp với tàu của Đức, đề nghị phía tàu chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn cho các thuyền viên và đề nghị tàu này cập cảng gần nhất để bàn giao 9 thuyền viên tàu bị nạn cho cơ quan chức năng của Việt Nam tại Singapore.

Sau đó cơ quan chức năng của Việt Nam tại Singapore đã làm các thủ tục đưa 9 thuyền viên về nước.

Chiều 20/11, đại diện Việt Nam MRCC đã trực tiếp đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón các thuyền viên và dùng xe ô tô chở các thuyền viên về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 cho biết, sau khi kiểm tra sức khỏe, phía Việt Nam MRCC sẽ tiến hành bàn giao các nạn nhân cho tỉnh Bình Thuận.

Xuống sân bay trong niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa, thuyền viên Nguyễn Văn Trị (sinh năm 1970, xã Tân Tiến, thị xã La Gi) xúc động chia sẻ: "Sau khi tàu bị sóng đánh chìm, anh em chỉ chia sau 4 hộp sữa và cố gắng bám trụ suốt gần 2 ngày với hy vọng có tàu cứu vớt. May mắn là chúng tôi đã được một tàu của Đức cứu sống và bàn giao cho cơ quan chức năng".

Hình ảnh ghi lại chuyến trở về bằng máy bay của những ngư dân đánh cá trên biển:

Hạnh phúc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Hạnh phúc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất
 
Hạnh phúc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 (áo cam) trực tiếp đi đón các thuyền viên
Thuyền viên Nguyễn Văn Trị mừng tủi vì đã an toàn trở về.
Thuyền viên Nguyễn Văn Trị mừng tủi vì đã an toàn trở về.
 
Thuyền viên nhỏ tuổi nhất
Thuyền viên nhỏ tuổi nhất
Về nước trong hai bàn tay trắng....
Về nước trong hai bàn tay trắng....
 
Các thuyền viên lên xe về Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các thuyền viên lên xe về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đình Thảo