Quảng Nam:

Vợ nhờ người khống chế chồng cũ, "bắt" con

(Dân trí) - Do tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn, vợ nhờ một nhóm người xông vào nhà chồng khống chế người chồng để đưa con gái 4 tuổi về nuôi. Theo người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, đây không phải là vụ bắt cóc mà là giành quyền nuôi con.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 4/12. Một nhóm người xông vào nhà ông Nguyễn Đình Tú (38 tuổi, trú thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khống chế ông Tú và “bắt” cháu Nguyễn Thị H.Y. (4 tuổi, con gái ông Tú) đưa lên xe máy rồi chạy đi mất.

Ông Tú kể lại sự việc con gái bị gia đình vợ bắt đi
Ông Tú kể lại sự việc con gái bị gia đình vợ bắt đi

 

Sau khi được những người hàng xóm giúp đỡ, ông Tú được giải thoát và gọi điện báo cơ quan chức năng huyện Thăng Bình. Nhận được tin báo, Công an xã Bình An và Công an huyện Thăng Bình đã đến hiện trường tiến hành điều tra sự việc.

Thông tin cho rằng cháu Y. bị “bắt cóc” khiến dư luận rất hoang mang.

Tuy nhiên sáng 5/12, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, việc một nhóm người xông vào nhà đưa cháu gái đi chỉ là do tranh chấp quyền nuôi con. Cháu gái được đưa về với mẹ đẻ chứ đây không phải là vụ bắt cóc.

Cũng theo ông Dũng, ông Tú và vợ là bà Nguyễn Thị Hóa đã ly hôn vào ngày 9/10/2015. Tòa phán quyết quyền nuôi con là do bà Hóa nhưng ông Tú không đồng ý và đưa con về nuôi.

“Vào sáng ngày 4/12, gia đình phía bà Hóa đã kéo đến giành lại đứa con này về cho bà Hóa nuôi và xảy ra xô xát trong gia đình chứ không phải là bắt cóc”, Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho biết.

Công Bính